Vụ 2 mẹ con chết tại nhà riêng: Ngày hôm trước cãi nhau, vợ đánh chồng chảy máu ở mặt

Ngọc Tú |

Trước khi mọi người phát hiện bà H. treo cổ ở cây rơm còn con gái chết ở sân, bà này cãi nhau với chồng và đánh chồng chảy máu mặt.

Ngày 8/1, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ 2 mẹ con bà Phan Thị H. (47 tuổi, trú xã Hưng Đạo) và con gái 10 tuổi là Nguyễn Khánh H. (10 tuổi) chết tại nhà riêng 1 ngày trước.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể 2 nạn nhân cho người nhà lo thủ tục mai táng. 

Chiều cùng ngày (7/1), gia đình đã đưa thi thể 2 nạn nhân đi hỏa táng và chôn cất theo phong tục địa phương.

Vụ 2 mẹ con chết tại nhà riêng: Ngày hôm trước cãi nhau, vợ đánh chồng chảy máu ở mặt - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Theo lãnh đạo xã Hưng Đạo, bước đầu cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ việc có thể do mâu thuẫn giữa bà H. với chồng là Nguyễn Công Tr. (SN 1957) liên quan đến chuyện đất đai nhà cửa nên bà H. tự tay sát hại con gái rồi treo cổ tự tử.

Cụ thể, ông Tr. từng có 1 đời vợ và 2 người con trai đã lớn. Sau khi vợ mất, năm 2016, ông Tr. và bà H. lấy nhau. Bà H. cũng có 1 đời chồng và có con riêng 10 tuổi.

"Trước đây, khi lấy về thì 2 vợ chồng ở nhà mới. Con trai đi làm về có xây nhà trên một nửa mảnh đất. Bà vợ nói chồng sang tên bìa đất cho cả 2 vợ chồng nhưng ông chồng không đồng ý mà để mảnh đất này cho con trai, rồi đưa vợ về ở nhà cũ của bố mẹ để lại. Từ đó 2 vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ đánh nhau", lãnh đạo xã Hưng Đạo nói.

Chiều 6/1, 2 vợ chồng bà H. cãi nhau. Bà H. đánh đập, cào cấu khiến ông Tr. bị thương ở mặt, chảy máu ở mặt. Nghe tin sự việc, người dân xung quanh đến can ngăn nên cả 2 dừng lại.

Vụ 2 mẹ con chết tại nhà riêng: Ngày hôm trước cãi nhau, vợ đánh chồng chảy máu ở mặt - Ảnh 2.

Cơ quan công an điều tra nguyên nhân vụ việc.

"Khi cãi nhau thì bà vợ dọa giết chồng. Ông Chồng ném đồ đạc của bà vợ này ra ngoài sân rồi đuổi đi. Đến tối thì con trai sợ có chuyện gì xảy ra nên đến ngủ với ông bố. Còn bà vợ thì đi xe máy chở con gái ra khỏi nhà nhưng không ai biết đi đâu. Sáng sớm thì phát hiện sự việc đau lòng trên", lãnh đạo xã Hưng Đạo nói tiếp.

Sáng sớm, con trai ông Tr. tỉnh dậy và đi về làm việc nhưng vẫn không phát hiện sự việc gì bất thường. 

Khoảng 5h sáng, khi con dâu ông Tr. sang nhà và cho gà ăn thì hoảng hốt khi phát hiện bà H. treo cổ ở cây rơm. Vội đi tìm bé H. mọi người phát hiện cháu bé đã chết nằm ở cửa ngõ, thi thể được phủ lên tấm bạt.

Sự việc sau đó được trình báo lên cơ quan công an. Qua khám nghiệm thi thể cháu bé cho thấy phần cổ, cuống họng và khí quản cháu bé bị bầm tím có dấu hiệu của việc bị bóp cổ. Riêng bà H. tử vong trong tư thế treo cổ ở cây rơm bằng dây thừng. Thi thể không có dấu hiệu gì khác.

"Khi phát hiện thì thi thể cháu H. được che 1 chiếc khăn ướt trên mặt rồi phủ tấm bạt lên nên không ai phát hiện. Mãi sau đi tìm mới thấy. Cơ quan chức năng nhận định 2 nạn nhân này có thể chết lúc 1h sáng cùng ngày", lãnh đạo xã Hưng Đạo nói tiếp.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại