"Nhân tố bí ẩn nhất" bất ngờ trở lại, HAGL lĩnh đòn đau, lại đối mặt nguy cơ xuống hạng

Ngô Trà - Ảnh: Đoàn Ca |

Sự mất mát mang tên Tuấn Anh có vẻ quá lớn với HAGL. Vắng anh, Xuân Trường và các đồng đội lại thể hiện một bộ mặt nhợt nhạt, và lại chênh vênh trên bờ vực xuống hạng.

Từ sau trận đấu với CLB SLNA trên sân Pleiku gần 2 tháng về trước, đây là lần đầu tiên người hâm mộ HAGL được thấy thủ thành người Hà Lan- Sietsma, trở lại trong khung gỗ của đội bóng phố Núi sau màn mất tích cực kỳ bí ẩn. Sau trận đấu với SLNA, thủ thành này biến mất, HAGL không lý giải được lý do, và bản thân Sietsma cũng thế.

Người ta đoán già đoán non rằng thủ thành người Hà Lan vi phạm kỷ luật, hay "bật lại" HLV Lee Tae-hoon nên bị đội bóng phố Núi treo giò nội bộ. Song dù cho lý do có là gì đi nữa, thì chốt chặn vững chãi của HAGL đã trở lại cho trận cầu quan trọng quyết định liệu xem Tuấn Anh, Xuân Trường và các đồng đội liệu có chơi vơi bên bờ vực xuống hạng hay không.

Ngày "nhân tố bí ẩn nhất" của HAGL trong thời gian qua trở lại, cũng là ngày đội bóng phố Núi phải đón nhận sự mất mát lớn khi đội trưởng Tuấn Anh phải nghỉ do đã nhận đủ thẻ. Thay cầu thủ xuất sắc nhất của ĐTQG Việt Nam trong trận gặp Thái Lan vừa qua đeo tấm băng thủ quân HAGL là Xuân Trường, tiền vệ không được HLV Park Hang-seo cho vào sân trận đấu ấy.

Nhân tố bí ẩn nhất bất ngờ trở lại, HAGL lĩnh đòn đau, lại đối mặt nguy cơ xuống hạng - Ảnh 2.

Sự khác biệt giữa Tuấn Anh và Xuân Trường ngày càng rõ rệt, và nó thể hiện rõ ràng nhất ở hiệp thi đấu đầu tiên của trận đấu trên sân Thống Nhất. Đấy là một hiệp đấu cực kỳ tệ hại của đội bóng đến từ Pleiku. Họ chủ động tấn công để tìm bàn thắng, nhưng dù cho công thành nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn, nhưng họ lại là đội thất bại.

CLB Sài Gòn cần một trận thắng để yên tâm với chiếc vé trụ hạng mùa bóng này. Trước HAGL, họ chủ động rình rập, chủ động ban chuyền ở phần sân nhà để kéo đối phương lên, nhường cho đối phương tấn công. Và nó hiệu quả. Suốt hơn 45 phút, họ chỉ có duy nhất 1 pha dứt điểm về phía khung thành thủ môn Sietsma, nhưng họ thành công trong việc biến nó thành bàn thắng.

Phút 23, CLB Sài Gòn được hưởng quả phạt chếch góc trái, cách xa khung thành Sietsma đến hơn 30 mét. Phía trong, các tiền đạo của họ tìm mọi cách khiêu khích, quấy rối các cầu thủ HAGL, khiến trọng tài phải can thiệp. Bóng lăn lại, quả đá phạt là cú treo bóng nhằm thẳng vào khung thành, và trong khoảnh khắc hậu vệ HAGL sơ sểnh, Pedro Paulo băng vào cắt mặt đá nối tung lưới Sietsma.

Nhân tố bí ẩn nhất bất ngờ trở lại, HAGL lĩnh đòn đau, lại đối mặt nguy cơ xuống hạng - Ảnh 3.

Đòn choáng váng ấy khiến các cầu thủ HAGL thất thần. CLB Sài Gòn vào lúc ấy nhảy tót lên vị trí thứ tư trên BXH, còn HAGL thì loáng thoáng thấy "vực sâu" xuống hạng.

Có bàn thắng trước, CLB Sài Gòn càng đá càng hay, còn HAGL thể hiện bộ mặt giống hệt những gì Xuân Trường thể hiện trên sân Thống Nhất: nhợt nhạt và đầy mỏi mệt.

Nhưng HAGL của hiệp thi đấu thứ hai lại là một HAGL khác hoàn toàn. Họ chỉ mất có 2 phút để Hồng Duy thổi tung mành lưới đối phương từ cú sút chân trái cực đẹp. Khá khen cho HLV Lee Tae-hoon với công tác tinh thần cho các học trò của mình trong giờ nghỉ giữa hai hiệp. Bàn gỡ hòa cũng giúp các cầu thủ phố Núi lên tinh thần thấy rõ.

Liên tiếp, Hồng Duy cùng các đồng đội dồn ép đội chủ nhà bằng những pha lên bóng tốc độ, thể hiện rõ ý đồ "hạ sát" đối thủ đang hơn mình 3 điểm trên BXH, để thoát khỏi vị trí nguy hiểm nơi đáy bảng.

Nhưng mải mê tấn công, họ dính đòn "hồi mã thương" của CLB Sài Gòn, với pha đi bóng đầy sức mạnh của Geovane Silveira, vượt qua các hậu vệ HAGL trước khi tung cú sút chân trái không quá uy lực, nhưng lại cực kỳ hiểm hóc, khiến Siestma chỉ biết bay người lấy lệ.

Nhân tố bí ẩn nhất bất ngờ trở lại, HAGL lĩnh đòn đau, lại đối mặt nguy cơ xuống hạng - Ảnh 4.

Thêm lần nữa, HAGL mất tinh thần thấy rõ. Cú sút phạt ở vị trí sở trường Xuân Trường không chính xác như thường lệ, thay vào đó là đi vọt xà. Và khi thời gian chính thức của trận đấu còn chưa đến 10 phút, Pedro Paulo - tác giả bàn thắng mở tỷ số, "đè hàng thủ HAGL mà đi bóng" sát đường biên ngang, và đội bóng phố Núi "sập bẫy" khi thò chân đốn ngã đối phương.

Penalty!!! Và trên chấm phạt đền, đội trưởng Nguyễn Quốc Long không cho Sietsma bất cứ cơ hội nào. 3-1. Cánh cửa với HAGL đóng sập lại.

Trong cơn mưa nặng hạt đã kéo dài suốt cả trận, thầy trò HLV Nguyễn Thành Công ôm nhau ăn mừng khi chễm chệ ở vị trí thứ tư V.League sau trận thắng cực kỳ quan trọng này. 

Ở phía bên kia là những gương mặt thất thần đầy ám ảnh...

Tỷ số: 3-1

Ghi bàn

CLB Sài Gòn: Pedro Paulo (23'), Geovane Silveira (56'), Quốc Long (84' pen)

HAGL: Hồng Duy (47')

Nhân tố bí ẩn nhất bất ngờ trở lại, HAGL lĩnh đòn đau, lại đối mặt nguy cơ xuống hạng - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại