Mới vừa trèo qua cổng nhà dân, tên trộm hậu đậu đã gặp 'tai nạn' suýt vỡ mặt

Thanh Vân |

Phi vụ "mất cả chì lẫn chài" này có lẽ sẽ khiến tên trộm táo tợn ghi nhớ suốt đời, bởi chẳng những hắn phải ra về tay không mà còn suýt chút ghé thăm khoa phẫu thuật chỉnh hình!

Ngày 12/12, một người dân ở Bangkok, Thái Lan quay được cảnh một tên trộm mặc áo phông sọc ba màu đỏ - đen - trắng, quần đen đang cố đột nhập nhà cô hòng vơ vét tài sản. 

Thoạt đầu, hắn thoăn thoắt trèo qua cánh cổng bằng gỗ cao 2 m ngăn cách căn nhà cùng đường phố dễ như trở bàn tay.

Mới vừa trèo qua cổng nhà dân, tên trộm hậu đậu đã gặp tai nạn suýt vỡ mặt - Ảnh 1.

Tên trộm bò qua cổng cao 2 m.

Mới vừa trèo qua cổng nhà dân, tên trộm hậu đậu đã gặp tai nạn suýt vỡ mặt - Ảnh 2.

Hầu như không gặp chướng ngại gì.

Song, chưa kịp hí hửng vì vượt qua chướng ngại vật đầu tiên, tên trộm hậu đậu đã hụt chân ngã sấp mặt xuống sân xi măng bên dưới. 

Vừa đau vừa hoảng hốt sau cú ngã bất ngờ, tên trộm phải mất mấy giây mới hoàn hồn lại và nén đau bò dậy.

Mới vừa trèo qua cổng nhà dân, tên trộm hậu đậu đã gặp tai nạn suýt vỡ mặt - Ảnh 3.

Thế nhưng lúc nhảy xuống thì lại có chuyện.

Mới vừa trèo qua cổng nhà dân, tên trộm hậu đậu đã gặp tai nạn suýt vỡ mặt - Ảnh 4.

Pha tiếp đất quỷ khóc thần sầu này mới nhìn thôi đã thấy đau.

Trước đó, nghe tiếng chó sủa vang, nữ gia chủ choàng tỉnh trông ra ngoài thì phát hiện "khách không mời" đã ngấp nghé bên cổng từ bao giờ. 

Cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi, cô len lén hé rèm cửa sổ trên phòng ngủ và dùng camera ghi lại toàn bộ quá trình đột nhập nhà của tên trộm to gan.

Mới vừa trèo qua cổng nhà dân, tên trộm hậu đậu đã gặp tai nạn suýt vỡ mặt - Ảnh 5.

Tên trộm vẫn cố bò dậy rồi bị chủ nhà dọa sợ vỡ mật.

Nhân lúc hắn vẫn còn bàng hoàng sau pha "tai nạn nghề nghiệp" đau điếng, cô thình lình hét to dọa gã đạo chích sợ mất mật, vội vàng trèo ngược ra khỏi nhà rồi nhanh chân chạy trối chết.

Cú ngã khiến tên trộm mất sạch ý định vơ vét tài sản.

Chủ nhà cho biết: "Tôi muốn gã bị kết tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp, nhân lúc tôi chỉ có một mình mà muốn lẻn vào nhà trộm cắp. 

Thật may là tên trộm đã ngã một cú trời giáng, tay chân đau khiến cử động kém linh hoạt nên không dám làm liều". Cô đã nhanh chóng báo cảnh sát để truy lùng tên trộm xui xẻo kia để tránh phải gặp lại hắn lần nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại