Hoàng tử Harry nghẹn ngào khi nhắc về khoảng thời gian vợ mang thai

Phương Uyên |

Đang phát biểu tại một sự kiện từ thiện, Hoàng tử Harry đã ngập ngừng vì quá xúc động khi nhắc về quãng thời gian vợ mình mang thai con đầu lòng.

Công tước xứ Sussex sau đó đã xin lỗi khán giả khi phải gián đoạn bài phát biểu của mình vì cảm xúc dâng trào tới mức bật khóc, và được bạn dẫn là bà Gaby Goslin ôm động viên tinh thần. 

Khán giả cũng nhiệt tình vỗ tay cổ vũ cho hoàng tử 35 tuổi. Sự kiện từ thiện diễn ra ở trung tâm thủ đô London (Anh) và được livestream trên Facebook.

Hoàng tử Harry nhắc lại về lễ trao giải WeChild vào năm ngoái, lúc ấy Công nương Meghan đã mang thai nhưng chưa chính thức công bố tin mừng cho truyền thông và người dân.

"Năm ngoái khi tham dự lễ trao giải này, chúng tôi đã biết Meghan đang mang thai đứa con đầu lòng của chúng tôi, không ai khác ngoài chúng tôi biết chuyện đó",  Hoàng tử Harry xúc động nói.

"Tôi đã nắm chặt tay Meghan trong suốt buổi lễ, cả hai chúng tôi đều nghĩ về tương lai nơi chúng tôi đã trở thành cha mẹ của một đứa trẻ, và hơn nữa, sẽ ra sao khi chăm sóc những đứa trẻ khi chúng đã phải chịu đau ốm, đã phải gặp thử thách ở cái tuổi còn quá nhỏ như thế này. 

Và hôm nay, phát biểu cho mọi người ở đây khi đã là một người bố, làm cho tôi cảm nhận được một cảm giác khó tả mà lúc chưa có con tôi không hề hiểu được".

Hoàng tử Harry nghẹn ngào khi nhắc về khoảng thời gian vợ mang thai - Ảnh 1.

Hoàng tử Harry không giấu nổi xúc động khi nhớ lại quãng thời gian vợ mang bầu.

Theo lời Công nương Meghan, bé Archie vừa trải qua ngày sinh hoạt đầu tiên cùng một nhóm trẻ đồng tuổi ở Windsor. Bé Archie cũng được thừa hưởng mái tóc đỏ từ cha.

Công nương Meghan đã mặc chiếc đầm xanh lá mà cô đã mặc trong buổi phỏng vấn tuyên bố đính hôn vào năm 2017.  

"Tôi và Archie đã có ngày sinh hoạt đầu tiên rất vui vẻ ở lớp sinh hoạt cùng các trẻ đồng tuổi, và bé Archie đã rất thích", Công nương nói.

Hai vợ chồng Hoàng tử Harry đã nói chuyện với cô bé 11 tuổi đến từ Liverpool, Milly Sutherland và mẹ của cô bé, bà Angela.

"Công nương nói rằng lớp sinh hoạt đó rất vui, công nương và con đã có khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau", bà Angela, 50 tuổi nói.

Bà Angela và con gái đã hỏi rằng bé Archie có phải là có tóc đỏ giống bố hay không.

"Meghan đã nói rằng đúng là Archie có tóc đỏ và Hoàng tử Harry xác nhận, màu tóc có thể nhìn thấy qua màu lông mày của Archie", bà Angela nói tiếp.

Trước buổi lễ, cặp đôi hoàng gia đã dành đến một tiếng để gặp mặt và trò chuyện với 10 cô, cậu bé đã thắng giải.

Hoàng tử Harry nghẹn ngào khi nhắc về khoảng thời gian vợ mang thai - Ảnh 2.

Hoàng tử Harry và chủ nhân của giải thưởng WeChild năm nay, bé Lyla-Rose O’Donovan.

Cậu bé 13 tuổi, Oakley Orange đến từ Rochester, Kent, nước Anh nói rằng hoàng tử Harry đã khuyến khích cậu trải nghiệm nhảy bungee, điều đó đã làm bà Lorraine, mẹ cậu, rất bất ngờ. 

Oakley đã phải học nói và đi lại lần nữa sau khi trải qua hội chứng suy đa tạng vào năm 7 tuổi, nói rằng cậu đã ngắt ngang bài nói "dài và nhàm chán" của mẹ mình để đập tay đồng tình với hoàng tử.

Nói về ý tưởng nhảy bungee, Oakley nói rằng: "Hoàng tử Harry nói em có từ 10 - 15 năm để suy nghĩ về chuyện này, trước khi em đổi ý. 

Hoàng tử Harry cũng   không muốn khuyến khích em đi nhảy bungee đâu, nhưng cuối cùng thì hoàng tử cũng đã làm, thật đấy ạ. 

Em chắc chắn sẽ thử nó vào năm sau. Họ là người hoàng gia mà, chúng ta phải làm theo những gì họ nói thôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại