Bồ của chồng gửi ảnh que thử thai hai vạch để chọc ghen, vợ dửng dưng như không rồi nhẹ nhàng đáp trả khiến cô ả "chạy mất dép"

Hải Hương |

"Em nghe cái giọng là biết con đó thuộc dạng đào mỏ, ăn vạ. Lừa con xuống giường xong, em ngồi dậy lấy ít giấy tờ em chuẩn bị sẵn từ buổi chiều, chụp gửi cho con bồ của chồng...", cô vợ kể lại.

Ghen ngược không còn là chuyện hiếm gặp trong cuộc sống hàng ngày và cách xử lý của người trong cuộc như thế nào mới là điều thu hút sự chú ý.

Giống câu chuyện của 1 người vợ mới được chia sẻ trên mạng xã hội dưới đây chẳng hạn. Đầu xuân năm mới, bồ của chồng gửi ảnh que thử thai hai vạch tới chọc ghen song màn "đáp trả" của cô mới thật sự khiến nhiều người nể phục.

Cô vợ ấy tâm sự: "Có ai giống em, đầu xuân năm mới được chồng mừng tuổi cho hẳn cặp sừng dài cả mét. Nghĩ mà cay đắng quá các chị ạ.

Chẳng là mùng Tết 3 ăn hóa vàng nhà nội về thì em nhận được tin nhắn từ số lạ. Mở ra xem em ngây người thấy đó là ảnh 1 que thử thai 2 vạch. Có lẽ vì xem phim, đọc truyện nhiều nên nhìn cái em biết ngay có chuyện.

Quả đúng như linh tính mách bảo, chỉ vài phút sau điện thoại đổ chuông. Tiếng đứa con gái cất lên ở đầu dây bên kia làm em đứng hình: 'Năm nay nhà mình có thêm thành viên mới đó chị. Thai của em được 8 tuần 3 ngày rồi. Hi vọng sau này chị em mình sẽ sống hòa thuận cho anh H. (tên chồng em) đỡ đau đầu chị nhỉ'.

Bồ của chồng gửi ảnh que thử thai hai vạch để chọc ghen, vợ dửng dưng như không rồi nhẹ nhàng đáp trả khiến cô ả chạy mất dép - Ảnh 1.

Bài chỉa sẻ đang thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng

Nó nói xong cười đắc ý rồi cúp máy còn em tức tím tái mặt mày. Vì còn chưa biết đầu cua tai nheo, thật giả thế nào nên em chưa vội làm ầm mà chạy xuống dưới nhà hỏi chồng: 'Sao rồi, em thấy bảo năm nay anh có thêm con. Lộc to thế lại không thấy khoe với vợ'.

Em vừa dứt lời, hắn đơ người tái mặt. Nhìn cái điệu bộ của hắn, em có thể khẳng định trăm phần trăm chuyện hắn ra ngoài ăn nằm với đàn bà khác là có thật. Hơn nữa chuyện cái thai hắn cũng đã biết nên mới ngồi im nhìn vợ tê tái thế.

Điên lên em lao vào hắn cắn cấu gào thét các kiểu. Hắn thừa nhận hết mọi chuyện, em về phòng viết đơn luôn để cho năm mới nhiều cái mới vì đến cái nước này rồi em còn thiết gì.

Hắn không chịu ký đơn mà van xin em rằng hắn với con bé đó chỉ là chơi bời. Nó là nhân viên quán massage gần công ty hắn làm.

Mấy lần nghỉ trưa hắn ra đó 'massage toàn phần' thế là cuối tháng trước nó thông báo có thai, gây sức ép bắt hắn chịu trách nhiệm nếu không nó vào thẳng cơ quan hắn làm um lên. Hắn sợ cứ ậm ừ hứa hẹn này kia với nó. Đợi không thấy hắn đáp lại, nó mới gọi tới em khiêu chiến.

Nghĩ mà căm, mình thì suốt ngày cắm cổ chăm con cái gia đình, chồng rảnh rỗi, sung sướng quá lại ra ngoài tìm gái. Giờ còn bị cho vào tròng, đúng là bỏ cũng đáng. Chỉ thương 2 đứa con em còn nhỏ, giờ mà ly hôn đứa theo bố, đứa theo mẹ thì khổ quá.

Em nằm nghĩ cả đêm không ra cách, con kia thì cứ vài tiếng lại nhắn tin khiêu khích còn dọa vác bụng tới nhà ăn vạ. Thấy em im lặng không đáp lại nó càng lồng lộn lên.

Tối qua em vừa đưa con về giường ngủ thì nó nhắn tin, gửi cả ảnh que thử thai với phiếu siêu âm tớ cùng lời nhắn: 'Bụng em nhìn cũng rõ rồi đó chị. Chị bảo chồng chị tới chịu trách nhiệm với em đi. Đàn ông dám làm dám chịu, chơi gái xong lại tắt máy là sao?'.

Em nghe cái giọng là biết ả đó thuộc dạng đào mỏ, ăn vạ. Lừa con xuống giường xong em ngồi dậy lấy ít giấy tờ em chuẩn bị sẵn từ buổi chiều, chụp gửi cho nó xem rồi nhắn: 'Công nhận 2 vạch đậm ghê.

Có điều nhà chị trai gái nếp tẻ đủ quá nên chồng chị quyết định vào viện thắt ống dẫn tinh cách đây 2 năm rồi. Thế mà kiểu gì em lại vẫn mang thai được nhỉ. Để mai chị tới chở em vào viện chọc ối thử ADN, nếu đúng là con của anh H. thì vợ chồng chị sẽ có trách nhiệm với em và cái thai. Em cứ yên tâm'.

Bồ của chồng gửi ảnh que thử thai hai vạch để chọc ghen, vợ dửng dưng như không rồi nhẹ nhàng đáp trả khiến cô ả chạy mất dép - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Em cũng nói vu vơ tính trúng đâu thì trúng ấy thế mà nó im tịt thật. Hóa ra mấy cái giấy tờ giả em làm lại phát huy tác dụng ra trò. Từ lúc nhận tin nhắn của em, nó không còn í ới, gửi tin hay gọi điện gì cho em nữa.

Sáng nay em còn chủ động nhắn tin bảo nó cho địa chỉ để em tới đón nó đi khám mà nói không trả lời. Em gọi cho nó máy bận. Em đoán, chắc bị em 'bắt đúng bệnh' rồi nên không dám ho he thêm.

Còn chồng em từ hôm đó tới giờ cứ im như thóc, cứ nhìn thấy em là mon men tới xin lỗi, giải thích nhưng em bơ như không. Lần này em quyết phải hành hắn tới bến".

Đọc hết câu chuyện của cô vợ, ai cũng tán thành với cách xử lý anh chồng và cô bồ kia. Phụ nữ đánh ghen không cần nước mắt, không dùng sức mới là cao tay, đáng để người khác học hỏi. Đồng thời qua câu chuyện này, các anh chồng nên rút ra kinh nghiệm cho bản thân.

Đừng tham sự ngọt ngào ngoài xã hội mà đánh mất mái ấm thực sự của mình bởi chỉ có vợ mới là người yêu các anh vô điều kiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại