Chuyện sốc về ViruSs: Phải uống nước bẩn ở công viên và hình ảnh gây ám ảnh của ông ngoại

Tùng Ninh |

Tối thứ 7 tuần này, tập 3 chương trình Tôi tuổi Teen sẽ lên sóng, với nhiều phần chia sẻ xúc động đến từ các nhân vật và khách mời.

Khách mời đầu tiên của chương trình là ca sĩ Trịnh Thăng Bình. Nam ca sĩ đã nghẹn ngào tiết lộ chuyện nhà bị phá sản, khiến mình phải thay đổi cuộc sống:

Chuyện sốc về ViruSs: Phải uống nước bẩn ở công viên và hình ảnh gây ám ảnh của ông ngoại - Ảnh 1.

Mẹ tôi rất chiều tôi. Từ khi còn học lớp 9, tôi đã là người đầu tiên trong trường có điện thoại di động. Tôi quen với cuộc sống đó, với việc được nuông chiều.

Năm 18 tuổi, nhà tôi phá sản hoàn toàn, khiến cuộc sống thay đổi. Tôi không thay đổi thói quen nên vẫn xin mẹ mua cái này cái kia và bị từ chối. Tôi rất tức giận, cho rằng mẹ sai và hết thương tôi rồi.

Lúc đó, chị tôi mới nói: “Mẹ không còn khả năng cho em những cái em muốn chứ chưa lấy đi của em cái gì hết”.

Chia sẻ của Trịnh Thăng Bình đã khiến Trấn Thành rùng mình xót xa.

Chuyện sốc về ViruSs: Phải uống nước bẩn ở công viên và hình ảnh gây ám ảnh của ông ngoại - Ảnh 3.

Tiếp đó, khách mời streamer ViruSs cũng xúc động chia sẻ về quãng thời gian phải ngủ công viên, uống nước bẩn đến chảy máu mũi của mình:

Năm tôi học lớp 9, ông tôi cho tôi tham gia một cuộc thi piano và dành được học bổng du học 100%. Tôi nói dối gia đình, đến sát giờ bay mới chính thức công bố và đi du học luôn mà không hề biết tiếng Anh.

Năm lớp 11 tôi trở về vì ông ngoại gọi điện sang nói ốm nặng. Tôi về thì thấy nhà tôi đã chuyển đi hết, không còn ở chỗ cũ nữa. 

Tôi giận quá, lại hận và bực tức nên quyết định bỏ nhà đi chỉ với 75 ngàn trong người.

Nơi đầu tiên tôi ngủ sau khi trở về từ Hàn Quốc là công viên thống nhất. Lúc đó, tôi nằm ở trên ghế đá và phải đối diện với chuyện tiếp tục sống hay không. 

Tôi nhận ra đói thì vẫn sống được chứ khát thì không, nên buộc phải uống nước bẩn trong công viên. Hôm đầu tiên uống nước, tôi đau đến mức chảy hết nước mắt nước mũi.

Đến hôm thứ ba thì tôi bị chảy máu mũi, bác bán nước nhìn thấy thế mới hỏi han và dẫn tôi đi khám. Khám xong tôi mới biết mình bị bệnh dạ dày do uống nước bẩn.

Chuyện sốc về ViruSs: Phải uống nước bẩn ở công viên và hình ảnh gây ám ảnh của ông ngoại - Ảnh 5.

Bác bán nước thương quá mới cho tôi uống nước và ăn kẹo lạc ở đó, nhưng không được phép ăn gì khác.

Tôi đi khắp Hà Nội và tìm thấy một quán cà phê nhỏ ở phố Cao Bá Quát. Tôi làm không công cho họ, không lấy một cái gì. Sau đó tôi được làm ở một khách sạn cao hơn. 

Thời điểm đó tôi không có ai ở bên, phải ăn tết 9 năm liền một mình. Tôi phải đối mặt với sự cô đơn.

Tôi lao vào làm streamer, bận rộn các kiểu. Tôi làm vào ban đêm, phải ngồi trong quán game đóng kín cửa, đến 4 giờ sáng thì nghe tin bà ngoại mất nhưng không thể về được vì quán game không mở cửa đến 6 giờ sáng.

Trên đường về, tôi chỉ biết khóc. Về tới nhà, tôi thấy ông ngoại đang nằm ngủ, tay cầm bánh mỳ đang bị chuột gặm. Tôi chỉ muốn cầm hòn đá đập ngay vào mặt mình để không phải nhìn thấy cảnh đó nữa”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại