Đăng Khôi: Vợ tôi hay ghen, tôi ngồi nói chuyện với Dương Khắc Linh 5 phút thôi mà gọi Facetime liên tục

Tùng Ninh |

"Thậm chí, vợ tôi còn thường xuyên ghen trong mơ, nằm mơ ác mộng về tôi, đang ngủ lại gọi tên tôi", Đăng Khôi nói.

Mới đây, tại chương trình Vợ chồng son, cặp đôi Đăng Khôi – Thủy Anh đã có mặt để cùng ôn lại 14 năm chung sống của mình. Tại đây, ca sĩ Đăng Khôi đã lần đầu chia sẻ về biến cố khiến anh tuyệt vọng nhất trong cuộc đời. Anh nói:

"Trước khi vợ chồng tôi vào Sài Gòn, nhà tôi đã trải qua một biến cố lớn là bị cháy hoàn toàn. Tới khi vào được một thời gian, tôi lại điếc một bên tai trái, phải phẫu thuật và nghỉ hát 6 tháng, 2 năm trời không được đi máy may.

Tưởng chừng như hai biến cố đó đã lớn, nhưng vẫn chưa là gì hết. Năm 2013, tôi nhận được một tin sét đánh là mẹ tôi bị ung thư. Lúc đó, mẹ tôi 53 tuổi.

Tôi nhớ đó là bệnh ung thư đa u tủy, nó khiến mẹ tôi bị xẹp hoàn toàn 7 đốt xương sống rồi biến mất dần. Bình thường, mẹ tôi đang khá cao, bỗng từ đó bị lùn đi hẳn 11cm.

Nhà tôi giấu tôi hoàn toàn chuyện đó. Mãi sau này, bố tôi mới nói là mẹ tôi phải đi tiêm thuốc giảm đau vào xương để đi dự đám cưới tôi, chứ từ lúc ấy mẹ đã phát hiện bệnh rồi.

Sau đám cưới của tôi, mẹ tôi nằm liệt luôn và sút đến mười mấy cân. Bác sỹ nói với bố tôi, mẹ chỉ còn sống được hai tháng nữa.

Lúc đó, tôi tuyệt vọng lắm. Nhưng cả gia đình tôi đã cùng nhau chiến đấu với căn bệnh đó. May quá, mẹ tôi đã khỏe lại. Từ đó tới giờ đã 7 năm rồi, trộm vía là mẹ tôi vẫn khỏe. Năm nay, mẹ tôi đã 59 tuổi rồi".

Vợ Đăng Khôi là Thủy Anh cũng bật khóc khi kể lại những lần cùng chồng vượt qua biến cố, từ lần chia tay đầu tiên rồi quay lại, tới chuyện bị cháy nhà, đi chữa bệnh cho chồng.

Tuy nhiên, sau đó, cô gác lại những chuyện buồn đã qua để vui vẻ "tố" những tật xấu của chồng mình. Cô nói:

"Chồng tôi có tật xấu là ăn hạt hướng dương, đồ ăn vặt xong ném tứ tung. Tôi đã góp ý với chồng là ăn xong thì chịu khó cho vào cái giỏ để vợ dọn cho tiện, nhưng anh ấy không chịu. Anh ấy nói muốn ném mọi thứ ra sàn để xả stress.

Đăng Khôi: Vợ tôi hay ghen, tôi ngồi nói chuyện với Dương Khắc Linh 5 phút thôi mà gọi Facetime liên tục - Ảnh 2.

Gia đình Đăng Khôi

Mỗi lần con tôi vào phòng, nhìn thấy bãi chiến trường của anh Khôi là nó lại phải đi dọn.

Anh ấy còn có tính hay quên. Cái gì mà không gắn lên người là Đăng Khôi quên hết, nên liên tục mất ví, điện thoại, túi xách… Có lúc, anh ấy còn quên đón tôi, khiến tôi phải tự book xe về.

Tôi mong Đăng Khôi giảm bớt tính hay quên của mình đi".

Thấy mình bị vợ kể xấu, Đăng Khôi cũng không ngần ngại đáp trả: "Vợ tôi rất hay ghen. Mới hôm qua, tôi ngồi nói chuyện với Dương Khắc Linh được 5 phút thôi mà vợ đã gọi Facetime liên tục.

Thậm chí, vợ tôi còn thường xuyên ghen trong mơ, nằm mơ ác mộng về tôi, đang ngủ lại gọi tên tôi.

Đăng Khôi: Vợ tôi hay ghen, tôi ngồi nói chuyện với Dương Khắc Linh 5 phút thôi mà gọi Facetime liên tục - Ảnh 3.

Vợ tôi rất hay mơ tôi đi ngoại tình, bỏ vợ bỏ con, nên mỗi lần thức dậy đều nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn.

Nhưng thôi, một khi đã yêu ai thì tất cả mọi tật xấu của người đó với mình đều dễ thương. Có như thế mới là vợ mình, chứ nếu nằm ngủ mà không gào rú, hú hét thì không phải vợ mình. Tôi quen rồi".

Nghe xong câu chuyện buồn vui và những lời chia sẻ xúc động, tếu táo của vợ chồng Đăng Khôi, NSND Hồng Vân chốt lại bằng một lời nhắn gửi tới khán giả.

Đăng Khôi: Vợ tôi hay ghen, tôi ngồi nói chuyện với Dương Khắc Linh 5 phút thôi mà gọi Facetime liên tục - Ảnh 4.

NSND Hồng Vân

"Nói chung, mọi người cứ nghĩ vợ chồng trong showbiz nay hợp mai tan. Ít ai biết chúng tôi vẫn đang phải tự thử thách, hoàn thiện mình rất nhiều để giữ được giường cột nhỏ. Tôi mong khán giả hãy có cái nhìn khác hơn về giới showbiz chúng tôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại