Vũ Khắc Tiệp cưỡi lạc đà, ngồi khinh khí cầu, ở khách sạn hang động độc đáo nhất thế giới

Tùng Ninh |

Cưỡi lạc đà, đi khinh khí cầu, ở khách sạn hang động... là những trải nghiệm của Vũ Khắc Tiệp ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Mới đây, trên kênh Youtube của Vũ Khắc Tiệp đã đăng tải một clip mới quay lại cảnh anh đang tận hưởng tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là sự tiếp nối chuyến đi từ tập trước, với nhiều trải nghiệm mới mà Vũ Khắc Tiệp muốn đem lại cho người xem.

Vũ Khắc Tiệp cưỡi lạc đà, ngồi khinh khí cầu, ở khách sạn hang động độc đáo nhất thế giới - Ảnh 1.

Mở đầu clip là cảnh Vũ Khắc Tiệp cùng Á khôi Minh Phương ngồi hóng mát và uống một loại nước do Ngọc Trinh làm. Vũ Khắc Tiệp vừa giới thiệu loại nước này vừa đòi tiền Ngọc Trinh:

"Đấy Ngọc Trinh thấy chưa, tặng tôi đồ mà tôi lại đem ra quảng cáo cho, không mất tiền mà lại được quảng cáo miễn phí trên kênh của tôi.

Ngọc Trinh ở nhà nhớ trả tiền quảng cáo cho tôi, không quảng cáo miễn phí như thế này đâu. Ngọc Trinh trả tiền ngay".

Uống xong, Vũ Khắc Tiệp ra ngoài dạo chơi. Anh rất hồ hởi với mọi người nên vừa thấy khách du lịch nước ngoài đã chạy tới chào hỏi và dạy họ nói tiếng Việt.

Vũ Khắc Tiệp cưỡi lạc đà, ngồi khinh khí cầu, ở khách sạn hang động độc đáo nhất thế giới - Ảnh 3.

Ra khỏi khách sạn, Vũ Khắc Tiệp chọn đi lạc đà để thay thế taxi. Anh tỏ ra tự tin: "Không biết con lạc đà này có ngoan, có ghét người đẹp trai như tôi không".

Tuy nhiên, khi ngồi lên lạc đà được một lúc, Vũ Khắc Tiệp lại ngao ngán:

"Cưỡi lạc đà không dành cho người sợ đồ cao. Tôi đang ngồi trên lạc đà nhưng chỉ mong cho kết thúc nhanh. Ngồi nó xóc lắm. Đây không phải một trải nghiệm tuyệt vời".

Vũ Khắc Tiệp cưỡi lạc đà, ngồi khinh khí cầu, ở khách sạn hang động độc đáo nhất thế giới - Ảnh 4.

Sau khi ngồi lạc đà, Vũ Khắc Tiệp đi xem đồ lưu niệm và tham quan bằng khinh khí cầu giữa trời lạnh. Anh tiết lộ, mức giá để vào được khinh khí cầu khá đắt, lên tới 9 triệu một người.

"Hôm nay trời rất lạnh nhưng tôi phải cố gắng có được trải nghiệm này. Đây là quả khinh khí cầu siêu to, khổng lồ. Muốn được lên khinh khí cầu, tôi phải kí vào một biên bản.

Trong 36 năm qua, thanh xuân tuyệt vời nhất của tôi là hành trình những chuyến đi. Tôi thích cảm giác là một người xa lạ tại thành phố vô danh. Tôi thích cảm giác này vô cùng, nó vô cùng tuyệt đời" – Vũ Khắc Tiệp nói.

Vũ Khắc Tiệp cưỡi lạc đà, ngồi khinh khí cầu, ở khách sạn hang động độc đáo nhất thế giới - Ảnh 5.

Tuy nhiên, Vũ Khắc Tiệp lại cho rằng: "Bỏ 9 triệu một lần đi khinh khí cầu này là đáng đồng tiền. Mọi người không nên tiếc 9 triệu cho một trải nghiệm như thế này".

Cuối ngày, Vũ Khắc Tiệp về nghỉ ngơi tại khách sạn hang động độc đáo nhất thế giới. Dù mức giá thuê phòng ở đây khá cao, nhưng Vũ Khắc Tiệp vẫn lên tiếng chê bai với lí do nhân viên không niềm nở với khách.

Vũ Khắc Tiệp cưỡi lạc đà, ngồi khinh khí cầu, ở khách sạn hang động độc đáo nhất thế giới - Ảnh 6.

Bên cạnh đó, anh không quên giới thiệu cô gái có ảnh hưởng nhất Venus: "Minh Phương là cô gái vô cùng đặc biệt trong đời sống của tôi.

Cô ấy là người tạo ra thương hiệu Venus và Vũ Khắc Tiệp ngày nay. Thời gian này, Minh Phương đang làm trưởng ban đại diện văn phòng Việt Nam của công ty mà Ngọc Trinh làm CEO.

Minh Phương là cô gái đảm đang nhất, khiến tất cả mọi người đều yêu mến".

Vũ Khắc Tiệp cưỡi lạc đà, ngồi khinh khí cầu, ở khách sạn hang động độc đáo nhất thế giới - Ảnh 7.
Vũ Khắc Tiệp cưỡi lạc đà, ngồi khinh khí cầu, ở khách sạn hang động độc đáo nhất thế giới - Ảnh 8.
Vũ Khắc Tiệp cưỡi lạc đà, ngồi khinh khí cầu, ở khách sạn hang động độc đáo nhất thế giới - Ảnh 9.

Cô gái có ảnh hưởng lớn nhất tới Ngọc Trinh, Khắc Tiệp và Venus khoe dáng trong áo dài tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại