Trường có bé 3 tuổi bị bỏ quên suốt 9 tiếng trên ô tô: Nhiều phụ huynh không hề hay biết

Hoàng An |

Sáng nay, sau khi có quyết định tạm đình chỉ hoạt động, các vị phụ huynh nhận điện thoại đến đón con về nhà mới biết từng có một bé trai 3 bị nhà trường bỏ quên trên ô tô.

Ngày 16/9, sau ba ngày xảy ra sự cố để quên bé trai 3 tuổi suốt 9 giờ đồng hồ trên ô tô, cơ sở mầm non tư nhân Đồ Rê Mí có trụ sở tại số 9, khu Đất Mới, thôn Đoài, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã bị cơ quan chức năng tạm thời cho dừng hoạt động. 

Theo tìm hiểu của phóng viên, trường mầm non này do bà Dương Thị Hợp (SN 1977, trú xã Minh Đạo, huyện Tiên Du) làm chủ. Cơ sở cao khoảng 6 tầng, có khoảng hơn 50 cháu nhỏ theo học. 

Phụ huynh bất ngờ về sự cố bé 3 tuổi bị bỏ quên trên ô tô

Chia sẻ với phóng viên, chị Huệ (phụ huynh) có con học tại trường cho biết, sáng nay chị đưa con đến lớp như thường ngày rồi về đi làm. Không lâu sau thì nhận được tin nhà trường thông báo đến đón con.

Nghe cô giáo gọi điện, chị Huệ xin phép tạm nghỉ làm để thu xếp đến trường tìm hiểu sự việc.

"Tôi chỉ nghe thấy giáo viên thông báo cho các con nghỉ học một hôm, giờ tôi phải mang con đi gửi nhờ người khác để tiếp tục đi làm", chị Huệ nói.

Chị cho biết, do thuê nhà gần đây nên hằng ngày chị tự đưa con tới lớp rồi mới đi làm chứ không sử dụng dịch vụ đưa đón của trường. 

Chị bày tỏ thái độ khá bất ngờ, bức xúc khi nghe được thông tin có cháu bé 3 tuổi bị bỏ quên nhiều giờ trên ô tô.

Còn ông Nguyễn Văn Đ. (có cháu theo học tại cơ sở mầm non Đồ Rê Mí) cho hay, vụ việc xảy ra được mấy hôm nay mà bản thân ông và nhiều vị phụ huynh khác không hề hay biết, cũng không nhận được thông báo gì từ phía nhà trường.

"Hôm nay tôi nhận được tin nhà trường báo gia đình đến đón cháu về, các cô giáo chỉ bảo là nay nhà trường có việc đột xuất nên cho các cháu nghỉ học, chứ không có nói gì về sự cố bỏ rơi cháu bé", ông Đ. bức xúc.

Trường có bé 3 tuổi bị bỏ quên suốt 9 tiếng trên ô tô: Nhiều phụ huynh không hề hay biết - Ảnh 2.

Sức khỏe cháu bé hiện đã ổn định, có thể xuất viện. Ảnh: T P.

Bé nhập viện trong tình trạng đã hôn mê

Trưa 16/9, Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) đã gặp gỡ báo chí cung cấp các thông tin liên quan đến sức khỏe của bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón suốt 9 giờ tại Bắc Ninh.

Trả lời tại họp báo, PGS - TS Trần Minh Điển, Phó giám đốc Bệnh viện, cho biết tối 13/9, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi kể trên trong tình trạng lơ mơ, suy hô hấp. Bệnh nhi được các bác sĩ chẩn đoán sốc nhiệt.

Đến sáng 16/9, sau 48 giờ theo dõi, điều trị, bệnh nhi đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt với bố mẹ, chức năng các cơ quan đang dần ổn định. Đặc biệt, tri giác bệnh nhi rất tốt. Có thể 1 - 2 ngày tới, bệnh nhi sẽ được xuất viện.

Trường có bé 3 tuổi bị bỏ quên suốt 9 tiếng trên ô tô: Nhiều phụ huynh không hề hay biết - Ảnh 3.

PGS - TS Trần Minh Điển, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Hoàng An.

"Tri giác của bé rất tốt, cộng với các kết quả chụp cắt cho thấy não cháu bé không có tổn thương", ông Điển cho hay.

Tiến sĩ Tạ Anh Tuấn, Trưởng khoa Điều trị tích cực Bệnh viện Nhi Trung ương nói, qua nắm bắt từ gia đình, bé trai được gửi vào cơ sở giữ trẻ từ 6h30, đến khoảng 15h30 thì gia đình nhận được tin báo cháu bị bỏ quên trên xe, đang được cấp cứu.

"Theo gia đình, tại bệnh viện huyện, bé đã có dấu hiệu hôn mê, gọi không đáp ứng. Sau khi ổn định các chức năng, bé được chuyển lên tuyến trên. May mắn bé được đưa đi cấp cứu kịp thời", bác sĩ Tuấn thông tin.

Phía bệnh viện đã mời các chuyên gia tâm lý đánh giá lại các chức năng của cháu bé. Hiện tại, các chức năng của bé tiến triển tốt, tinh thần phục hồi tốt, tuy nhiên, bé còn viêm phổi và sốt.

Ngày 13/9/2019, anh Nguyễn Công Tỵ (chồng chị Hợp, SN 1976) phụ trách lái xe ô tô đưa đón trẻ có đăng ký dịch vụ của cơ sở, một mình điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Ford Transit, BKS 99B - 010.08, đi đón các cháu trong danh sách đưa đón.

Khi về đến cơ sở Đồ-Rê-Mí, anh Tỵ đỗ xe trước cửa và phối hợp các cô giáo phụ trách đưa các cháu lên lớp.

Thời điểm này trên xe còn cháu Lợi ở hàng ghế dưới nên không ai phát hiện, sau đó anh Tỵ đánh xe đỗ lên vỉa hè phía trước cửa cơ sở Đồ Rê Mí (dưới gốc cây và mở hé cửa kính ghế lái xuống 10cm) rồi đi làm việc cá nhân.

Đến 15h45 cùng ngày, anh Tỵ ra đánh xe chuẩn bị đưa các cháu về nhà thì phát hiện cháu Lợi nằm ngửa ở sàn để chân của hàng ghế thứ 3 từ trên xuống.

Ngay sau đó, cháu Lợi được đưa ra phòng khám Hà Nội - Bắc Ninh ở thôn Đoài, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh sơ cứu, sau đó được đưa lên Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh và Bệnh viện nhi Trung Ương để cấp cứu, điều trị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại