Cưới nhân viên CIA mà không hề hay biết: Cô gái trở thành trùm gián điệp, "lừa" cả tổng thống Mỹ

Tất Đạt |

Bằng những dụng cụ và công nghệ tiên tiến, bà Jonna Mendez tự đánh giá rằng những màn cải trang của bà sánh ngang với những gì xuất hiện trong các bộ phim điệp viên của Holywood.

Khoảnh khắc trùm gián điệp CIA Jonna Mendez lột chiếc mặt nạ cải trang và tiết lộ thân phận thật trước cựu tổng thống Mỹ George H. W. Bush là một trong những sự kiện thú vị từng diễn ra ngay trong Nhà Trắng.

Jonna Mendez là một nhân viên từng hoạt động 27 năm trong CIA. Bà chịu trách nhiệm chế tạo ra những phương thức cải trang và mặt nạ tiên tiến để các đặc vụ sử dụng trong các nhiệm vụ bí mật.

Đầu những năm 1990, bà Mendez đã sử dụng một trong những chiếc mặt nạ như vậy trong cuộc gặp với tổng thống Bush tại Nhà Trắng. Bằng cách cải trang thành một đồng nghiệp nữ khác, bà Mendez đã xuất sắc tới mức khiến ông Bush và những quan chức cấp cao khác không mảy may nghi ngờ về thân phận thật của mình.

Cuối cùng, bà lột chiếc mặt nạ gắn cùng bộ tóc đen trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.

Cưới nhân viên CIA mà không hề hay biết: Cô gái trở thành trùm gián điệp, lừa cả tổng thống Mỹ - Ảnh 1.

Bà Mendez đang cải trang thành một nữ đồng nghiệp khác mà ông Bush không hay biết. Ảnh: Bảo tàng Điệp viên Quốc tế

Cưới nhân viên CIA mà không hề hay biết: Cô gái trở thành trùm gián điệp, lừa cả tổng thống Mỹ - Ảnh 2.

Chiếc mặt nạ "mới nhất, hiện đại nhất" hồi đầu những năm 1990.

Cưới nhân viên CIA mà không hề hay biết: Cô gái trở thành trùm gián điệp, lừa cả tổng thống Mỹ - Ảnh 3.

Bà Mendez hé lộ thân phận thật trước sự ngạc nhiên của mọi người. Ảnh: Bảo tàng Điệp viên Quốc tế

Ngay trước khi tháo lớp mặt nạ, bà Mendez nói với ông Bush rằng bà đang đeo một trong những loại mặt nạ "mới nhất, hiện đại nhất" mà bà vừa mô tả.

Trước khi trở thành tổng thống Mỹ, ông Bush từng là giám đốc của CIA và cũng biết nhiều về mặt nạ cải trang.

Các bức ảnh về cuộc gặp lịch sử này cho thấy bà Mendez ngồi đối diện ông Bush trong Phòng Bầu Dục và giới thiệu cho vị tổng thống những sự phát triển mới trong chương trình cải trang gián điệp của CIA.

Bà Mendez kể: "Tôi nói rằng thực ra tôi đang đeo mặt nạ và tôi sẽ lột nó ra để mọi người thấy. Ông Bush tỏ ra rất ngạc nhiên và hứng thú. Tôi luôn nghĩ rằng ông Bush là một người điềm tĩnh nhưng lần đó ông ấy rất hào hứng."

"Ông Bush nói đừng lột ra vội, sau đó ông đứng dậy, đi vòng quanh và nhìn tôi kĩ càng. Cuối cùng, ông ngồi lại bàn và nói 'được rồi, tháo ra đi'."

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal, bà Mendez gọi khoảnh khắc đó giống như trong những bộ phim về điệp viên của Holywood.

Cưới nhân viên CIA mà không hề hay biết: Cô gái trở thành trùm gián điệp, lừa cả tổng thống Mỹ - Ảnh 4.

Bà Mendez đứng cạnh những "đồ nghề" một thời của mình. Ảnh: Daily Mail

Bức ảnh chụp khoảnh khắc cuộc gặp nói trên đã được xếp vào loại thông tin tuyệt mật trong nhiều năm nhưng 1 trong số đó đã được trưng bày tại Bảo tàng Điệp viên Quốc tế ở Washington D.C.

Khi nghỉ hưu CIA vào năm 1993, bà Mendez đã được mệnh danh là "trùm" cải trang vì những đóng góp của mình. 

Sau khi kết hôn với một nhân viên khác của CIA, bà đã dành 27 năm hoạt động trong tổ chức tình báo này. Bà Mendez kể lại rằng người chồng - mà bà vốn nghĩ là một sĩ quan quân đội Mỹ - chỉ tiết lộ danh tính thật cho bà 3 ngày trước khi hai người kết hôn.

Hai người đã hoạt động tại Đức và bà Mendez sau đó bắt đầu tham gia CIA trong vai trò là sĩ quan về hình ảnh.

"Giống như trong phim 'Điệp vụ Bất khả thi' - nếu người ở thực địa muốn theo dõi ai đó, nếu họ cần tài liệu giả, nếu cần đồ cải trang hoặc bất kì thứ gì về kỹ thuật, chúng tôi đều có thể cung cấp," bà Mendez kể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại