Nghệ sĩ Việt nghẹn ngào sau trận "hoà mà như thắng" của U22 Việt Nam

An Khánh |

Cuộc "lội ngược dòng" ngoạn mục của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan tại vòng bảng SEA Games 30 khiến hàng triệu người hâm mộ và nhiều nghệ sĩ vỡ oà cảm xúc.

15h00 chiều nay (5/12), trận đấu thứ 5 tại bảng B môn bóng đá nam giữa đội tuyển U22 Việt Nam và Thái Lan trong khuôn khổ SEA games 30 diễn ra trong niềm kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ nước nhà.

Sau 20 phút đầu hiệp 1 đầy "ngơ ngác", đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc gỡ hoà và giành tấm vé vào Bán kết Seagame.

Sau trận đấu, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ: "Cảm giác giống vừa xem phim kinh dị xong chứ không phải trận đá banh! Hôm nay ai tên Tài mới được khuyến mãi! Hùng Dũng càng đá càng hay! Tiến Linh càng đá càng duyên! Đức Chinh càng đá càng lì! Hoàng Đức càng đá càng bản lĩnh! Trọng Hoàng càng đá càng khoẻ! ..."

Nữ ca sĩ Bảo Anh cho biết dịp cuối năm khá bận rộn nên không có thời gian ở nhà xem mà phải theo dõi online. Bảo Anh kể: "Mấy phút đầu tôi thấy đội tuyển của mình thua 2 trái thì hoang mang thật sự.

Có những quả bóng vào một cách vô lý. Nhưng cuối cùng các bạn cũng chiến đấu rất quả cảm và lật ngược tình thế. Tôi đã hét lớn. Có lẽ bánh xe lịch sử đã lựa chọn thế hệ cầu thủ này để làm nên kỳ tích. Một thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam”.

Cũng như tác giả "Nhật ký của mẹ", ca sĩ Minh Quân cũng phấn khởi chia sẻ ảnh của cầu thủ Tiến Linh: "Ôi Tiến Linh ơi... Anh yêu em! Yêu cả các bác trọng tài nữa. Tim tôi như sắp nhảy ra ngoài!"

Nghệ sĩ Việt nghẹn ngào sau trận hoà mà như thắng của U22 Việt Nam - Ảnh 1.

Tiến Linh đã có hình ảnh rất đẹp dành cho Quang Hải sau khi ghi bàn. Ảnh: TL

Trong khi đó, MC Nguyên Khang đã vui mừng trước kết quả của trận đấu mà gặp chuyện dở khóc dở cười. Anh kể: "Chúng ta đã loại Thái Lan tại SEA Games. Và điều tuyệt vời đó có công không nhỏ của Tiến Linh. Vui quá chạy ra đường hô vang mới sực nhớ chưa trả tiền ly nước mía. Bà chủ cười. Chúc mừng tuyển Việt Nam đứng đầu bảng, chúc mừng Việt Nam đã hạ Thái Lan".

Riêng ca sĩ Phương Thanh ngoài niềm tự hào vui sướng chị cũng bảy tỏ quan điểm không nên trách móc sai lầm của Văn Toản vì bóng đá là môn thể thao không nói trước được điểu gì vf ai cũng có thể mắc sai sót.

Phương Thanh nhắn nhủ: "Vào được đội tuyển chắc chắn là những cầu thủ giỏi mới được chọn. Những sai lầm sơ hở là chuyện không ai đoán trước được.

Ai cũng có lúc hay cũng có lúc không hay do tâm lý. Hãy tạo tâm lý tốt cho các tuyển thủ ở trận sau. Chính sự sơ hở 1 xíu lại làm cho tinh thần ĐTBĐ Việt Nam thêm đoàn kết và chiến thắng. Quan điểm cá nhân là luôn ở bên các bạn để ủng hộ tinh thần".

Chia sẻ với Báo Gia đình & Xã hội, diễn viên Chiến Thắng cho biết, có thể ban đầu do tâm lý nên thủ môn đã mắc chút sai lầm nhưng các cầu thủ đã không bị hoang mang mà chiến đấu với tinh thần đáng tự hào.

"Tôi tin vào sự dẫn dắt của thầy Park cũng như tài năng của các lứa cầu thủ trẻ nói chung, U22 Việt Nam nói riêng. Hiệp 2 chúng ta đã thi đấu quá tốt, hơn hẳn Thái Lan. Cảm ơn Tiến Linh. Người hâm mộ hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào kết quả vàng cho các chàng trai U22 năm nay", anh nhấn mạnh.

Nghệ sĩ Việt nghẹn ngào sau trận hoà mà như thắng của U22 Việt Nam - Ảnh 2.

Hòa 2-2, Việt Nam đã khiến U22 Thái Lan phải dừng cuộc chơi. Ảnh: TL

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại