Nam thanh niên chém người tử vong vì bị sỉ nhục

Xứ Thanh |

Nghĩ đến việc bị đánh, sỉ nhục nhiều lần trước đó, Nguyễn Hữu Út đã chạy về nhà lấy dao chém chết người.

Sáng 20/9, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Út (SN 1986, trú tại thôn 6, xã Hòa Thành, huyện Krông Bông, Đắk Lắk) 18 năm tù giam về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, trưa 12/12/2018, Út đến quán cà phê Tuyết Phong (ở thôn 3, xã Hòa Phong, huyện Krông Bông) uống cà phê và đánh bài giải trí cùng một số người bạn.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Út thấy anh Nguyễn Quốc Thành (SN 1984, trú tại buôn Cư Păm, xã Dang Kang, huyện Krông Bông) vào quán uống cà phê. Tức giận vì trước đó nhiều lần bị anh Thành đánh và sỉ nhục nên Út chạy về nhà lấy 1 con dao rựa đến chém anh Thành trả thù.

Khi thấy Út cầm con dao rựa đến, anh Thành cầm ly cà phê ném về phía Út nhưng Út tránh được. Ngay sau đó, Út lao vào chém một nhát vào người anh Thành. Lúc này, anh Thành lùi về phía sau thì bị Út tiếp tục cầm con dao rựa lao đến chém thêm một nhát trúng vào đầu anh Thành khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, anh Thành được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Sau khi gây án, Út đã rời khỏi hiện trường và vứt hung khí gây án bên đường rồi đến công an đầu thú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại