Chen ngang hàng, người đàn ông phát sinh xung đột rồi bị đâm chết

Tuyết Nhung |

Người đàn ông không thể ngờ được rằng một lần chen hàng cuối cùng lại phải trả giá bằng cả tính mạng.

Hôm thứ Ba vừa qua, cảnh sát bang Maryland, Mỹ vừa phát lệnh truy nã Ricoh McClain – 30 tuổi về tội giết người trong vụ án mạng xảy ra tại cửa hàng thức ăn nhanh Popeyes trên đường Livingston vào thứ Hai tuần trước 4/11.

Nạn nhân trong vụ án là Kevin Tyrell Davis - 29 tuổi. Nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định là do Kevin đã có hành vi chen hàng, sau đó nảy sinh xung đột với Ricoh rồi bị đâm chết.

Theo hình ảnh từ camera an ninh trong cửa hàng cho thấy, vào khoảng 7 giờ tối ngày 4/11, Kevin bước vào của hàng thức ăn nhanh. Lúc này, bên trong cửa hàng có khoảng 30 người đang xếp hàng để chờ mua món sandwich gà vừa mới ra mắt.

Chen ngang hàng, người đàn ông phát sinh xung đột rồi bị đâm chết - Ảnh 1.

Ricoh McClain (trái), 30 tuổi, là nghi phạm trong vụ đâm chết Kevin Tyrell Davis (phải), 29 tuổi tại cửa hàng thức ăn nhanh Popeyes ở bang Maryland, Mỹ.

Tuy nhiên, thay vì xếp hàng ở phía sau mọi người thì Kevin lại bước lên trước rồi chen ngang vào hàng mọi người đang đứng. Tức giận vì bị chen hàng, Ricoh lập tức lên tiếng phản đối. Cả hai liền có lời qua tiếng lại với nhau.

Cuộc tranh cãi giữa Kevin và Ricoh ngày càng leo thang và không có dấu hiệu ngừng lại. Cuối cùng cả hai đều bước ra khỏi hàng, đưa nhau ra ngoài cửa hàng để tiếp tục giải quyết. Tuy nhiên, khi ra khỏi cửa hàng, Kevin liền bị đâm.

Cả quá trình xảy ra trong chưa đầy 15 giây. Sau khi đâm nạn nhân, Ricoh liền nhanh chân chạy trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, cảnh sát lập tức đến cửa hàng thức ăn nhanh và tìm thấy Kevin đang nằm ở bãi đỗ xe với một vết dao đâm. Con dao cũng được tìm thấy ngay tại hiện trường.

Chen ngang hàng, người đàn ông phát sinh xung đột rồi bị đâm chết - Ảnh 2.

Cửa hàng thức ăn nhanh Popeyes - nơi xảy ra vụ án.

Nhân viên cứu hộ lập tức tiến hành sơ cứu cho Kevin và nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện. 51 phút sau khi được đưa vào viện, Kevin được thông báo đã tử vong vì bị dao đâm.

Cảnh sát sau đó đã trích xuất hình ảnh từ camera anh ninh rồi công khai bức ảnh của Ricoh để nhờ người dân cùng giúp đỡ nhận diện nghi phạm. Lệnh bắt giữ Ricoh cũng đã được ban bố. Phía cảnh sát tin rằng nghi phạm đang lẩn trốn đâu đó trong khu vực vì đã có một số người dân nhìn thấy nghi phạm đi lại trên đường và thông báo cho cảnh sát.

Ricoh được cảnh tuyên bố là một tội phạm có vũ trang và vô cùng nguy hiểm. Người đàn ông này đang phối đối mặt với các tội danh giết người cấp độ 1, giết người cấp độ 2, hành hung người khác cấp độ 1, hành hung người khác cấp độ 2 và cố ý gây nguy hiểm cho người khác.

Vị trí của Ricoh được xác định lần cuối là ở trên đường Marlboro Pike, quận Heights. Hiện cảnh sát vẫn đang ra sức truy tìm tung tích của Ricoh. Phía cảnh sát cũng đã treo thưởng 25000 USD (khoảng 580 triệu đồng) cho bất cứ ai cung cấp thông tin giúp cảnh sát bắt giữ nghi phạm.

Chen ngang hàng, người đàn ông phát sinh xung đột rồi bị đâm chết - Ảnh 3.

Kevin Tyrell Davis được nhân viên cứu hộ đưa đến bệnh viện nhưng cuối cùng vẫn không qua khỏi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại