Hoài Linh nói về giác quan thấy được điềm báo vụ cháy live show Quang Hà

Tùng Ninh |

"Tất nhiên, không có điềm báo nào quá rõ ràng giúp tôi nhìn trước được có đám cháy hay trần nhà sụp xuống" – Hoài Linh nói.

Mới đây, danh hài Hoài Linh sau khi tổ chức lễ ra mắt quán bún riêng đã chia sẻ thêm một số thông tin bên lề với báo chí và công chúng.

Trước thông tin sân khấu Trống Đồng (nơi gắn liền với nhiều nghệ sĩ) sắp đóng cửa vào năm sau, Hoài Linh cho biết:

Hoài Linh nói về giác quan thấy được điềm báo vụ cháy live show Quang Hà - Ảnh 1.

"Có thông tin sang năm sẽ đóng cửa sân khấu Trống Đồng, tôi khá buồn. Tôi là người đã gắn bó với sân khấu Trống Đồng suốt 17 năm trở lại đây, nên có nhiều kỉ niệm lắm.

Sân khấu Trống Đồng đóng cửa là mất đi một địa điểm sinh hoạt văn nghệ cho bà con Sài Gòn. Đó là điều tôi tiếc. Không phải tôi tiếc show mà tiếc nơi để hoạt động.

Sân khấu này cũng là nơi tôi diễn kịch dài và được đón nhận đông đảo, khán giả đông khủng khiếp. Từ đó mọi người mới đem kịch dài ra diễn.

Tôi tiếc nhiều. Tôi hỏi mọi người, anh em ai cũng tiếc, nhưng thôi đành chịu.

Hồi xưa ở Trống Đồng, văn bản chưa lên mà đã cầm chắc sẽ bán được ngàn sáu, ngàn bảy vé. Bây giờ văn bản lên rồi mà bán được như thế là cực kì khó.

Hoài Linh nói về giác quan thấy được điềm báo vụ cháy live show Quang Hà - Ảnh 3.

Hoài Linh Chí Tài

Có lẽ do mạng xã hội, game show truyền hình bây giờ nhiều quá khán giả ít xem sân khấu đi.

Tuy vậy, live show Chí Tài vừa rồi tại Trống Đồng lại rất thành công, tới mức Trấn Thành chạy lên ôm tôi và nói: "Anh ơi, lâu rồi em mới thấy cái không khí này". Mọi người rất vui vẻ, hân hoan về không khí đó.

Bởi vậy, mất đi sân khấu Trống Đồng là tôi khá buồn. Đi qua là cứ thấy nhớ nhớ".

Khi được hỏi về điềm báo trước khi xảy ra vụ cháy live show Quang Hà tại Cung Việt Xô, Hoài Linh cho biết:

"Trước khi live show của Quang Hà bị cháy, tôi và Quang Cường (quản lí Quang Hà) đã có giác quan cảm thấy có điều gì không lành lắm.

Tuy là vé bán ra đã ổn, nhưng tôi lại thấy có gì bất ổn. Nhưng đến bây giờ tôi mới nhận ra trong cái rủi có cái may.

Hoài Linh nói về giác quan thấy được điềm báo vụ cháy live show Quang Hà - Ảnh 4.

Hoài Linh Quang Hà

Chẳng hạn, nếu lúc đó nó cứ âm ỉ cháy rồi đến lúc anh em lên sân khấu diễn nó mới bùng lên, rớt xuống thì thiệt hại về người là vô cùng khủng khiếp, chứ không chỉ tài sản.

Cho nên sau đó, tôi cũng an ủi Quang Hà về cái may trong cái rủi này. Người ta nói có phước thì tán tài vô phước thì tán mạng. Vụ cháy này không có gì đáng buồn cả.

Tiền bạc còn sống còn làm ra được, chứ không may anh em bị làm sao thì không thể tính được.

Tất nhiên, không có điềm báo nào quá rõ ràng giúp tôi nhìn trước được có đám cháy hay trần nhà sụp xuống.

Chỉ đơn giản là trước lúc đi diễn, tôi thấy trong bụng mình có gì đó bồn chồn, lo lo thì mới hỏi trợ lí của mình về vé live show thì nó nói vé bán hết rồi.

Thế là tôi yên tâm, nhưng vẫn thấy có gì đó không ổn. Tôi bay ra nằm chờ thì sáng hôm sau nghe tin vụ cháy. Chứ tôi không thể nhìn trước được sẽ có đám cháy trong show".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại