Diễn viên Mai Thu Huyền bật khóc kể lại hành trình cứu con gái của đạo diễn “Những ngọn nến trong đêm”

Tùng Ninh |

"Anh Thành là người có điều kiện, nhưng cũng phải cạn kiệt về tài chính, phải nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người" – diễn viên Mai Thu Huyền chia sẻ.

Vừa qua, dư luận bàng hoàng trước thông tin con gái của đạo diễn Đỗ Đức Thành (đạo diễn phim Những ngọn nến trong đêm) là bé Đỗ Hạnh An đã qua đời sau nhiều ngày tháng chống chọi với căn bệnh ung thư.

Chia sẻ với kênh Bí mật Vbiz, diễn viên Mai Thu Huyền (người từng đồng hành cùng bố con đạo diễn Đỗ Đức Thành) đã bật khóc khi kể lại quá trình chống lại căn bệnh quái ác của hai bố con.

Diễn viên Mai Thu Huyền bật khóc kể lại hành trình cứu con của đạo diễn Đỗ Đức Thành: 4 tiếng rồi con chưa tỉnh lại - Ảnh 1.

Toàn bộ tài sản của anh Thành, từ nhà cửa đến xe cộ đã phải bán đi rất nhiều để trang trải viện phí

Sáng nay, tôi mới nhận được tin về việc con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành là Đỗ Hạnh An đã qua đời. Lúc đó, tôi cảm thấy đứng hình, rất sốc.

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn cảm thấy đau buồn và vô cùng tiếc nuối, nhưng vì tính chất công việc nên tôi vẫn phải cố gắng tỏ ra vui vẻ.

Trong suốt hành trình của mình, anh Đỗ Đức Thành và con gái đã đồng hành cùng nhau để vượt qua căn bệnh ung thư quái ác. Gần 2 năm qua, bố con họ đã kiên trì trụ lại ở Singapore để chữa bệnh.

Toàn bộ tài sản của anh, từ nhà cửa đến xe cộ đã phải bán đi rất nhiều để trang trải viện phí.

Diễn viên Mai Thu Huyền bật khóc kể lại hành trình cứu con của đạo diễn Đỗ Đức Thành: 4 tiếng rồi con chưa tỉnh lại - Ảnh 3.

Khi biết anh Thành đang trong hoàn cảnh khó khăn, tôi và toàn bộ ekip phim “Những ngọn nến trong đêm” phần 1 cũng như các anh chị em nghệ sĩ từ ngoài Bắc đến trong Nam đã cùng nhau tổ chức được 2 hoạt động quyên góp cho anh. Đó là một giải bóng đá hữu nghị và một đêm nhạc.

Qua hai đợt đó, tôi cảm thấy rất mừng khi tình hình sức khỏe của bé Hạnh An đã tốt hơn. Nhưng sau đấy, tôi lại nghe được thông tin xấu là bé bắt buộc phải thay tủy.

Sau khi được ghép tủy em trai, bé Hạnh An đã không tỉnh lại nữa

Lần đầu tiên, bé Hạnh An phải thay tủy của em trai vào nhưng không thành công. Một năm sau bệnh lại tái phái.

Lần gần đây nhất cách đây một tháng, anh Thành đã phải lấy tủy mình để ghép cho con gái. Tôi theo dõi đồng hành cùng anh nên thương lắm.

Diễn viên Mai Thu Huyền bật khóc kể lại hành trình cứu con của đạo diễn Đỗ Đức Thành: 4 tiếng rồi con chưa tỉnh lại - Ảnh 4.

Ngày bé Hạnh An vào mổ, tôi ở nhà thắp hương, cầu nguyện để cho bé qua khỏi và hỏi thông tin từ anh. Nhưng sau một tuần, anh Thành nói tủy của anh không hợp với con gái, nên phá hủy rất mạnh. Tôi nghe xong thất vọng vô cùng.

Anh bảo bây giờ chỉ còn một trận chiến cuối cùng là thay tủy của em trai lần thứ hai. Thế nhưng, sau khi được ghép tủy em trai vào thì bé Hạnh An đã không tỉnh lại nữa.

Anh Thành nói với tôi, 4 tiếng rồi con anh chưa tỉnh lại. Lúc đó, tôi đang vô cùng bận rộn vì công việc nên chỉ biết động viên anh và cầu nguyện cho bé tỉnh lại.

Đến sáng nay, khi nhận được tin bé Hạnh An qua đời, tôi sốc lắm nhưng  vì đang đảm nhiệm công việc quan trọng nên phải nén nỗi đau trong lòng để làm việc.

Diễn viên Mai Thu Huyền bật khóc kể lại hành trình cứu con của đạo diễn Đỗ Đức Thành: 4 tiếng rồi con chưa tỉnh lại - Ảnh 5.

Bé Hạnh An

Anh Thành là người tôi vô cùng quý mến, kính trọng vì nhờ có anh, tôi mới có được tên tuổi như ngày hôm nay. Bên cạnh đó, chúng tôi còn là bạn bè thân thiết với nhau nên khi biết tin như vậy, tôi vô cùng đau đớn.

Anh Thành là người có điều kiện, nhưng cũng cạn kiệt về tài chính, phải nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người

Diễn viên Mai Thu Huyền bật khóc kể lại hành trình cứu con của đạo diễn Đỗ Đức Thành: 4 tiếng rồi con chưa tỉnh lại - Ảnh 6.

Những cố gắng, giúp đỡ, chung tay của mọi người trong suốt thời gian qua đã không làm thay đổi được số phận của bé.

Nhưng dù sao, bé Hạnh An bây giờ cũng đã siêu thoát và không còn đau đớn nữa. Anh Thành hôm nay có nói con gái là thiên thần, tôi thấy bé đúng là thiên thần vì tinh thần chiến đấu của bé đã truyền cảm hứng đến cho mọi người.

Diễn viên Mai Thu Huyền bật khóc kể lại hành trình cứu con của đạo diễn Đỗ Đức Thành: 4 tiếng rồi con chưa tỉnh lại - Ảnh 7.

Bé Hạnh An lúc nào cũng động viên bố, không bao giờ than vãn, buồn phiền.

Tôi còn biết, trước khi vào phòng mổ, bé Hạnh An không nói được nữa nên chỉ ghi nguệch ngoạc trên giấy chữ "Đắt?". 

Bé ghi vậy vì chi phí điều trị tốn kém đến kinh khủng. Anh Thành là người có điều kiện, nhưng cũng phải cạn kiệt về tài chính, phải nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người.

Diễn viên Mai Thu Huyền bật khóc kể lại hành trình cứu con của đạo diễn Đỗ Đức Thành: 4 tiếng rồi con chưa tỉnh lại - Ảnh 8.

Tôi biết anh Thành có lòng tự trọng rất cao, cũng từng rất giàu có mà giờ phải đi nhờ vả mọi người. Điều đó cho thấy anh là người cha rất tuyệt vời, vĩ đại. Hạnh An cũng là người con vô cùng kiên cường, dũng cảm.

Giờ phút này, tôi chỉ biết chia buồn với gia đình anh và mong anh vượt qua mất mát. Tôi cầu mong cho linh hồn bé Hạnh An sẽ siêu thoát, được lên thiên đàng.

Diễn viên Mai Thu Huyền bật khóc kể lại hành trình cứu con của đạo diễn Đỗ Đức Thành: 4 tiếng rồi con chưa tỉnh lại - Ảnh 9.

Nguyên ngày hôm nay, tôi chưa có một lúc nào rảnh. Đến tối nay, tôi mới dám lên gặp để chia sẻ cùng anh và gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại