Cú lừa ngoạn mục của cô gái mạo danh công chúa Indonesia khiến nhiều đại gia Hong Kong phải điêu đứng vì mất tiền oan

Hống Ngọc |

Cô nàng khoe khoang mình là “cành vàng lá ngọc” của một trong 10 gia tộc giàu có nhất Indonesia, tiêu 3,5 tỷ mỗi tháng và có máy bay chuyên dụng riêng.

Azura Luna Mangunhardjono từng sống những ngày nhấm nháp rượu vang Pháp thượng hạng tại những nơi sang trọng dành cho tầng lớp thương lưu ở Hong Kong. Thế nhưng giờ đây, tất cả bạn bè và người yêu cũ của cô đều sốt sắng tìm cách lấy lại tiền và đang hợp sức để đưa thủ đoạn lừa đảo của cô nàng giả vờ giàu sang này ra ngoài ánh sáng.

Cú lừa ngoạn mục của cô gái mạo danh công chúa Indonesia khiến nhiều đại gia Hong Kong phải điêu đứng vì mất tiền oan - Ảnh 1.

Azura Luna Mangunhardjono

Azura từng được xem là một phụ nữ giàu có, giỏi giang nổi tiếng trong giới thượng lưu Hong Kong, được biết đến với tư cách là một nhà từ thiện phóng khoáng. Cô từng huyên thuyên với yêu cũ Jason rằng mình là công chúa Indonesia, mỗi tháng đều được trợ cấp 150 nghìn USD (gần 3,5 tỷ VNĐ), đi đây đó trên thế giới bằng phi cơ riêng.

Nhớ lại lần đầu tiên gặp Azura, anh mô tả cô nàng là "một phụ nữ nổi bật và phi thường".

"Chúng tôi trao nhau số điện thoại, lúc đó tôi có việc bay đến Bắc Kinh, Seoul, Tokyo. Chúng tôi nhắn tin qua lại suốt tuần. Cô ấy rất hay tán tỉnh, gửi ảnh và bảo tôi đến Hong Kong để gặp cô ấy. Lúc đó tôi nghĩ ‘Mình chưa từng gặp được người con gái nào như vậy’. Thế là tôi quyết định bay sang nơi cô ấy đang sống thay vì bay về nhà như dự định ban đầu", tình cũ 46 tuổi chia sẻ với South China Morning Post.

Jason khó mà tưởng tượng được rằng cuộc gặp gỡ ngày 15/10/2017 chính là cột mốc đánh dấu anh chính thức là một trong những nạn nhân sa vào "chiếc lưới" mà Azura giăng sẵn. Anh được mời đến căn hộ nằm trên tầng 20 của một tòa nhà tọa lạc trong khu thượng lưu của Hong Kong, nơi mà mỗi mét vuông đất có giá lên tới 12.500 USD (gần 300 triệu VNĐ).

Azura thủ thỉ với anh rằng cô là công chúa quyền quý, sở hữu một khoản thừa kế lên đến 30 triệu USD (gần 700 tỷ VNĐ), chưa kể một du thuyền và một bất động sản. Cô cũng khoe khoang mình là cành vàng lá ngọc của một trong 10 gia tộc giàu có nhất Indonesia. Không những thế, mẹ cô còn từng giúp đỡ Bill Clinton trở thành Tổng thống Mỹ.

"Cô ấy kể điều đó với tôi một cách rất thuyết phục. Cô ấy diễn như thật vậy. Câu chuyện mà cô ấy vẽ ra thật sự rất tuyệt vời và có chiều sâu", Jason tâm sự.

Cú lừa ngoạn mục của cô gái mạo danh công chúa Indonesia khiến nhiều đại gia Hong Kong phải điêu đứng vì mất tiền oan - Ảnh 2.

Azura khoe khoang cuộc sống thượng lưu của mình trên mạng xã hội.

Trước khi cặp kè với Jason, vị công chúa giả mạo này từng gặp gỡ một đại gia 59 tuổi. Người tình cũ này cũng từng được nghe những điều tương tự. Chẳng hạn như cô là một người ưu tú, từng học qua vô số trường đại học hàng đầu thế giới. Cô thậm chí còn huyên thuyên chuyện bạn bè của mình ở Harvard và Brown như thể đã học ở đó thật.

Mãi cho đến cuối năm 2018, ông vô tình gặp được bạn cũ của Azura. Người này quen biết cô nàng từ năm 2003.

Bà mô tả cô nàng không có bất cứ gì đặc biệt ngoài việc ăn mặc đẹp. Trong suốt thời gian làm bạn, người này đã có những trải nghiệm tồi tệ với Azura, chẳng hạn như mượn tranh quý không trả, bán những thứ mà cô nàng gọi là tác phẩm nghệ thuật của Indonesia với giá "hữu nghị" để quyên góp cho các hoạt động từ thiện vốn không hề tồn tại, hay thậm chí để quên thẻ tín dụng ở nhà mỗi lần đi ăn nhà hàng.

Bạn bè dần dần đều kết thúc mối quan hệ với cô nàng mánh khóe này sau nhiều lần bị tổn hại về cả danh tiếng lẫn vật chất.

Cú lừa ngoạn mục của cô gái mạo danh công chúa Indonesia khiến nhiều đại gia Hong Kong phải điêu đứng vì mất tiền oan - Ảnh 3.

Tình cũ 59 tuổi lúc này mới tá hỏa biết rằng mình không phải là nạn nhân duy nhất, ông ngậm ngùi kể về những lần "cúng" tiền cho cô. Năm 2017, Azura khóc lóc về người cha hấp hối của mình và "moi" được tới 150 nghìn USD (3,5 tỷ VNĐ) từ người yêu.

Ông cũng chuyển khoản thêm cho bạn gái 30 nghìn USD (7 tỷ VNĐ) để quyên góp cho một hoạt động từ thiện giả mạo. Không những thế, người này còn cho Azura một thẻ đen của American Express – loại thẻ tín dụng không có hạn mức.

Hai nạn nhân sau đó bắt đầu viết báo cáo trên Ripoff Report – một trang web cho phép người dùng khiếu nại nặc danh về công ty hoặc cá nhân nào đó.

Báo cáo đầu tiên được đăng trên trang web vào tháng 12 năm 2018 mô tả Azura là "một trong những nghệ sĩ lừa đảo lớn nhất ở Hong Kong". Azura bị cáo buộc sử dụng lý lịch giả của mình để vay tiền từ bạn bè – những người mà cô ta tiếp cận được khi len lỏi vào giới thương lưu Hong Kong – và không bao giờ trả lại.

Cú lừa ngoạn mục của cô gái mạo danh công chúa Indonesia khiến nhiều đại gia Hong Kong phải điêu đứng vì mất tiền oan - Ảnh 4.

Cô nàng bị cáo buộc bán nhẫn kim cương giả cho một người đàn ông.

Chỉ vài ngày sau đó, có hai báo cáo khác về cái tên Azura xuất hiện trên trang web. Bài viết đăng vào ngày 22/12 cáo buộc Azura bán nhẫn kim cương giả cho một người đàn ông bằng cách dụ dỗ anh ta lên giường cùng mình.

Trong khi hẹn hò với Jason, cô nàng cũng bị tố cáo bán túi xách Hermès giả và bị bắt. Người mua đến từ LA cho biết cô đã chi ra khoảng 86 nghìn USD (gần 2 tỷ đồng) để mua nhiều món từ bộ sưu tập của Azura, tin rằng cô ta dùng số tiền đó để làm từ thiện. Azura cuối cùng đã được thả vì không có bất kỳ lời xác thực nào từ Hermès.

Cú lừa ngoạn mục của cô gái mạo danh công chúa Indonesia khiến nhiều đại gia Hong Kong phải điêu đứng vì mất tiền oan - Ảnh 5.

Azura bị tố cáo bán túi xách giả.

Azura còn có các tên giả khác như Alexandra, Ally hoặc Miss M. Cô không còn hoạt động trên bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào nữa, bao gồm Instagram @followyourbliss007, Twitter tên Azura.

Trên tài khoảnLinkedIn, chuyên gia lừa đảo tự nhận mình sở hữu bằng Cử nhân Tâm lý học tại Dartmouth, bằng Thạc sĩ của Cambridge và hiện theo đuổi ngành Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ tại MIT. Người phụ nữ này còn được cho là đang làm giám đốc điều hành của tập đoàn cố vấn APAC.

Tạp chí Post đã đặt câu hỏi tới các đơn vị được nhắc đến, cả Đại học Dartmouth, MIT và Brown đều khẳng định rằng họ không có sinh viên/nghiên cứu sinh nào tên là Azura Mangunhardjono .

Sau đó, một trang web châm biếm Azura được thành lập và gắn mác cô nàng là "chuyên gia ăn cắp, tống tiền và lừa đảo đầy kinh nghiệm". Một đánh giá ẩn danh trên trang web Scamion.com tiết lộ rằng Azura không phải là tên thật của cô, viết rõ: "Tên thật của cô này là Enjang Widhi Palupi, sinh ra ở Kediri, Đông Java vào ngày 27 tháng 10 năm 1978".

Cú lừa ngoạn mục của cô gái mạo danh công chúa Indonesia khiến nhiều đại gia Hong Kong phải điêu đứng vì mất tiền oan - Ảnh 6.

Không chỉ lừa đảo ở Hong Kong, cô nàng này cũng bị nghi là từng "chiêu trò" tại London, Paris, Milan, Singapore, Jakarta, LA, NYC.

Một bài đăng khác cũng cảnh báo mọi người phải báo cáo ngay cho chính quyền địa phương nếu bắt gặp cô nàng. Bài này chỉ trích: "Rõ ràng là Azura Mangunhardjono, một người thuộc tầng lớp bình dân ở Indonesia, đã tìm cách thao túng, lừa đảo làm tổn thương không chỉ các cá nhân ở Hong Kong, mà còn ở London, Paris, Milan, Singapore, Jakarta, LA, NYC".

Vào tháng 9 năm nay, Azura xuất hiện trên một bài phỏng vấn của tạp chí Post và phủ nhận tất cả mọi cáo buộc. Tại thời điểm này, không ai biết rõ cô nàng đang ở đâu.

Cú lừa ngoạn mục của cô gái mạo danh công chúa Indonesia khiến nhiều đại gia Hong Kong phải điêu đứng vì mất tiền oan - Ảnh 7.

Lần cuối cùng Azura xuất hiện là vào tháng 9 năm nay.

Nguồn: Next Shark

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại