Bé gái treo lơ lửng ngoài ban công tầng 9, hàng xóm hốt hoảng lấy chăn ra hứng

Thanh Vân |

Thấy bé gái chới với sắp rơi ra khỏi ban công nhà, những người hàng xóm tầng dưới nhanh trí căng chăn ra thành tấm lưới để đón lấy em, cứu cô bé thoát chết trong gang tấc.

Vụ việc thót tim này xảy ra tại Nam Ninh, Quảng Tây, phía tây nam Trung Quốc. Vì muốn ra ngoài mua sắm vật dụng trong nhà nhưng con gái lại đang ngủ, người phụ nữ họ Wang đành khóa trái cửa để bé ở nhà một mình. 

Một lát sau, người hàng xóm họ Xu nghe tiếng cô bé khóc nấc trên tầng. Cô ló đầu ra xem thử thì sợ đứng tim khi thấy bé gái 3 tuổi bị treo lủng lẳng giữa các thanh kim loại trên ban công nhà mình.

Bé gái sợ hãi khi bị kẹt giữa thanh kim loại trên ban công nhà ở độ cao 27 mét.

Cô vội vàng gọi vài người hàng xóm đến nhà bé gái đập cửa inh ỏi, nhưng không thấy ai trả lời. Biết người lớn không có ở nhà, một người hàng xóm cố dỗ dành đứa trẻ đang hoảng loạn: “Cháu bé đừng sợ, mẹ cháu sẽ về ngay thôi mà”. 

Để đề phòng cô bé ngã xuống từ độ cao 27 mét, tập thể hàng xóm liền mang chăn ra căng sẵn ở ban công nhà tầng dưới.

Bé gái treo lơ lửng ngoài ban công tầng 9, hàng xóm hốt hoảng lấy chăn ra hứng - Ảnh 2.

Những người hàng xóm dùng chăn làm lưới bảo hộ.

Bé gái 3 tuổi cố vượt qua nỗi sợ để đặt chân lên nền nhà, nhưng rồi lại bị độ cao chóng mặt dọa cho thất kinh hồn vía, không dám bước tiếp. 

Thấy thế, những người hàng xóm lại tiếp tục ôm chăn chạy xuống tầng trệt để làm một tấm "lưới" bảo hộ thứ hai đề phòng sự cố ngoài ý muốn.

Bé gái treo lơ lửng ngoài ban công tầng 9, hàng xóm hốt hoảng lấy chăn ra hứng - Ảnh 3.

Họ cố gắng trấn an bé gái 3 tuổi.

Khoảng 8h30, Wang về nhà thì hốt hoảng thấy con gái lơ lửng ngoài ban công. Cô vội vã gọi cho bảo vệ nhờ trợ giúp. 

Các nhân viên bảo vệ đã khẩn trương cắt bỏ thanh kim loại và ôm cô bé đến nơi an toàn. May mắn thay, bé gái 3 tuổi không bị thương vì sự cố nguy hiểm này.

Giải thích cho hành vi khóa trái cửa khi còn trẻ nhỏ trong nhà, Wang cho biết chồng cô đi làm từ sáng sớm, bản thân cô phải đưa con lớn đi học. 

Lúc chuẩn bị xuất phát, cô thấy con gái nhỏ vẫn đang ngủ nên yên tâm khóa cửa, không ngờ rằng bé sẽ thức dậy trước lúc mình về, còn suýt ngã khỏi ban công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại