Đội trưởng Indonesia từng "xé lưới" ĐT Việt Nam triệt hạ đối phương như Quế Ngọc Hải

Ngô Trà |

Một thời, Boaz Solossa từng là cái tên khiến bóng đá Việt Nam phải nể vì. Hiện tại, trên sân cỏ Indonesia, anh còn "đáng sợ" gấp bội.

Boaz Solossa vào bóng triệt hạ với Aaron Evans.

Trận đấu giữa Persipura và PSM thuộc giải Indonesia Liga 1 kết thúc cách đây ít ngày. Đội chủ nhà Persipura giành chiến thắng 3-1 nhưng tiền đạo Boaz Solossa của CLB này trở thành tâm điểm chỉ trích bởi pha vào bóng mang tính triệt hạ của mình.

Phút 66 của trận đấu, hậu vệ Aaron Evans của PSM đang giữ bóng bên phần sân nhà. Solossa phi chân thực hiện cú đòn triệt hạ bằng gầm giày nhắm vào đầu gối của đối phương, mà thậm chí không còn quan tâm bóng đang ở đâu.

Điều nực cười là với tình huống triệt hạ ấy, Boaz Solossa chỉ phải nhận thẻ vàng và tiếp tục thi đấu. Điều này đã làm dấy lên sự phản đối dữ dội của người hâm mộ bóng đá Indonesia, khi nhận định rằng nếu Aaron Evans không kịp thu chân, hẳn anh đã phải đối mặt với nguy cơ giải nghệ vì chấn thương nặng.

Gần 4 năm trước, cầu thủ Anh Khoa của SHB. Đà Nẵng đã phải giải nghệ vì cú vào bóng triệt hạ tương tự của Quế Ngọc Hải. Pha bóng ấy khiến Quế Ngọc Hải phải nhận án phạt treo giò dài hạn, cùng với việc phải trả toàn bộ chi phí phẫu thuật cho Anh Khoa.

Quế Ngọc Hải triệt hạ Anh Khoa.

Sau trận đấu, trung vệ của PSM lên tiếng trên mạng xã hội: "Ai đó có thể lý giải tại sao trọng tài không rút thẻ đỏ với tình huống này? Trọng tài Indonesia thực sự cần để mắt tới các cầu thủ và tình huống trên sân. Hoàn toàn không có sự bảo vệ nào với các cầu thủ. Cần có sự thay đổi nhanh chóng. Các trọng tài phải chịu trách nhiệm và cần bảo vệ các cầu thủ trên sân.

Tôi rất may mắn khi vẫn có thể đi lại sau pha bóng này. Tôi sẵn sàng chơi lăn xả và áp sát nhưng pha bóng này thật lố bịch và thiếu chuyên nghiệp. Anh ta chỉ phải nhận một thẻ vàng cho hành động của mình".

Trước phản ứng dữ dội của người hâm mộ và Aaron Evans, Boaz Solossa đã chọn cách xin lỗi thông qua mạng xã hội. "Những gì tôi đã làm là sai trái và nguy hiểm. Tôi đã trực tiếp xin lỗi Evans, từ tận đáy lòng, tôi xin lỗi Evans", cựu đội trưởng ĐTQG Indonesia viết trên trang cá nhân của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại