Trút "mưa bàn thắng" vào lưới Brunei, Thái Lan gửi chiến thư đầy sức nặng tới Việt Nam

Tiểu Mã |

Nếu không gặp vấn đề về tâm lý và khả năng tận dụng cơ hội, Thái Lan sẽ không chỉ trút 7 bàn vào lưới Brunei.

Bốn mươi hai phút trôi qua trên sân Rizal ở Malina, Philippines, U22 Thái Lan thực sự "ru ngủ" các CĐV bằng lối chơi bế tắc. Có lẽ, đây là khoảng thời gian mà hàng triệu người hâm mộ Thái Lan xem trận đấu qua màn hình TV sẽ phải ngao ngán hết lần này đến lần khác.

Không nhiều người hình dung rằng Thái Lan lại khó khăn để tìm kiếm bàn mở tỷ số đến thế, trước một Brunei vô cùng yếu đuối và mỏng manh. Trong khoảng 40 phút đầu tiên của trận đấu, bóng hầu như chỉ lăn trên sân phần sân của đội bóng áo vàng. Thế nhưng, Thái Lan lại bất lực trong việc chọc thủng lưới đối phương, dù tung ra cả chục cú dứt điểm.

Đây cũng là thời điểm mà Thái Lan cho thấy họ gặp phải vấn đề tâm lý. Dù triển khai nhiều phương án hãm thành nhưng sự thiếu chính xác ở những tình huống quyết định khiến Thái Lan không thể ghi bàn. Hình ảnh Supachai ôm đầu tiếc nuối sau cơ hội rất ngon ăn phần nào thể hiện rằng gánh nặng tâm lý đang nè nặng lên bầy Voi chiến.

Trút mưa bàn thắng vào lưới Brunei, Thái Lan gửi chiến thư đầy sức nặng tới Việt Nam - Ảnh 1.

Thái Lan đã gặp rất nhiều khó khăn để ghi bàn mở tỷ số vào lưới Brunei.

Tưởng chừng Brunei có thể tạo ra bất ngờ lớn khi giữ sạch lưới trước người Thái ở hiệp 1 nhưng bước ngoặt đã xảy ra ở thời điểm cuối hiệp, khi Voi chiến có liền 2 bàn chỉ trong vòng khoảng 2 phút. Sau cú đánh đầu thành bàn của Supachai và sau đó là pha phá bẫy việt vị rồi dứt điểm thành công của Promsupa.

Việc ghi liền hai bàn thắng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, giúp U22 Thái Lan giải tỏa áp lực để thi đấu thăng hoa sau giờ nghỉ. Ngược lại, Brunei cũng không còn nhiều động lực để phòng ngự "đổ bê tông" giống như thời điểm trước đó.

HLV Nishino một lần nữa lại tung tiền vệ tấn công Supachok vào sân từ ghế dự bị và hàng công của Thái Lan trở nên thanh thoát hơn hẳn. Hệ quả là trong hiệp 2, Thái Lan ghi thêm 5 bàn thắng nữa, khép lại chiến thắng chung cuộc 7-0.

Dù có chiến thắng rất đậm nhưng phải nói rằng, Thái Lan đã gặp vấn đề trong khâu dứt điểm ở trận này. Bởi theo thống kê trong suốt 90 phút, số lần dứt điểm của họ lên tới con số 26 và nếu tận dụng tốt hơn, tỷ số có lẽ sẽ còn đậm hơn nữa.

Với chiến thắng đậm đà, Thái Lan đã vơi đi những áp lực và đây sẽ là cơ sở để người Thái có thể chiến đấu một cách sòng phẳng với Việt Nam vào ngày 3/12 tới.

Tỷ số chung cuộc: U22 Thái Lan 7-0 Brunei

Đội hình:

U22 Brunei: Haimie Nyaring, Alimuddin Jamaludin, Nazif Safwan Jaini, Wafi Aminuddin, Nur Asyraffahmi Norsamri, Muhammad Bin Damit, Faiq Bolkiah, Muhammad Bin Azman, Muhammad Bin Said, Mohammad Amin Bin Sisa, Adi Bin Said

U22 Thái Lan: Nareechan, Sattham, Saengdao Chatchai, Maikami, Wisarut, Supachai Jaided, Sompim, Anon, Wonggorn, Promsupa, Paso Sittichok.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại