Nghẹn lòng cảnh cha già một mình nuôi 3 con tàn tật sau khi vợ qua đời vì ung thư

Mỹ Dạ |

Một ông bố người Malaysia phải tự mình chăm sóc ba người con tàn tật của mình sau khi vợ qua đời vì bệnh ung thư.

Việc chăm sóc một đứa trẻ tật nguyền vốn dĩ đã là điều vô cùng khó khăn. 

Thế nhưng, trong câu chuyện được tài khoản Twitter có tên Dr.Rais Hussin chia sẻ hôm 27/10 mới đây, một người đàn ông ở Kelantan đang phải một mình chăm sóc đến… 3 người con tàn tật.

Cụ thể, ông Mohd Zain Abdullah, sống tại ngôi làng Kampung Kok Keli, tỉnh Tumpat, bang Kelantan đang phải tự mình chăm sóc 3 người con tàn tật của ông là Nisa (25 tuổi), Amir (17 tuổi) và Ain (16 tuổi), sau khi vợ ông qua đời vì căn bệnh ung thư. 

Được biết, cả 3 người con của ông Mohd Zain đều nằm liệt giường và không có khả năng tự chăm sóc bản thân.

Nghẹn lòng cảnh cha già một mình nuôi 3 con tàn tật sau khi vợ qua đời vì ung thư - Ảnh 1.

Ông Mohd Zain chăm sóc 3 người con tàn tật của mình (Ảnh cắt từ clip)

Rất nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận bày tỏ sự đồng cảm và động viên người cha tội nghiệp trong câu chuyện trên. 

Cảm động hơn, nhiều người còn tiến hành quyên góp và ủng hộ tiền cho gia đình ông Mohd Zain.

Nghẹn lòng cảnh cha già một mình nuôi 3 con tàn tật sau khi vợ qua đời vì ung thư - Ảnh 2.

2 trong số 3 người con của ông Mohd Zain (Ảnh cắt từ clip)

"Lạy thánh Allah .. Một người cha quá kiên nhẫn".

"Cầu thánh Allah ban phước cho mọi bậc cha mẹ có con cái tật nguyền. Amen. Không thể tưởng tượng tôi sẽ như thế nào nếu ở trong hoàn cảnh của họ".

"Thật buồn. Tôi cũng là cha của một đứa trẻ tật nguyền. Con tôi mắc chứng tự kỷ và động kinh".

"Hy vọng tất cả các bạn có thể vượt qua mọi khó khăn một cách dễ dàng. Cả hai bạn đều là những ông bố quá mạnh mẽ".

Hiện dòng chia sẻ đang thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng với hơn 6,9 nghìn lượt thích và 16,8 nghìn lượt chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại