*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Quá đam mê cuộc sống “ảo” trên Facebook, cô vợ trẻ chểnh mảng việc nhà, thậm chí quan tâm chuyện nhà người ta hơn cả nhà mình khiến chồng bực mình lên tiếng chấn chỉnh.
Câu chuyện tưởng chừng hiếm gặp, nhưng sự thực hiện nay ở nước ta có rất nhiều người mắc phải.
Gần đây, nhiều người trên cả nước phải đi khám sức khỏe tâm thần do nghiện mạng xã hội, như gióng lên hồi chuông cảnh báo về thực trạng đáng lo ngại với giới trẻ.
Viễn cảnh robot xâm lăng loài người chắc chắn là dấu hỏi lớn trong tương lai, nhưng việc chúng ta đang tự "đồng hóa" là có thật, đang diễn ra, ngay bây giờ, ngay ở đây - trong mỗi người, trong gia đình của chúng ta!
Ăn Facebook, ngủ Facebook, làm việc Facebook, thậm chí nửa đêm thức giấc mở facebook xem có ai comments, like, hoặc cập nhật tin tức, nhưng hậu quả thì không phải ai cũng biết.
Mạng xã hội lớn nhất hiện nay không ai khác chính là Facebook. Nhưng sự thành công này đến từ đâu?
"Hiện nay, một bộ phận giới trẻ đang bị mắc căn bệnh “ngáo Face”, đam mê Facebook một cách mù quáng, khiến cho các bạn mất thời gian và không hoàn thành tốt công việc" - TS Đoàn Hương nói.
Những hình ảnh các bạn trẻ đua nhau cầm điện thoại chụp món ăn, quần áo… để đưa lên trang cá nhân của mình là điều đã quá quen thuộc.
Chàng trai này đã quyết tâm giảm 98% thời gian truy cập vào mạng xã hội và cuộc sống của anh đã có nhiều biến chuyển mà mình mong muốn.
Thậm chí Facebook còn dễ gây nghiện hơn thuốc lá và rượu nữa cơ đấy!
Sự việc xảy ra vào tối ngày 21/07, cô gái Carlee Bollig 17 tuổi vừa nhắn tin Facebook vừa lái xe đã gây tai nạn làm chết một người đàn ông 54 tuổi và con gái 10 tuổi của ông.
20 phút dành cho chồng con của tôi chỉ thoáng chốc đã trôi qua khi tôi quyết định ngồi xuống máy tính và đăng nhập Facebook để thư giãn.
Tâm điểm