Xuất thần, Quỷ đỏ chặn đứng Liverpool bằng bàn thắng gợi nhớ pha "bẻ còi" tai tiếng ở V.League

Ngô Trà |

Sau chuỗi trận đầy thất vọng để rồi rơi xuống tận vị trí tiệm cận với nguy cơ xuống hạng, Man United lại có trận đấu đầy tiếc nuối, nhưng là tiếc nuối trong sự tự hào.

Pha ghi bàn của Quỷ đỏ khiến Liverpool phải tái mặt đến từ một pha phản công ít chạm mẫu mực. Harry Maguire lấy được bóng ngay trước vòng cấm địa đội nhà, tung đường chuyền dài lên cho Daniel James tung cú bứt tốc khoan thẳng xuống cánh phải của Liverpool, lật bóng "như đặt" cho Rashford ra chân hạ gục thủ thành Alisson ở cự ly cực gần.

Nhưng nó cũng là một bàn thắng gây tranh cãi, bởi trước khi Harry Maguire lấy được bóng, thì có vẻ như Lindelof đã có cú chích mũi giày vào đầu gối của Divock Origi, khiến cầu thủ Liverpool này ngã ra.

Trận đấu bị dừng lại để VAR vào cuộc. Dẫu cho hình ảnh chiếu lại cho thấy đúng là mũi giày của Lindelof đã chạm thẳng vào đầu gối cầu thủ Liverpool, song bàn thắng vẫn được công nhận trong sự ngỡ ngàng của HLV Juergen Klopp và các cầu thủ áo trắng.

Xuất thần, Quỷ đỏ chặn đứng Liverpool bằng bàn thắng gợi nhớ pha bẻ còi tai tiếng ở V.League - Ảnh 1.

Bàn thắng ấy gợi nhớ pha "bẻ còi" đầy tai tiếng của trọng tài Trương Hồng Vũ tước đi bàn thắng của Bình Dương trong trận gặp Viettel mới đây ở V.League. Thoạt tiên, trọng tài Hồng Vũ khoát tay cho các cầu thủ Bình Dương đá phạt, nhưng khi bóng được đưa vào lưới Viettel, ông "bẻ" tiếng còi của chính mình, không công nhận bàn thắng đồng thời quay sang phạt cầu thủ Bình Dương trong tình huống trước đó.

Cũng như thế, trọng tài Martin Atkinson cũng đã khoát tay cho Harry Maguire đá tiếp trong tình huống Rashford ghi bàn, có điều ngay cả VAR cũng không thể khiến ông bẻ còi như trọng tài người Việt Nam.

Xuất thần, Quỷ đỏ chặn đứng Liverpool bằng bàn thắng gợi nhớ pha bẻ còi tai tiếng ở V.League - Ảnh 2.

HLV Klopp phát điên với bàn thắng ấy, khi ông đinh ninh rằng một khi VAR đã lên tiếng, thì trọng tài sẽ bác bỏ bàn thắng của Man United. Đen đủi cho ông, bởi vị HLV người Đức này không chỉ bị "phản bội" một lần bởi VAR, mà đến hai lần.

Nó giống như "chàng trai" Klopp yêu "cô gái" VAR, nhưng khi mà chàng cần nàng nhất, thì bị cô gái quay lưng phản bội. Và khi quay lại "cơm lành canh ngọt" với nhau, thì nàng lại phải bội chàng thêm lần nữa.

Là bởi vì chỉ vài phút sau bàn thắng ấy, Sadio Mane đã đưa được bóng vào lưới của David de Gea. Lần này VAR lại lên tiếng, và cay đắng cho HLV Klopp thay, bàn thắng ấy không được công nhận bởi bóng đã chạm tay Mane trước khi tiền đạo này sút tung lưới Man United.

Xuất thần, Quỷ đỏ chặn đứng Liverpool bằng bàn thắng gợi nhớ pha bẻ còi tai tiếng ở V.League - Ảnh 3.

Dẫu có phần may mắn, nhưng bàn thắng của Quỷ đỏ không tự nhiên mà đến. Nó đến từ màn tấn công điên cuồng của các cầu thủ mang màu áo đỏ trên sân Old Trafford ngay từ đầu trận. Những pha tấn công ấy không mang hơi hướng bài bản hay dấu ấn chiến thuật, nó đơn thuần đến từ tinh thần "điên hơn cả mức quy định" của các học trò HLV Solskjaer.

Các cầu thủ Man United điên cuồng tranh cướp, điên cuồng tấn công đến mức khiến Liverpool không thể triển khai được lối chơi tấn công như thường lệ của mình, thay vào đó phải chấp nhận "nhún mình", để chờ cơ hội phản công xé toang mành lưới của David de Gea. Nhưng kẻ "điên" hơn mới là những người mở tỷ số.

Sau bàn thắng mở tỷ số, Man United vẫn "điên" như thế. Họ "điên" đến mức Daniel James sẵn sàng lao cả người đầy cảm tử, để rồi dính đòn húc bằng... mông của Virgil van Dijk vào giữa bụng, nằm sân mặt tái nhợt. Nhưng chỉ vài phút sau, anh lại có pha lao theo bóng "cảm tử" như thế, để rồi lại ăn cánh tay của Fabinho vào mặt đến đổ máu.

Xuất thần, Quỷ đỏ chặn đứng Liverpool bằng bàn thắng gợi nhớ pha bẻ còi tai tiếng ở V.League - Ảnh 4.

Trong một ngày "điên đến tận cùng", Rashford sẵn sàng cho Virgil van Dijk "ăn hành" với pha tranh chấp bóng đầy tự tin của mình, và Fred thì chơi cực "bay", tung ra những cú sút hết từ cánh phải sang đến cánh trái, khiến khung thành Liverpool phải chao đảo.

Cho đến tận phút 85, Liverpool vẫn chưa thể tung ra bất cứ pha kết thúc trúng khung thành nào trong suốt hiệp hai, nhưng họ làm được điều khác. Từ phút 60 trở đi, họ triển khai cầm bóng chặt, ban chuyền nhỏ để giữ bóng, không cho các cầu thủ Man United có bóng để "điên". Tuy rằng sự thay đổi ấy hiệu quả, nhưng suýt chút nữa nó cũng khiến Liverpool phải trả giá.

Xuất thần, Quỷ đỏ chặn đứng Liverpool bằng bàn thắng gợi nhớ pha bẻ còi tai tiếng ở V.League - Ảnh 5.

Bởi dù cầm nhiều bóng hơn, nhưng họ chẳng thể tiếp cận nổi khung thành của David de Gea, những pha tiếp cận chủ yếu đến từ những pha treo bóng tầm xa và đều bị đánh bật ra khá dễ dàng. Thậm chí, nếu Rashford ra chân "tròn trịa" hơn, Man United đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0.

Song trong lúc tưởng chừng như tuyệt vọng, thì Liverpool có được điều họ muốn. Cú căng ngang từ cánh trái của Andy Robertson không quá nguy hiểm, song hàng hậu vệ Man United lại để bóng trôi qua mặt hết thảy, để tìm đến chân Lallana trong tư thế cực kỳ thoải mái khi Marcus Rojo bẵng đi một giây "để quên" cầu thủ mà đáng ra anh phải theo sát. Cú đệm bóng cận thành của Lallana là quá khó để David de Gea có thể cản phá.

Xuất thần, Quỷ đỏ chặn đứng Liverpool bằng bàn thắng gợi nhớ pha bẻ còi tai tiếng ở V.League - Ảnh 6.

Bàn thắng ấy cũng biến 10 phút cuối trận trở nên cực hình đối với hàng thủ của Man United, khi phải liên tiếp chịu đựng những pha tấn công dồn dập của Liverpool. Tất cả các cầu thủ áo đỏ đều lui về bảo vệ khung thành. Bóng cứ bật ra là đến chân các cầu thủ áo trắng. Lại một đợt tấn công mới đầy nguy hiểm bắt đầu.

Rốt cuộc, tỷ số cũng chỉ dừng lại ở 1-1. Man United có sự tiếc nuối của mình. Liverpool cũng có sự tiếc nuối của riêng mình. Nhưng nói gì thì nói, đây là chiến quả "coi được" của Quỷ đỏ thành Manchester, khi họ là người đầu tiên cầm hòa được Liverpool sau 8 vòng đấu toàn thắng của đội bóng thành phố Cảng. Hãy cứ vui đi đã, Man United!

Tỷ số: Man United 1-1 Liverpool

Đội hình thi đấu

Man United: De Gea, Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Young, McTominay, Rojo, Fred, Andreas Pereira (Williams 90'), Rashford (Martial 84'), James

Liverpool: Alisson,Alexander-Arnold,Matip,Van Dijk, Robertson,Fabinho, Henderson (Lalana 71'), Wijnaldum (Keita 82'), Mane, Origi (Chamberlain 60'), Firmino

Ghi bàn

Man United: Rashford (36')

Liverpool: Lallana (85')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại