Những người hùng thầm lặng giữa tâm bão dịch bệnh

H.Bình |

Hai bàn tay đeo găng tay cao su nhiều giờ liền, sưng tấy nghiêm trọng và xuất hiện mảng đỏ trên da nhưng bác sĩ Trần Quân, phó khoa xét nghiệm Bệnh viện Phổi TP Vũ Hán, không hề lùi bước trước dịch bệnh.

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, bác sĩ Trần vẫn tiếp tục "chiến đấu ở tiền tuyến", mỗi ngày bận rộn đến 2 hoặc 3 giờ sáng để tiến hành kỹ thuật xét nghiệm sinh học phân tử NAT (còn gọi là kỹ thuật khuếch đại axit nucleic) cho bệnh nhân.

Theo Nhật báo Trường Giang, từ đầu tháng 1, tất cả 27 thành viên khoa xét nghiệm của bệnh viện xoay tối tăm mặt mũi với xét nghiệm máu, sinh hóa, vi sinh… không ngừng nghỉ. Ban đầu, khi chưa có thuốc thử phát hiện axit nucleic cho coronavirus mới (2019-nCoV), các ca nghi vấn phải được chẩn đoán loại trừ và xét nghiệm các loại virus đã biết như cúm và viêm phổi.

Bác sĩ Trần cho biết hiện tại số lượng xét nghiệm rất lớn, mỗi ngày ít nhất 100 trường hợp, có ngày lên đến 300 trường hợp. Sau khi thử nghiệm axit nucleic, phải mất khoảng 6 giờ từ khi xử lý mẫu cho đến chiết tách và khuếch đại axit nucleic, sau đó mới có kết quả thử nghiệm. Khoa xét nghiệm tiến hành hai đợt xét nghiệm NAT mỗi ngày, điều đó có nghĩa là bác sĩ Trần và các đồng nghiệp phải làm việc hơn 12 giờ liên tục.

China News cho biết bác sĩ Trần Quân mắc bệnh bại liệt, mặc dù không ảnh hưởng đến việc đi và đứng, nhưng thể lực và sức khỏe kém hơn người bình thường. "Thật mệt mỏi nhưng tôi không thể nao núng. Vẫn còn rất nhiều người chờ đợi kết quả xét nghiệm. Cho nên tôi phải dốc hết sức mình" – bác sĩ 49 tuổi nói.

Cẩn thận bôi thuốc mỡ lên vùng da sưng tấy do đeo găng tay đẫm trong mồ hôi hơn 10 tiếng đồng hồ, bác sĩ Trần chia sẻ hạn chế về vóc dáng không ảnh hưởng đến công việc. Nhận học vị tiến sĩ tại trường ĐH Khoa học – Kỹ thuật Hoa Trung, bác sĩ Trần công tác tại Bệnh viện Phổi TP Vũ Hán 19 năm.

Những người hùng thầm lặng giữa tâm bão dịch bệnh - Ảnh 2.

Bác sĩ Trương Chiên. Ảnh: NHẬT BÁO KINH TẾ

Cũng không nề hà khổ nhọc, nữ bác sĩ Trương Chiên khoa hồi sức tích cực thuộc Bệnh viện Nhân dân Đại học Vũ Hán lăn xả vào cuộc chiến chống virus corona. Theo Nhật báo Kinh tế, bác sĩ Trương từng tham gia chống lại SARS 17 năm trước.

Nữ bác sĩ không nói chồng, cũng là bác sĩ tại Bệnh Nhân dân Đại học Vũ Hán, chuyện mình muốn có mặt ở tuyến đầu, giúp sàng lọc ca nhiễm để giảm bớt áp lực lên đồng nghiệp. "Tôi không nói với chồng về quyết định này. Tôi nghĩ chồng sẽ hiểu khi chiến trường ở khắp nơi".

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, hơn 7.000 nhân viên của Bệnh viện Nhân dân Đại học Vũ Hán hủy bỏ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và cống hiến cho chiến tuyến chống lại dịch bệnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại