Mẹ của nam sinh chạy Grab bị giết hại: "Giá như tôi quyết liệt không cho con chạy xe ôm..."

Minh Huyền |

Trước khi Giáp mặc cả, thuê anh S. chở đến phường Thụy Phương, 2 nghi phạm này đã bàn bạc sẽ "xử" nếu nạn nhân dám chống cự.

Chiều 1/10, 2 nghi phạm Đinh Văn Trường (19 tuổi, ở xã Thanh Lương) và Đinh Văn Giáp (24 tuổi, ở xã Phù Nham, đều thuộc huyện Văn Chấn, Yên Bái)đã được cơ quan công an đưa đi thực nghiệm hiện trường vụ án giết tài xế Grab Nguyễn Cao S. (Sn 2001, ở Thanh Hóa).

Sau buổi thực nghiệm hiện trường, Thượng tá Lê Đức Hùng - Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội cho biết trên báo Trí Thức Trẻ: Trường và Giáp đã thừa nhận lên kế hoạch cướp tài sản của nạn nhân từ trước đó.

Trước khi Giáp mặc cả, thuê anh S. chở đến phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm), 2 nghi phạm này đã bàn bạc sẽ "xử" nếu nạn nhân dám chống cự.

Tại nhà của nạn nhân S. tại thôn Mỹ Sơn, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá, đã 5 ngày kể từ khi vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra, mất đi đứa con trai, bà Nguyễn Thị Thu vẫn hoảng loạn không tin sự thật. Người mẹ đau khổ này vẫn vô thức bấm điện thoại định hỏi han xem con ăn uống chưa, tình hình thế nào.

Mẹ của nam sinh chạy Grab bị giết hại: Giá như tôi quyết liệt không cho con chạy xe ôm... - Ảnh 1.

Đinh Văn Trường tại cơ quan điều tra

Chia sẻ trên báo Gia đình & Xã hội, mẹ nam sinh xấu số nghẹn ngào kể về đứa con là cả nguồn sống của bà: "Nó ngoan lắm, nhà một mẹ một con, biết mẹ công việc vất vả, lại thường xuyên ốm đau, bệnh tật nên ngoài thời gian đi học, rỗi lúc nào là nó giúp phụ việc tôi, bất kể ngày hay đêm. Học xong cấp 3 nó định đi xuất khẩu lao động nhưng động viên mãi mới chịu đi học.

Cháu thi đậu đại học nhưng lại quyết định học cao đẳng. Dù cố can ngăn nhưng tính tự lập, thương mẹ nên học xong cấp 3 trong lúc chờ kết quả, nó ra Hà Nội chạy xe ôm để xem thu nhập có đủ trang trải học hành không. Khi biết tin đậu nó mang về hơn 10 triệu nhờ tôi cầm giúp để đóng học phí".

Bà Thu cho biết thêm, hôm con trai bà gặp nạn, cả ngày người mẹ cảm thấy mệt mỏi, bồn chồn trong người. Đến khoảng 20h ngày 26/9, bà gọi điện thoại cho con trai về ăn cơm, nghỉ ngơi nhưng S. vẫn cố chạy thêm cuốc xe ôm nữa mới nghỉ. Bà không thể tin được đó lại là cuộc gọi cuối cùng, lần cuối cùng bà được nghe giọng đứa con trai nhỏ của mình.

Đau đớn, xót xa nhưng trong lòng người mẹ lại mang nỗi trách cứ bản thân: "Giá như tôi quyết liệt hơn không cho con chạy xe ôm thì đâu đến nỗi. Hung thủ bị bắt nhưng trong lòng tôi càng đau đớn. Sao chúng nó ác thế, xe đấy, điện thoại đấy chúng nó lấy hết đi, sao lại ra tay giết hại con tôi dã man như vậy".

Mẹ của nam sinh chạy Grab bị giết hại: Giá như tôi quyết liệt không cho con chạy xe ôm... - Ảnh 2.

2 nghi phạm được đưa tới thực nghiệm hiện trường chiều 1/10

Theo ông Phùng Văn Tần (bố dượng của S.), chia sẻ với PV Kiến Thức: Hơn một tháng trước, S. nhận được giấy trúng tuyển một trường đại học ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tuy nhiên, lo mức tiền đóng học phí cao trong khi kinh tế gia đình không có điều kiện nên S. quyết định theo học Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội chuyên ngành công nghệ ô tô để rút ngắn thời gian học.

Để trang trải phụ giúp gia đình S. quyết định làm thêm Grab thì xảy ra sự việc bị cướp sát hại.

Hai ngày trước khi bị sát hại, Sang về thăm gia đình. Khi đi, mẹ cho thêm tiền nhưng cậu không lấy. "Nó bảo chạy xe ôm cũng kiếm được một vài trăm nghìn mỗi ngày nên mẹ không cần lo lắng", người mẹ kể lại.


Lời khai rùng rợn của 2 nghi phạm sát hại tài xế Brabike ở Hà Nội

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại