Thường xuyên bình luận “khẩu nghiệp” trên Facebook, vợ bỉm sữa câm nín khi bị chồng nhắc nhẹ

Ngân Hà |

Quá đam mê cuộc sống “ảo” trên Facebook, cô vợ trẻ chểnh mảng việc nhà, thậm chí quan tâm chuyện nhà người ta hơn cả nhà mình khiến chồng bực mình lên tiếng chấn chỉnh.

Thông thường với các bà mẹ bỉm sữa, ngoài việc nội trợ, chăm con nhỏ thì tham gia các hội, nhóm trên Facebook chính là cách để xả stress hữu hiệu và đơn giản nhất, giúp tránh khỏi cảm giác tù túng, nhàm chán khi suốt ngày chỉ loanh quanh từ nhà xuống bếp.

Không thể phủ nhận, tham gia các hội, nhóm chia sẻ kinh nghiệm chăm con, nấu nướng hay mua bán online... mang lại nhiều lợi ích.

Tuy nhiên, nếu các bà vợ ngày càng mê mệt Facebook đến mức chểnh mảng việc nhà thì lại là chuyện khác.

Mới đây, một bà mẹ bỉm sữa có nickname C.C, đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã lên mạng chia sẻ câu chuyện trớ trêu của mình.

Cụ thể, bà mẹ hai con đã bị chồng nói chuyện nghiêm túc, chấn chỉnh thẳng thắn sau khi sơ suất quên chuẩn bị đồ để đưa con vào nằm viện, cũng chỉ vì mải đi bình luận "dạo".

Thường xuyên bình luận “khẩu nghiệp” trên Facebook, vợ bỉm sữa câm nín khi bị chồng nhắc nhẹ - Ảnh 1.

Bà mẹ hai con bị chồng chấn chỉnh thẳng thắn vì mải đi bình luận "dạo"

Vợ trẻ ngậm ngùi kể: "Chồng biết mình là "fan cứng" của nhiều nhóm Facebook, ăn rồi đi hóng hớt trên các trang bàn chuyện showbiz, hội nhóm mà chị em hay tham gia.

Thế nên tối qua khi con ốm nhập viện, mình về soạn đồ mà thiếu ngược thiếu xuôi, cuối cùng bị chồng nhắc nhở nhẹ thế này đây…"

Chị C.C không quên chụp màn hình đoạn tin nhắn chồng gửi, theo đó, chồng chị nói rõ cảm giác khó chịu và không chấp nhận khi vợ ngày càng nghiện Facebook.

"Anh thấy em nên nghiêm túc bớt thời gian lên Facebook "khẩu nghiệp", để thời gian cho gia đình và con cái.

Con nằm viện không soạn nổi cho con cái khăn mặt, quên gửi thẻ Bảo hiểm lên. Những điều cơ bản đó em làm rất tệ, xem xét lại bản thân nhé".

Thường xuyên bình luận “khẩu nghiệp” trên Facebook, vợ bỉm sữa câm nín khi bị chồng nhắc nhẹ - Ảnh 2.

Mặc dù chỉ nói chuyện hết sức nhẹ nhàng, nhưng có thể nhận ra chồng chị C.C đang khá bực mình và phải cố nén để không nổi giận.

Dù chồng nói nhẹ nhưng lại quá thấu tình đạt lý, lại "chuẩn không cần chỉnh" khiến vợ trẻ chỉ biết ngoan ngoãn vâng lời và xin lỗi chồng.

Bà mẹ bỉm sữa cho hay, vì hiện tại đang trong thời gian ở cữ, ở nhà chăm một bé lớn và một bé vừa sinh, nên cứ hễ có thời gian rảnh, chị lại tranh thủ "lướt" Facebook buôn chuyện, bình luận "dạo" cho đỡ chán.

Dần dần, bà mẹ trẻ ngày càng mải mê "hóng" chuyện trên Facebook, thậm chí quan tâm và tham gia bình luận, góp ý về chuyện nhà người ta nhiều hơn cả việc nhà mình.

Tuy nhiên, khi con ốm phải nhập viện, chị cũng rất sốt sắng và chuẩn bị đầy đủ đồ cho con, duy chỉ thiếu một vài món lặt vặt và đã nhanh chóng "được" chồng chấn chỉnh kịp thời.

Thường xuyên bình luận “khẩu nghiệp” trên Facebook, vợ bỉm sữa câm nín khi bị chồng nhắc nhẹ - Ảnh 3.

Chị C.C quyết định rút lui khỏi các hội nhóm theo "gợi ý" của chồng (Ảnh minh họa)

"Có lẽ từ nay mình phải rút lui khỏi hội, ngưng đi khóc thuê, khẩu nghiệp và can dự vào chuyện thiện hạ để lui về chăm sóc gia đình thôi.

Nhân đây, mình cũng rút kinh nghiệm từ bản thân, khuyên chị em đừng kết bạn Facebook với vợ/chồng để lỡ có đi bình luận dạo cũng không bị nhìn thấy" – Chị C.C chia sẻ.

Bên dưới câu chuyện, hội chị em tỏ ra đồng cảm, chia sẻ với C.C. Nhiều người thừa nhận không thể không lên mạng lướt Facebook mua bán hay hóng chuyện mỗi ngày.

Thế nhưng, cũng cần phải biết cân đối thời gian, đặc biệt tránh "nghiện" Facebook mà bỏ bê gia đình, chồng con.

Thường xuyên bình luận “khẩu nghiệp” trên Facebook, vợ bỉm sữa câm nín khi bị chồng nhắc nhẹ - Ảnh 4.

"Đừng để cuộc sống ảo cướp đi hạnh phúc thật" (Ảnh minh họa)

Chị Nguyễn Minh Hương khuyên: "Mình có cô bạn cũng tham gia các hội nhóm, một lần cô ấy than thở về mẹ chồng và chồng trên một nhóm kín nào đó, được các chị em hùa vào, bao nhiêu thói hư tật xấu, bao nhiêu chuyện trong nhà của chồng và mẹ chồng đều được cô bạn phơi bày hết.

Đúng hôm ông chồng hỏng máy tính, mượn laptop vợ dùng thì vô tình đọc được những lời lẽ cay nghiệt và đầy uất ức của cô vợ xinh đẹp.

Chưa kể, cô bạn thân còn hay kể lể với mình qua chat. Ông chồng càng đọc càng tái mặt và ngay sau đó đùng đùng đòi ly hôn với "con vợ mất dạy".Từ bận ấy, mình cũng ít vào "phây" hẳn, giãn các group đi để dành thời gian chăm chút nhà cửa, con cái nhiều hơn".

Một số người cũng đồng tình rằng một bộ phận giới trẻ ngày nay coi trọng cuộc sống và bạn bè "ảo" hơn là những gì diễn ra xung quanh họ. Nếu quá đắm chìm vào đó, mối quan hệ rạn nứt chỉ là một trong số cái giá phải trả.

"Đừng để cuộc sống ảo cướp đi hạnh phúc thật" - đó là thông điệp ý nghĩa mà những người đang coi mạng xã hội quan trọng hơn tất cả cần ghi nhớ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại