Mẹ Dương Ngọc Thái: Đập heo để mua xe Dylan 115 triệu đồng cho con trai

BOMI |

"Tôi đập 2 con heo để lo cho con. 1 con là để lo cho album đầu tay của con, 25 triệu đồng. Đập con heo thứ 2 để mua xe Dylan đi hát, lúc đó là 115 triệu đồng", mẹ Dương Ngọc Thái kể.

Mới đây, tập 7 chương trình "Con tôi vô số tội" đã lên sóng với khách mời là 2 mẹ con ca sĩ Dương Ngọc Thái. Trong tập này, Dương Ngọc Thái và mẹ lần đầu tâm sự về những khó khăn khi anh quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Bao nhiêu người nói ba mẹ tôi: "Sao lại cho con đi làm xướng ca vô loài vậy?"

Là con trai trưởng trong một gia đình 7 anh chị em, Dương Ngọc Thái từ nhỏ đã vô cùng được cưng chiều, yêu thương. Mẹ anh không ngừng thể hiện sự tự hào về con trai, bà chia sẻ Dương Ngọc Thái hồi bé ngoan ngoãn, có năng khiếu âm nhạc. 

Mẹ Dương Ngọc Thái: Đập heo để mua xe Dylan 115 triệu đồng cho con trai - Ảnh 1.

Dương Ngọc Thái và mẹ - bà Nguyễn Thị Thế Loan.

Lớn lên, Dương Ngọc Thái quyết định theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp, anh kể: "Tốt nghiệp trung học xong tôi thi vào 2 trường: Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Đại học Ngoại ngữ - tin học. Đậu 2 trường luôn. 

Nhưng lúc đó ba bị tai biến, phải nằm bệnh viện. Nghe tin Thái đậu 2 trường, ba mừng quá cũng bớt đi phần nào bệnh luôn".

Tuy nhiên, sau 1 năm học song song 2 trường, Dương Ngọc Thái nhận thấy bản thân không hứng thú với tin học, máy tính. Anh quyết định bỏ học Đại học Ngoại ngữ - tin học để tập trung theo đuổi âm nhạc.

Quyết định này nhận được sự ủng hộ, động viên rất nhiều từ ba mẹ.

Nam ca sĩ tâm sự: "Ba mẹ tôi động viên rất nhiều. Nếu ba mẹ cấm đoán, chắc giờ tôi không theo nổi. Biết bao nhiêu người nói ba mẹ tôi: "Sao lại cho con đi làm xướng ca vô loài vậy? Đi lo làm kinh tế không lo. Mà hát không nổi tiếng không được bao nhiêu tiền". Nhưng ba mẹ tôi vẫn chấp nhận để con mình cố gắng. Đó cũng là niềm động lực cho mình".

Nhà phá sản, mẹ vẫn đập heo mua cho xe Dylan 115 triệu đi hát

Sau khi tốt nghiệp năm 2001, Dương Ngọc Thái trải qua nhiều năm ngụp lặn tìm kiếm sự nổi tiếng. Cũng trong lúc này, gia đình anh phá sản.

Mẹ Dương Ngọc Thái kể: "Thấy người ta chạy xe đò có tiền, nên ông xã mua 2 chiếc xe để chạy, hồi đó mua mất cả tỷ bạc. Một thời gian làm sạt nghiệp luôn".

Gia đình trở nên khó khăn, Dương Ngọc Thái đi hát, ba phải chở đi bằng xe đạp. 

Mẹ Dương Ngọc Thái: Đập heo để mua xe Dylan 115 triệu đồng cho con trai - Ảnh 2.

Anh hoài niệm: "Ngày xưa lúc chưa nổi tiếng, đi hát rất khổ, hát ở nhà hàng chỉ được trả vài chục ngàn đồng. Gia đình khó khăn, đi hát ba tôi phải lấy xe đạp chở đi. Mà không dám đậu xe ở nhà hàng, phải đậu ở tận xa.

Hồi xưa, tôi giới thiệu tên là Ngọc Thái trên sân khấu, mà không ai vỗ tay hết. Nhưng hát xong, khán giả không cho vô. Nên bầu show rất thích. Trong lúc đợi ngôi sao tới, cũng hát được vài bài, kéo được thêm giờ, nên bầu show gọi tôi nhiều."

Dù đi hát chưa nổi tiếng, chưa có nhiều tiền nhưng bù lại, Dương Ngọc Thái nhận được sự yêu thương vô cùng lớn từ cha mẹ. Mẹ anh để dành rất nhiều tiền để lo cho sự nghiệp của con trai.

Mẹ Dương Ngọc Thái: Đập heo để mua xe Dylan 115 triệu đồng cho con trai - Ảnh 3.

"Tôi đập 2 con heo để lo cho con. 1 con là để lo cho album đầu tay của con, 25 triệu đồng. Đập con heo thứ 2 để mua xe Dylan đi hát, lúc đó là 115 triệu đồng. Mình không tiếc vì mình đầu tư cho con mà", mẹ Dương Ngọc Thái kể.

Năm 2008, Dương Ngọc Thái bắt đầu được khán giả biết tới nhờ ca khúc Gọi đò. Ba mẹ anh lúc đó cũng nghỉ hưu, không đi làm nữa. Biết ơn ba mẹ, anh làm được bao nhiêu tiền cũng đưa cho mẹ để trang trải cuộc sống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại