Nhờ vả bạn trong 1 lần đi du lịch, người phụ nữ cay đắng nhận về phiền phức: Lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta!

Nguyễn Nhung |

Nếu biết lần nhờ vả đó gây ra nhiều phiền toái đến vậy, Tiểu Ngư đã không bao giờ nhờ bạn mình.

Tình người, khi dùng rất rẻ, trả lại rất đắt

Năm 2017, Tiểu Ngư và gia đình dự định đi Tây Tạng một chuyến. Nghĩ đến người bạn tên Tiểu Hoa định cư ở Lhasa, làm nghề hướng dẫn viên du lịch nên Tiểu Ngư đã gọi điện cho bạn nhờ bạn đưa cả nhà đi chơi.

Ở Lhasa 3 ngày, mọi việc từ du ngoạn cho đến ăn uống nghỉ ngơi đều do Tiểu Hoa bố trí. Anh sắp xếp mọi việc vô cùng hợp lý khiến gia đình Tiểu Ngư khá yên tâm.

Trước ngày về, Tiểu Ngư trả đủ cho bạn số tiền vé vào cổng ở các khu vui chơi anh đã ứng trước cho cả nhà, đồng thời còn đưa thêm cho Tiểu Hoa một khoản, coi như đó là tiền nhà mà họ đã ở những ngày qua.

Để cảm ơn Tiểu Hoa, Tiểu Ngư cũng mời cả gia đình anh ăn cơm, mua quà tặng cho vợ và con của bạn.

Nhờ vả bạn trong 1 lần đi du lịch, người phụ nữ cay đắng nhận về phiền phức: Lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Trên máy bay trở về nhà, chồng Tiểu Ngư nói đùa một câu: "Tưởng ở nhà bạn có thể rẻ được chút, kết quả là khoản phải tiêu lại nhiều hơn."

Một tháng sau, Tiểu Hoa gọi cho Tiểu Ngư vay tiền, nói là vì công ty du lịch làm ăn khó khăn nên anh ta muốn ra ngoài kinh doanh nhưng thiếu vốn, muốn vay 50.000 nhân dân tệ.

Lúc đó, Tiểu Ngư vừa đổi nhà nên thực sự không có tiền. Đứng trước lời đề nghị của bạn, lại nghĩ đến ân tình còn nợ bạn nên cô đành lấy 20.000 nhân dân tệ của bố mẹ cho bạn mượn.

Thật không ngờ, sau khi gọi điện cho Tiểu Hoa, anh ta nói: "20.000 tệ hơi ít, đợt gia đình cậu đến chỗ tớ chơi, tớ còn cho rằng cuộc sống của cậu rất dư dả."

Câu nói của bạn khiến Tiểu Ngư cảm thấy tê tái. Tiền cho vay đi rồi, không được lời cảm ơn mà còn như trách cô có tiền không muốn cho vay.

Hai năm trôi qua, Tiểu Hoa không một lần nhắc đến việc trả nợ. Tiểu Ngư có giục hai lần nhưng lần nào cậu bạn cũng mượn lý do làm ăn thua lỗ rồi lảng tránh.

Nếu như lúc trước Tiểu Ngư chọn cách tự đi hoặc đi theo công ty du lịch, không làm phiền Tiểu Hoa, không nợ ân tình cậu ta, đã không xảy ra những chuyện phiền phức về sau, cũng không vì việc vay nợ mà mất cả tình bạn.

Nhờ vả bạn trong 1 lần đi du lịch, người phụ nữ cay đắng nhận về phiền phức: Lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta! - Ảnh 3.

Lời bình

Sử dụng miễn phí sự nhiệt tình, tử tế của người khác, sẽ có ngày chúng ta phải trả gấp nhiều lần.

Tình người mới là thứ khó trả nhất trên đời. Nhìn thì xem ra rất bình thường, sử dụng cũng rất tiện nhưng chúng ta không biết rằng, khi đã dùng rồi, phải dùng tình người như thế nào để trả.

Nếu tiền có thể xử lý được việc, vậy thì tuyệt đối không nên dùng đến tình người. Dù sao thì tình người cũng rất đắt, hãy thận trọng khi sử dụng.

Có một thực tế là: Đa số người lương thiện sẽ không để ý, cũng không nhận ra bản thân mình đang bị người khác tính kế, lợi dụng lòng tốt của họ để làm chuyện xấu.

Có đôi khi, bạn dùng hết cả tấm lòng để giúp người ta, khiến bản thân mệt mỏi, người nhà bận tâm, nhưng đến cuối cùng lại chỉ nhận được sự phản bội, bị người ta "cắn ngược" một cái. Đây cũng là một trong những lý do mà con người trong xã hội ngày nay mang tiếng "lạnh lùng, vô tâm". Bởi vì có quá nhiều sự lừa gạt, dối trá, nên họ lựa chọn vô cảm với cuộc sống.

Vì thế, những việc liên quan đến tiền bạc và lợi ích, đừng nên tùy tiện giúp đỡ, phải biết thận trọng suy xét rõ ràng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại