Nữ sinh báo chí tố bị chủ Trung tâm tin học sàm sỡ lên tiếng: "Lúc đó, em rất sợ, không kịp phản ứng"

Hoàng Hải |

Kể với phóng viên, nữ sinh B. cho biết trong buổi học ngày 23/9, khi vừa vào học thì bị ông chủ Trung tâm tin học thơm má, cầm tay.

Mấy ngày qua, câu chuyện về việc nữ sinh trường báo chí tố bị chủ Trung tâm tin học có địa chỉ tại đường Nguyễn Phong Sắc (quận Cầu Giấy, Hà Nội) sàm sỡ đã gây xôn xao cộng đồng mạng.

Chiều 27/9, trao đổi với PV về sự việc xảy ra với bản thân, nữ sinh B. (sinh viên năm cuối Học viện Báo chí và Tuyên truyền) kể: Cách đây 1 thời gian, nữ sinh này đăng ký học lớp hỗ trợ kỹ năng tin học tại Trung tâm tin học trên đường Nguyễn Phong Sắc (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Sau khi đăng kí do chỉ có 1 mình để đỡ tiền học nên em B. được ghép cùng 3 bạn khác với học phí là 590.000/6 buổi. Mặc dù lịch học là 6 buổi nhưng bên phía trung tâm tạo điều kiện cho các học viên học tới khi nào thành thạo mới nghỉ.

Trong buổi học đầu tiên, em B. học cùng với 3 bạn khác nhưng từ buổi học thứ 2 em này liên tục bị anh chủ Trung tâm Tin học tên N.T.T. tách ra khỏi nhóm và học 1 mình.

Đến buổi học ngày 23/9, khi B. vừa vào học thì chủ trung tâm là N.T.T. thơm má, cầm tay.

"Lúc đó, em thấy rất sợ, không kịp phản ứng gì, ít phút sau em tắt máy tính và đi về luôn...

Sau khi em về nhà anh T. nhắn tin xin lỗi nhưng sau đó em quyết định đăng lên mạng xã hội để cảnh báo các sinh viên khác...", nữ sinh B. kể.

Nữ sinh cho biết thêm hiện đã có buổi làm việc với Công an phường Dịch Vọng Hậu về vấn đề trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại