Màn lột xác của cô giáo trẻ "mặt lệch" khiến các em học sinh ngơ ngác không nhận ra: Từng tự ti vùi mình vào thế giới ảo để chẳng ai biết gương mặt xấu xí

Nam An |

Gần 10 năm chung sống với gương mặt lệch, xương cằm biến dạng, may mắn đã mỉm cười với cô gái 26 tuổi khi có cơ hội PTTM để lột xác trở nên xinh đẹp, tự tin hơn.

Xa xưa vẫn có câu "tốt gỗ hơn tốt nước sơn", thế nhưng với cuộc sống hiện đại nếu chỉ có tri thức mà không có ngoại hình chắc chắn sẽ là rào cản vô cùng lớn trong cuộc sống và công việc.

Dù không ai muốn mình sinh ra đã có khiếm khuyết, thế nhưng chẳng ai có thể chọn nơi sinh ra hay lựa chọn cho mình một vẻ ngoài hoàn hảo.

Mỹ Duyên (Bến Tre) cũng vậy! Cô gái 26 tuổi cũng có một tuổi thơ êm đềm như biết bao bạn đồng trang lứa. Thế nhưng khi đến tuổi dậy thì, thay vì phát triển bình thường như các bạn nữ khác thì xương cằm của cô lại biến dạng bất thường khiến cả khuôn mặt lệch hẳn về một bên.

 Màn lột xác của cô giáo trẻ mặt lệch khiến các em học sinh ngơ ngác không nhận ra: Từng tự ti vùi mình vào thế giới ảo để chẳng ai biết gương mặt xấu xí  - Ảnh 1.

Thương con, cha mẹ Duyên cũng từng đưa cô đi thăm khám nhưng vì gia đình không có điều kiện nên việc chạy chữa dần đi vào ngõ cụt.

Cứ thế, suốt hơn 10 năm trời Duyên sống chung với gương mặt lệch, chấp nhận những ánh mắt soi mói thậm chí hứng chịu những câu chê ác ý của một số người xung quanh.

Chắc hẳn với Duyên những lời nói ánh mắt ấy đã trở thành nỗi ám ảnh mà suốt một thời gian dài cô chẳng thể vượt qua.

 Màn lột xác của cô giáo trẻ mặt lệch khiến các em học sinh ngơ ngác không nhận ra: Từng tự ti vùi mình vào thế giới ảo để chẳng ai biết gương mặt xấu xí  - Ảnh 2.

Gương mặt bị lệch, nhỏ thó của Duyên khiến cô tự ti suốt nhiều năm

Chia sẻ với chúng tôi, Duyên nói, "Ở cái tuổi trăng tròn khi người ta trở nên xinh xắn thì em lại co mình 1 góc, em vùi đầu vào thế giới ảo nơi không ai biết gương mặt thật, không ai có thể làm tổn thương mình, không còn nghe những lời cay đắng: khuôn mặt sao kỳ thế, đồ mặt lệch, đồ biến dạng...

Trượt đại học, em đi làm công nhân nhưng không đơn giản như mình nghĩ? Rồi em cố gắng thực hiện di nguyện của bố. Em thi đỗ sư phạm, trở thành cô giáo...

Nhưng nỗi tự ti về ngoại hình cứ đeo bám, em đã dám thay đổi được nghề nghiệp thì ngoại hình cớ sao không. 4 năm kiên trì cuối cùng em đã làm được, đúng là chỉ cần mình nuôi hy vọng thì sẽ có được ngày như hôm nay...".

 Màn lột xác của cô giáo trẻ mặt lệch khiến các em học sinh ngơ ngác không nhận ra: Từng tự ti vùi mình vào thế giới ảo để chẳng ai biết gương mặt xấu xí  - Ảnh 3.
 Màn lột xác của cô giáo trẻ mặt lệch khiến các em học sinh ngơ ngác không nhận ra: Từng tự ti vùi mình vào thế giới ảo để chẳng ai biết gương mặt xấu xí  - Ảnh 4.
 Màn lột xác của cô giáo trẻ mặt lệch khiến các em học sinh ngơ ngác không nhận ra: Từng tự ti vùi mình vào thế giới ảo để chẳng ai biết gương mặt xấu xí  - Ảnh 5.

Gương mặt sưng húp sau khi PTTM

Bên cạnh đó, Duyên cho biết, dù biết phải trải qua nhiều đau đớn của cuộc PTTM nhưng cô chưa bao giờ ngừng hi vọng sẽ có một cơ hội để thay đổi, để có vẻ ngoài xinh đẹp hơn.

"Mình được tài trợ gói PTTM nên không mất thêm chi phí. Lúc biết tin mình sẽ thực hiện phẫu thuật gia đình cũng lo lắng cho sức khoẻ của mình nhưng vì thương con nên mẹ cũng gật đầu đồng ý".

Cô gái trẻ chia sẻ, có lẽ những đau đớn đã trải qua chắc chắn cô không thể nào quên bởi nó như một cột mốc để đánh dấu sự thay đổi của cô. Đối với Duyên, PTTM như giúp cô hồi sinh, sống một cuộc đời thứ 2.

 Màn lột xác của cô giáo trẻ mặt lệch khiến các em học sinh ngơ ngác không nhận ra: Từng tự ti vùi mình vào thế giới ảo để chẳng ai biết gương mặt xấu xí  - Ảnh 6.

Mỹ Duyên với gương mặt đầy đặn, tròn trịa hơn

"Mình phẫu thuật 2 hàm, trượt cằm, nâng mũi, cắt mí rồi cấy mỡ mặt nữa... thực hiện khá nhiều phẫu thuật khác nhau.

Sau khi làm xong dù mặt bị sưng phù nhiều nhưng gương mặt đã trở nên cân đối hơn giống như một phép màu vậy. Tự nhìn mình trong gương mình thấy bản thân như biến thành con người khác", Mỹ Duyên nhớ lại.

Chẳng còn là Duyên "mặt lệch" mà giờ đây cô gái 26 tuổi đã có một gương mặt bầu bĩnh, cân đối hơn. Đặc biệt, ngoại hình lột xác đã khiến cô giáo trẻ tự tin hơn khi đứng trên giảng đường. "Sau khi đi làm công nhân, mình quyết định ôn tập để thi lại sư phạm trở thành cô giáo và gắn bó với nghề gõ đầu trẻ.

Sau cuộc PTTM đấy, mình vẫn trở về đi dạy bình thường. Mình nhận được nhiều lời khen với vẻ ngoài hiện tại và được mọi người chào đón hơn trước. Bản thân mình cũng tự tin truyền dạy kiến thức cho học trò.

 Màn lột xác của cô giáo trẻ mặt lệch khiến các em học sinh ngơ ngác không nhận ra: Từng tự ti vùi mình vào thế giới ảo để chẳng ai biết gương mặt xấu xí  - Ảnh 7.
 Màn lột xác của cô giáo trẻ mặt lệch khiến các em học sinh ngơ ngác không nhận ra: Từng tự ti vùi mình vào thế giới ảo để chẳng ai biết gương mặt xấu xí  - Ảnh 8.
 Màn lột xác của cô giáo trẻ mặt lệch khiến các em học sinh ngơ ngác không nhận ra: Từng tự ti vùi mình vào thế giới ảo để chẳng ai biết gương mặt xấu xí  - Ảnh 9.

Các em thấy cô giáo mình khác hơn trước nên cũng ngạc nhiên, bạn nào cũng ngơ ngác chẳng nhận ra cô Duyên. Nhưng lúc nghe thấy tiếng thì các em đã ồ lên, xúm lại gần cô khen cô giáo xinh, trông như người khác khiến mình vui và hạnh phúc rơi nước mắt.

Dù từng chịu ánh mắt thiếu thiện cảm của không ít người, nhưng với các bạn học trò nhỏ thì cô Duyên vẫn luôn được các em yêu quý khiến bản thân mình được an ủi rất nhiều", Mỹ Duyên xúc động nói.

Sau hơn 4 tháng phẫu thuật thẩm mỹ, các đường nét trên gương mặt Duyên cũng dần tự nhiên hơn. Duyên cũng cho biết, cô đã hài lòng với gương mặt của mình và không có ý định thực hiện thêm bất kì cuộc thẩm mỹ nào nữa.

"Mình hài lòng với cuộc sống hiện tại khi đã thực hiện được di nguyện của bố là trở thành cô giáo, và cũng là ước mơ từ nhỏ của mình. Cùng với đó, may mắn cũng đã mỉm cười khi cho mình có cơ hội "lột xác" với vẻ ngoài cân đối hơn sau bao năm sống tự ti, khép mình", Duyên nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại