Bước vào dọn phòng, nhân viên khách sạn phát hiện ra thi thể nằm dưới sàn, cảnh sát vào cuộc cũng ngã ngửa khi biết sự thật

ANH KHOA |

Thi thể nằm dưới sàn cùng vết máu vương vãi khắp nơi khiến căn phòng khách sạn trông như hiện trường vụ án mạng giết người dã man.

Ngày 29/10 vừa qua, cảnh sát khu vực phía Tây thủ đô Bangkok (Thái Lan) nhận được tin báo từ 1 khách sạn rằng họ phát hiện thi thể bên trong 1 căn phòng cho thuê. 

Ngay lập tức, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường vụ án nhưng ngã ngửa khi phát hiện sự thật.

Bước vào dọn phòng, nhân viên khách sạn phát hiện ra thi thể nằm dưới sàn, cảnh sát vào cuộc cũng ngã ngửa khi biết sự thật - Ảnh 1.

Bước vào dọn phòng, nhân viên khách sạn phát hiện ra thi thể nằm dưới sàn, cảnh sát vào cuộc cũng ngã ngửa khi biết sự thật - Ảnh 2.

Theo Daily News cho hay, nhân viên đã phát hiện ra 1 “thi thể” được quấn kín bằng chăn mền khi bước vào dọn phòng, trên khăn tắm và sàn nhà đều có vết máu. 

Được biết, căn phòng này được 1 cặp đôi thuê vào lúc 1 giờ sáng cùng ngày và check out 1 tiếng sau đó, không rõ lý do rời đi gấp gáp là gì.

Ban đầu dựa vào tất cả các chi tiết, ai cũng nghĩ rằng đây là 1 vụ giết người man rợ. Nhưng sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện “thi thể” kia thực chất là 2 chiếc gối được quấn kỹ càng bằng chăn mền và khăn tắm.

Bước vào dọn phòng, nhân viên khách sạn phát hiện ra thi thể nằm dưới sàn, cảnh sát vào cuộc cũng ngã ngửa khi biết sự thật - Ảnh 3.

Cặp đôi sau khi bị triệu tập thì khai nhận họ phải làm vậy vì nữ chính đến tháng, không cẩn thận đã làm chăn mền và khăn tắm dính máu. 

Thế là họ quyết định cột tất cả lại với nhau để không phải trả thêm phí gây tổn thất tài sản cho khách sạn.

Chưa rõ liệu cặp đôi có cố ý quấn gối và khăn tắm lại để trông nó như thi thể người chết, tạo nên hiện trường vụ án đẫm máu hay không nhưng chắc chắn 1 điều là nhân viên dọn phòng ngày hôm đó đã phải rất hoảng hốt khi chứng kiến cảnh tượng ấy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại