Người mẹ và đứa trẻ vừa sinh đột ngột mất tích, sự thật sau đó khiến nhiều người kinh sợ

Tuyết Nhung |

Khi được tìm thấy, người phụ nữ đã tử vong còn đứa trẻ lại trở thành con của người khác.

Tình bạn 10 năm gắn bó

Heidi Broussard – 33 tuổi và Magen Fieramusca – 33 tuổi là đôi bạn vô cùng thân thiết. Cả hai đã từng học chung với nhau tại Học viện Kinh Thánh Texas ở thành phố Columbus, Texas 10 năm trước.

Sau khi tốt nghiệp, Heidi về sống tại Austin còn Magen sống tại Houston. Mặc dù sống ở 2 thành phố khác nhau nhưng cả hai vẫn vô cùng thân thiết và thường xuyên trò chuyện qua điện thoại.

Đầu năm 2019, Heidi thông báo cô đang mang thai và bất ngờ thay Magen tiết lộ rằng cô cũng đang mang thai. Điều này khiến đôi bạn thân vô cùng vui mừng và mong chờ không biết cả hai có sinh cùng ngày hay không.

Ngày 26/ 11/ 2019, Magen nhận được tin báo Heidi đã vỡ nước ối, cô tức tốc lái xe từ Houston để đến Austin với quãng đường hơn 265 km. Khi đến phòng sinh, Magen đã nắm chặt tay Heidi và giúp cô bạn thân vượt qua những cơn đau đẻ.

Cuối cùng, Heidi đã thành công hạ sính bé gái Margot Carey. Và giữa lúc cả gia đình Heidi vô cùng vui mừng đón chào thành viên mới, không ai hay biết rằng cũng chính lúc này Magen lại đang ấp ủ một kế hoạch đen tối để cướp lấy cô bé Margot vừa mới chào đời và biến cô bé trở thành con mình.

Người mẹ và đứa trẻ vừa sinh đột ngột mất tích, sự thật sau đó khiến nhiều người kinh sợ - Ảnh 1.

Magen Fieramusca.

Âm mưu thâm độc đến từ người bạn thân

Được biết, khi Heidi hạ sinh bé gái Margot thì Magen tuyên bố rằng cô đã mang thai được 37 tuần và sẽ sinh con vào một tuần sau đó. Tuy nhiên, một số người quen của Magen lại tỏ ra nghi ngờ điều này.

Vickie Shreves – một người bạn thân khác của Heidi nói với tờ People rằng Magen trông không có vẻ gì là một người phụ nữ mang thai khi cô xuất hiện ở phòng sinh của Heidi.

Shane Carey - vị hôn phu của Heidi nói với cảnh sát rằng vào hôm Heidi sinh con, Magen đã có một số hành động vô cùng kì lạ. Khi Margot được sinh ra, đáng lý ra cô bé sẽ được trao cho ông nội bế đầu tiên nhưng lúc này Magen lại ngăn cản và nói rằng cô muốn là người đầu tiên được bế cô bé.

Sau đó, mặc dù Magen bày tỏ cô sẽ sớm trở về nhà nhưng tối hôm đó cô lại ngủ qua đêm tại nhà của Heidi thay vì lái xe về Houston. Carey còn đưa chìa khóa nhà cho Magen và cô đã hứa sẽ đặt nó trên kệ khi rời đi. Nhưng kì lạ, khi Magen rời đi, chiêc chìa khóa cũng biến mất theo .

Người mẹ và đứa trẻ vừa sinh đột ngột mất tích, sự thật sau đó khiến nhiều người kinh sợ - Ảnh 2.

Heidi Broussard.

Theo The Washington Post đưa tin, sáng sớm ngày 12/12, Heidi đã ra khỏi nhà cùng cô con gái Margot để đưa cậu con trai lớn 6 tuổi đến trường. Sau dó, Heidi liền trở về nhà. Vào chiều cùng ngày, khi Shane Carey trở về nhà, anh lại không thấy bóng dáng của vợ và con gái.

Tìm kiếm xung quanh, anh phát hiện chiếc xe của Heidi ở bãi đỗ trong tình trạng cửa xe không khóa và ví tiền của Heidi đang nằm ở bên trong. Heidi lại không mang theo bất kì vật dụng cần thiết nào để dùng cho Margot khi đi ra ngoài.

Nhiều giờ sau, Heidi vẫn không trở về nhà. Carey đã gọi điện hỏi thăm tất cả bạn bè và người thân nhưng không ai biết tung tích của cô. Ngay sau đó, Carey liền gọi điện cho cảnh sát thông báo vợ và con gái đã mất tích.

Vào ngày 12/12, khi Heidi và con gái mất tích, các camera giám sát trên đường đã ghi được hình ảnh một chiếc xe giống như xe của Magen xuất hiện phía sau nhà của vợ chồng Heidi. Một tuần sau đó, Magen bị bắt giữ.

Người mẹ và đứa trẻ vừa sinh đột ngột mất tích, sự thật sau đó khiến nhiều người kinh sợ - Ảnh 3.

Cô bé Margot.

Các nhà điều tra đã tìm đến nhà của Magen. Bên trong nhà, họ tìm thấy một bé gái và theo kiểm tra DNA, bé gái đó chính là Margot. Bên cạnh đó, cảnh sát còn tìm thấy một chiếc ô tô hiệu Nissan đỗ phía sau nhà trong một góc khuất như có người cố tình mang giấu đi.

Khi đến gần, cảnh sát ngửi thấy mùi thi thể đang phân hủy phát ra từ bên trong xe. Khi mở cốp xe phía sau, cảnh sát phát hiện thi thể Heidi bị nhồi nhét bên trong một chiếc túi. Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định là do bị siết cổ đến chết.

Theo thông tin từ cảnh sát, vào hôm Heidi mất tích, Magen đã nhiều lần tìm kiếm tên của Heidi trên Google. Khi bị cảnh sát thẩm tra, Magen khai rằng cô đã sinh con tại một trung tâm sinh sản ở Houston nhưng lại không nhớ được tên của trung tâm và ngoài y tá cùng bác sĩ, không còn ai có mặt lúc cô sinh con.

Hiện vẫn chưa rõ Magen có thai hay không. Công tố viên của vụ án nói: "Chúng tôi kêu gọi mọi người kiên nhẫn, tránh vội vàng đi đến bất kỳ kết luận gì cho đến khi bằng chứng cụ thể của sự việc được tìm thấy."

Theo thông tin từ cánh sát cho biết Megan sẽ ra tòa vào ngày 3/2 tới. Theo đó Magen sẽ bị kết án về tội bắt cóc trẻ em và có liên quan đến cái chết của một người. Nếu có đầy đủ bằng chứng xác thực, rất có thể Magen còn bị kết án về tội giết người mà nạn nhân không ai khác chính là cô bạn thân Heidi của cô.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại