Đức Phúc: Erik thảo mai, vô duyên, mượn tôi 100 triệu nhưng chỉ trả 97 triệu

Tùng Ninh |

"Hôm nọ Erik mượn tôi 100 triệu nhưng chỉ trả 97 triệu, còn 3 triệu nhất quyết không chịu trả" – Đức Phúc nói.

Vừa qua, tại chương trình Nói đi ngại gì, Đức Phúc đã tiết lộ nhiều chuyện chưa từng kể giữa mình và Erik.

Ai nghĩ tôi thảo mai thì là do tâm tính của họ xấu

Mọi người nói tôi thảo mai nhưng không phải như vậy. Tôi luôn luôn đặt ra trong đầu mình một điều rằng phải lễ phép, tôn trọng. Đây là điều đầu tiên tôi phải có khi biểu diễn ở bất cứ đâu.

Gặp bất cứ ai là tiền bối của mình, tôi luôn phải chào. Lời chào cao hơn mâm cỗ là vì thế. Mình không cần làm bất cứ điều gì, nhưng phải có lời chào trước đã.

Đức Phúc: Erik thảo mai, vô duyên, mượn tôi 100 triệu nhưng chỉ trả 97 triệu - Ảnh 1.

Dù người đó tôi không quen biết, chưa từng gặp bao giờ, nhưng cứ lớn hơn tôi là tôi phải chào. Người nào mình biết thì ra ngồi nói chuyện, còn không thì chào rồi xong. Chào không mất đi của mình cái gì mà để lại ấn tượng tốt cho họ.

Đã như thế rồi mà họ còn nghĩ tôi thảo mai thì là do tâm tính của họ xấu thôi.

Tôi bị cái bệnh là hay nói nhiều, nên nhiều khi đi sự kiện mà ngồi cạnh người không quen, tôi vẫn nói rất nhiều thứ. Nhưng tất nhiên phải ai tôi cảm thấy nói chuyện được thì mới nói chứ không phải ai cũng nói. Ai hợp thì buôn tới bến, còn không hợp thì dừng luôn.

Erik mượn tôi 100 triệu nhưng chỉ trả 97 triệu, còn 3 triệu nhất quyết không chịu trả

Nếu bạn tôi mà mượn tiền tôi không trả, tôi phải đòi cho tới bến. Erik mượn tiền tôi, tôi đòi bằng được.

Tôi và Erik, Hòa Minzy mượn tiền nhau rất nhiều. Tuy nhiên, tôi được cái là chưa mượn tiền ai bao giờ. Tôi bị ấn tượng xấu về việc nợ nần nên không muốn vay mượn bất cứ ai.

Đức Phúc: Erik thảo mai, vô duyên, mượn tôi 100 triệu nhưng chỉ trả 97 triệu - Ảnh 3.

Nhưng ví dụ như chị Hòa hay Erik cần gấp một khoản tiền vì chưa được ứng kịp thì tôi vẫn cho mượn thoải mái. Tôi cho mượn rất vô tư, và đã mượn rồi thì làm sao mà quên được, một số tiền lớn như thế. Quên là tôi đến tận nhà tôi đòi.

Ví dụ, mượn tầm 3 triệu, 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu thì tôi không đòi, không trả cũng đành chịu, chứ tầm 50 triệu là phải đòi.

Hôm nọ Erik mượn tôi 100 triệu nhưng chỉ trả 97 triệu, còn 3 triệu nhất quyết không chịu trả. Tôi đòi trả 3 triệu thì nó lại nói: "Thôi, 3 triệu này coi như anh trả cho việc coi em làm bạn đi. Đây là phí anh mượn đồ em".

Nó định xù nợ tôi như thế. Tôi nghe xong vẫn đòi, đòi phải trả ngay, nhưng đến giờ vẫn chưa trả. Tôi cũng hay mượn đồ nó thật.

Đức Phúc: Erik thảo mai, vô duyên, mượn tôi 100 triệu nhưng chỉ trả 97 triệu - Ảnh 4.

Tôi có nói với Erik: "Mày mà làm tao thất vọng, tao sẽ không bao giờ nhìn mặt mày".

Tôi thì chưa gặp phải trường hợp bạn thân nói xấu mình sau lưng, nhưng tôi có nói với Erik: "Mày mà làm tao thất vọng, tao sẽ không bao giờ nhìn mặt mày".

Erik là người rất tốt tính nhưng thảo mai và vô duyên, gặp ai là ôm người đấy.

Nếu bạn tôi mà là kẻ thứ ba trong cuộc tình nào đó, tôi sẽ khuyên nó là đừng nên làm thế, phải dừng lại ngay lập tức. Tôi sẽ khuyên đến cùng nhưng vẫn không nghe tôi thì tôi mặc kệ, không quan tâm, tự đi mà chịu trách nhiệm.

Còn nếu bạn thân mình cùng yêu người mình yêu thì tôi sẽ nhường luôn cho nó. Hoặc, tôi có thể hẹn nó ra đánh nhau một bữa rồi thôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại