Trung vệ của thầy Park quyết hạ gục đối thủ cực kỳ "khó nhằn" ngay trên sân khách

Ngô Trà |

Trận đấu với 4.25 SC, CLB Hà Nội buộc phải chiến thắng để tiến đến trận chung kết AFC Cup 2019, và các cầu thủ của đội bóng thủ đô đang cực kỳ quyết tâm.

Phát biểu trước trận đấu, trung vệ Đỗ Duy Mạnh khẳng định anh và CLB Hà Nội muốn giành chiến thắng ngay trên sân khách trước đối thủ mạnh 4.25 của CHDCND Triều Tiên.

"Trận lượt đi rất kịch tính, hai đội đều chơi ăn miếng trả miếng. Chúng tôi đã cố gắng thể hiện hết mình. Tuy nhiên, kết quả hòa 2-2 ở lượt đi vẫn là chấp nhận được. Đội bóng sẽ phải cố gắng hơn ở lượt về. Các bàn thua đều là những tình huống cụ thể trên sân, mọi thứ cần cải thiện hơn", trung vệ tuyển thủ quốc gia Việt Nam chia sẻ".

Ở trận lượt đi trên sân Hàng Đẫy, CLB Hà Nội đã bỏ lỡ trận thắng cực kỳ đáng tiếc ở những phút cuối trận khi Văn Quyết chuyền bóng vào chân đối phương ở gần giữa sân, để rồi Bùi Tiến Dũng mắc lỗi, khiến cú sút xa hơn 30 mét của tiền đạo 4.25 SC đi thẳng vào lưới gỡ hòa 1-1.

Trung vệ của thầy Park quyết hạ gục đối thủ cực kỳ khó nhằn ngay trên sân khách - Ảnh 1.

Điều đó cho chuyến làm khách tới Triều Tiên trở thành thử thách lớn nhất của Duy Mạnh và đồng đội tại AFC Cup năm nay. Sân Yanggakdo của đội chủ nhà thực sự là một “thánh địa”. Trong hai mùa AFC Cup vừa qua, Yanggakdo chưa phải nhận một thất bại nào tại đây. Trong 9 trận gần nhất tại sân nhà, April 25 thắng 8, hòa 1, ghi được 38 bàn và chỉ để lọt lưới có 4 lần.

Duy Mạnh cũng thừa nhận: "Chúng tôi sẽ phải tập trung 100% bởi trận lượt về sẽ cực kỳ khó khăn với nhiều điều kiện khác biệt từ mặt sân, thời tiết tới nhiều yếu tố khác ở sân khách.

Tôi nghĩ April 25 là đội bóng rất gắn kết vì xuất thân quân đội và nền tảng thể lực, đó là sức mạnh của họ. Đá ở hàng thủ, gặp những tiền đạo cao to và giàu sức mạnh như vậy, chúng tôi thường rất khó khăn để ngăn cản họ. Chúng tôi sẽ tập trung nhất để hóa giải những tình huống".

Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm, CLB Hà Nội bị gỡ hòa vào phút cuối

Trận lượt về sẽ được diễn ra vào lúc 15g00 ngày 2/10 sắp tới trên mặt sân cỏ nhân tạo, đồng thời sẽ không được truyền trực tiếp.

Dẫu vậy, niềm tin của Duy Mạnh và các đồng đội là có cơ sở, bởi hàng tấn công của họ với Văn Quyết - Quang Hải cùng Pape Omar và Kebe đang chơi cực kỳ thăng hoa. Ở trận lượt đi, nếu Omar tận dụng được những cơ hội ngon ăn mà các đồng đội tạo ra cho mình, có lẽ CLB Hà Nội đã có được một trận thắng đậm đà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại