Cựu quan chức cấp cao Hàn Quốc: Tân Thiên Địa từng tìm cách tiếp cận cả Thủ tướng Hàn Quốc

Ngọc Khánh |

"Đây hoàn toàn là sự thật", cựu Thư ký trưởng Jung Woon-hyeon khẳng định đại diện Tân Thiên Địa đã nài nỉ tha thiết để được gặp mặt Thủ tướng Lee Nak-yeon - khi ông còn tại nhiệm.

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap ngày 29/2 đưa tin, ông Jung Woon-hyeon - cựu Thư kí trưởng Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc, trợ thủ đắc lực của cựu Thủ tướng Lee Nak-yeon đã chia sẻ câu chuyện ông từng tận mắt chứng kiến việc Tân Thiên Địa từng tìm cách tiếp cận ông Lee Nak-yeon, người giữ chức vụ Thủ tướng Hàn Quốc từ tháng 5/2017 đến tháng 1/2020.

Theo đó, vào ngày 29/2, ông Jung đã đăng tải trang facebook cá nhân dòng trạng thái với tiêu đề Câu chuyện nhân sự cấp cao Tân Thiên Địa chỉ thị lôi kéo thành viên nội các chính phủ mà tôi từng chứng kiến, trong đó nêu lại đoạn tin nhắn của ông với người trong giáo phái Tân Thiên Địa.

Ông cho biết, giáo phái Tân Thiên Địa có kế hoạch lôi kéo các quan chức trong từng bộ ngành, từng lĩnh vực hòng lợi dụng mở rộng sức ảnh hưởng một cách có tổ chức và có hệ thống. Ông mở đầu bài đăng của mình với lời khẳng định: "Đây hoàn toàn là sự thật".

Cựu quan chức cấp cao Hàn Quốc: Tân Thiên Địa từng tìm cách tiếp cận cả Thủ tướng Hàn Quốc - Ảnh 1.

Ông Jung Woon-hyeon, cựu Trưởng Thư kí Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc. Ảnh: nocutnews

Yonhap dẫn lời cựu Thư ký trưởng Jung Woon-hyeon cho biết, vào tháng 8/2019 có một người phụ nữ và hai người đàn ông tự xưng là thành viên của một tổ chức phi chính phủ hoạt động vì hòa bình và thống nhất liên Triều, ngỏ lời muốn gặp thủ tướng Lee.

Những người này ngụy trang thân phận Tân Thiên Địa của mình bằng cách mang theo danh thiếp có ghi dòng chữ Tổ chức Văn hóa Thiên đàng, Hòa bình Thế giới và Phục hồi Ánh sáng (HWPL) nhưng lại mang theo họa báo đầy hình ảnh của Giáo chủ Lee Man Hee.

Ông Jung cho biết: "Ngay khi nhìn thấy hình ảnh Giáo chủ Lee Man Hee, tôi đã biết ngay đây là người của giáo phái Tân Thiên Địa. Sau khi giải thích cặn kẽ với họ vì lịch trình của Thủ tướng rất bận rộn nên nếu không phải là sự kiện chính thức thì Thủ tướng sẽ không gặp đại diện các giáo hội tôn giáo đặc biệt thì họ bỏ về". Do đó, kế hoạch gặp Thủ tướng của họ thất bại.

Tuy nhiên, sau đó, vào đến tháng 11 cùng năm, những người này lại một lần nữa liên lạc với Thư ký trưởng Jung và nói rằng đã báo trước với Thủ tướng Lee nên một lần nữa đề nghị gặp mặt Thủ tướng nhưng sau khi xác nhận lại thì biết rằng họ đã nói dối.

Ông Jung kể, họ đã "nài nỉ tha thiết được gặp Thủ tướng" và khi được hỏi mục đích muốn gặp thì họ bảo "không phải vì mục đích lôi kéo vào Tân Thiên Địa mà muốn đối thoại với Thủ tướng về vấn đề liên quan đến hòa bình với tư cách của một công dân".

"Cuối cùng, những lời họ nói đã sắp đặt lịch hẹn với Thủ tướng hóa ra chỉ là nói dối, mục đích cuộc gặp cũng không hề đơn thuần như họ giải thích. Có lẽ mục đích của họ muốn lôi kéo Thủ tướng vào giáo phái hòng lợi dụng mở rộng sức ảnh hưởng và thế lực. Và tất nhiên cuộc gặp giữa họ với Thủ tướng đã không xảy ra", ông Jung nói với Yonhap.

Trong cuộc trao đổi qua điện thoại với điện Yonhap, cựu Thư ký trưởng Jung Woon-hyeon cho hay: "Dạo gần đây, nhắc đến Tân Thiên Địa, người ta sẽ nghĩ ngay đến nguồn lây lan khủng khiếp của virus corona. Nhưng sau khi đọc tin tức liên quan đến giáo phái này, với tư cách là người từng tận mắt chứng kiến sự manh động của Tân Thiên Địa, tôi muốn chia sẻ với mọi người một cách cụ thể hơn, nhằm gióng lên hồi chuông cảnh báo cho giới nhân viên công chức nhà nước, đặc biệt phải cảnh giác với giáo phái này".

Dưới đây là nội dung tin nhắn giữa Thư ký trưởng Jung Woon-hyeon và người của Tân Thiên Địa được Yonhap đăng tải:

Người của Tân Thiên Địa: Có thể gặp Thủ tướng vào 2h chiều mai được không?

Jung Woon-hyeon: Anh muốn gặp vì việc gì và gặp ngài Thủ tướng cùng ai?

Người của Tân Thiên Địa: Với tư cách là công dân Đại Hàn Dân Quốc và là một thành viên của Tổ chức Văn hóa Thiên đàng, Hòa bình Thế giới và Phục hồi Ánh sáng đang dốc sức vì hòa bình và thống nhất đất nước, tôi cùng 2 người nữa muốn gặp Thủ tướng để đối thoại về vấn đề này.

Jung Woon-hyeon: 2h chiều mai ngài Thủ tướng đã có lịch trình khác rồi. Anh hãy để lại họ tên đầy đủ của 2 người đi cùng anh.

Người của Tân Thiên Địa: Nếu Thủ tướng có thời gian gặp mặt thì hội trưởng Lee Man Hee của chúng tôi sẽ đích thân đến gặp ngài ấy.

Jung Woon-hyeon: Anh có chắc đã hẹn trước lịch gặp Thủ tướng vào ngày mai không? Ở đâu mấy giờ? Hóa ra anh chưa xác nhận thời điểm gặp mặt với Thủ tướng nhỉ. Nếu muốn gặp thì trước đó chúng tôi phải kiểm tra kĩ lưỡng và điều chỉnh lịch trình cẩn thận. Chứ không phải có thể hẹn gặp được Thủ tướng chỉ qua một cuộc điện thoại thế đâu.

Người của Tân Thiên Địa: Vâng, tôi biết điều đó. Tôi đã liên lạc trước với Thủ tướng rồi và ngài ấy bảo tôi điều chỉnh thời gian đi nên tôi mới liên lạc cho anh. Nếu Thủ tướng có thể sắp xếp thời gian thì đại diện của chúng tôi sẽ đích thân đến gặp ngài ấy. Tôi thành thật xin lỗi vì đã không kịp báo tin cho anh.

......

Người của Tân Thiên Địa: Thư ký trưởng Jung, anh đã trao đổi với Thủ tướng chưa?

Jung Woon-hyeon: Sau khi xác nhận lại với Thủ tướng, Thủ tướng nói chưa từng nhận lịch hẹn từ phía Tân Thiên Địa.

Người của Tân Thiên Địa: Vâng, ngài ấy đã nói tôi và thêm 2 người nữa trực tiếp đến gặp Thư ký trưởng Jung. Thành thật xin lỗi vì không liên lạc trước khiến Thư ký trưởng Jung hiểu lầm nhưng tôi thực sự khẩn thiết van xin Thư ký trưởng Jung xem xét cho chúng tôi được gặp Thủ tướng. Việc chúng tôi quyết định hẹn gặp Thủ tướng là sự thật nên mong anh hiểu cho. Thêm nữa, tôi không gặp Thủ tướng với thân phận tín đồ Tân Thiên Địa mà với tư cách một công dân, chúng tôi muốn gặp ngài ấy để bàn bạc về vấn đề liên quan đến hòa bình.

Cựu quan chức cấp cao Hàn Quốc: Tân Thiên Địa từng tìm cách tiếp cận cả Thủ tướng Hàn Quốc - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại