Nghi là đàn ông, đám đông suýt lột trần người phụ nữ ăn trộm ‘hụt’

Phạm Hảo |

Dù chưa lấy cắp món đồ nào, người phụ nữ vẫn bị bắt gọn và suýt phải cởi hết quần áo vì trông giống đàn ông.

Vào thứ Hai, (25/11/2019), tài khoản Instagram @bekasi đã đăng tải một đoạn video dài 1 phút mà trong đó, người phụ nữ 51 tuổi, được gọi là NN, đang bị bao vậy bởi một đám đông trông rất giận dữ.

Theo tài khoản trên, người phụ nữ kia giả vờ là khách đến thăm người quen trong khu dân cư ở làng Setia Mulya, thành phố Bekasi (Indonesia). Sau đó, bà ta lẻn vào phòng ngủ của một hộ gia đình và đi tới lui trong đó. 

Không may, người chủ đang ngủ trong phòng chợt tỉnh dậy rồi hét toáng lên khi thấy kẻ lạ mặt.

Nghi là đàn ông, đám đông suýt lột trần người phụ nữ ăn trộm ‘hụt’ - Ảnh 1.

Sau khi đột nhập vào nhà dân, người phụ nữ 51 tuổi bị bắt gọn và bị tra hỏi.

Chỉ trong nháy mắt, cả khu phố tràn vào căn nhà để bắt "tên trộm" và tra hỏi. Trong đoạn video, người phụ nữ đội khăn trùm đầu màu đen, mặc áo khoác denim và quần jeans. Phong cách ăn vận này khiến bà ta trông có vẻ nam tính.

Vì quá tức giận, đám đông đột nhiên kéo giật khăn trùm đầu của người phụ nữ xuống khiến bà ta để lộ mái tóc ngắn bạch kim và hình xăm. 

Những chi tiết này lại càng khiến nhóm người đang tra hỏi tin rằng bà ta là một tên đàn ông cải trang thành phụ nữ. Vì vậy, họ cho rằng không có gì đáng ngại nếu lột quần áo của "thằng trộm" để kiểm tra.

Nghi là đàn ông, đám đông suýt lột trần người phụ nữ ăn trộm ‘hụt’ - Ảnh 2.

Vì quá tức giận, đám đông đột nhiên kéo giật khăn trùm đầu của người phụ nữ xuống khiến bà ta để lộ mái tóc ngắn bạch kim và hình xăm. 

Những chi tiết này lại càng khiến nhóm người đang tra hỏi tin rằng bà ta là một tên đàn ông cải trang thành phụ nữ.

Trong cơn hỗn loạn, NN tự bào chữa và khẳng định mình là phụ nữ. May mắn thay, một số người nhạy cảm đã ngăn không cho đám đông lột đồ của bà ta. 

Một lúc sau, người dân quyết định gọi cho chính quyền xuống giải quyết tranh chấp. NN cuối cùng được giao cho cảnh sát.

Cảnh sát trưởng Yudho Anto Hutri đã lặp đi lặp lại và nhấn mạnh với người dân rằng tên "đàn ông" kia đích thực là một người phụ nữ:

"Là phụ nữ, phụ nữ, bà ta hoàn toàn là phụ nữ. Mặc dù bà ấy có hình xăm và để tóc ngắn. Bà ấy đã bị bắt trước khi có thể lấy cắp đồ, nhưng bà vẫn là đột nhập trái phép vào phòng người khác".

Theo kết luận từ phía cảnh sát, NN bị nghi ngờ có kế hoạch thực hiện hành vi trộm cắp tại nhà trưởng làng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại