Vũ Hà: "Đàm Vĩnh Hưng mà thề cái gì mọi người đừng bao giờ tin"

Tùng Ninh |

Vũ Hà liên tục mắng Đàm Vĩnh Hưng vì không giữ lời thề.

Mới đây, trên kênh Youtube của Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh đi mua sắm ở Hà Lan.

Trong chuyến đi của Đàm Vĩnh Hưng có Vũ Hà đi theo, nên dù không muốn, Vũ Hà vẫn phải theo bạn mình vào trung tâm thương mại để mua sắm.

Vũ Hà khó chịu ra mặt: Đàm Vĩnh Hưng mà thề cái gì mọi người đừng bao giờ tin - Ảnh 1.

Bởi vậy, thái độ của Vũ Hà khá khó chịu, mệt mỏi. Trước khi Đàm Vĩnh Hưng bước vào trung tâm, anh đã ngăn: "Đừng đi nữa tao đói lắm rồi".

Thấy Đàm Vĩnh Hưng say mê mua sắm, Vũ Hà đứng cạnh cau có: "Mày đăng Facebook thề thề thốt thốt là không mua đồ nữa, giờ mày lén lén lút lút vào đây chọn, rồi lựa. Mày thề thốt với dân tình trên mạng, giờ mày chống đối dân mạng".

Vừa nói, Vũ Hà vừa móc trong túi chiếc khăn choàng Burberry giá 1000 Euro rồi trách: "Nó thề nó không mua đồ nữa, thế mà giờ nó lén lút. Tôi vừa đi toilet ra nó đã lén lút mua xong đồ".

Trong lúc Đàm Vĩnh Hưng mua đồ, có rất nhiều người Việt nhận ra anh và chạy theo. Có khách hàng còn tới khen đồ Đàm Vĩnh Hưng chọn. 

Vũ Hà khó chịu ra mặt: Đàm Vĩnh Hưng mà thề cái gì mọi người đừng bao giờ tin - Ảnh 3.

Vũ Hà thấy vậy vội nhắc: "Chị ơi chị đừng khen nữa, chị đừng cổ xúy cho nó mua hàng".

Mặc cho Vũ Hà khó chịu càm ràm, Đàm Vĩnh Hưng vẫn mua sắm nhiệt tình và còn hào hứng nói: "Bây giờ phải lấy sức sống. Shopping là nguồn sống của tao mà. Đó là tình yêu và hi vọng".

Vũ Hà bực bội thốt lên: "Trời đất ơi, nổi điên không. Ối giời ơi thề kìa, giờ còn lấy sức sống, bớt thề lại nhé!".

Vũ Hà khó chịu ra mặt: Đàm Vĩnh Hưng mà thề cái gì mọi người đừng bao giờ tin - Ảnh 4.

Vũ Hà chán nản

Sau đó, anh quay ra nói với máy quay: "Đàm Vĩnh Hưng mà thề cái gì mọi người đừng bao giờ tin. Tôi là tôi không bao giờ tin nó rồi.

Hôm nay ngồi trên xe nó ủ rũ như con mèo mướp, thả nó xuống đây shopping là mặt nó tươi lên liền".

Sau hai tiếng shopping, Vũ Hà quá mệt mỏi nên đứng chán nản một chỗ, không thèm đi theo nữa. Anh nói: "Gần hai tiếng đồng hồ rồi nó không ra. Hưng ơi tao lạy mày, mày làm ơn ra đây giúp tao. Mày làm gì mà ăn nằm ở dề trong đấy, muốn lấy hết luôn nhân viên cửa hàng à?".

Vũ Hà khó chịu ra mặt: Đàm Vĩnh Hưng mà thề cái gì mọi người đừng bao giờ tin - Ảnh 5.

Vũ Hà mệt mỏi

Cuối cùng, Vũ Hà vẫn phải đi tìm Đàm Vĩnh Hưng. Anh đi từ tầng 1 lên tầng 5 để tìm bạn mình, mệt đến mức không đứng được. Anh chê thậm tệ đồ Đàm Vĩnh Hưng mua: "Trông như bà lao công".

Vũ Hà khó chịu ra mặt: Đàm Vĩnh Hưng mà thề cái gì mọi người đừng bao giờ tin - Ảnh 6.

Đàm Vĩnh Hưng nhảy cẫng lên sung sướng

Mặc cho Vũ Hà than vãn, Đàm Vĩnh Hưng vẫn sung sướng, nhảy cẫng lên vì mua được nhiều đồ. Tuy nhiên, anh vẫn giả bộ nói: "Nãy giờ tao không mua được gì hết, mày cản trở quá".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại