Đang đi trên đường, người đẹp bị kẻ lạ mặt buông lời trêu đùa rồi lao vào hành hung đến nỗi mũi bị gãy, lệch hẳn một bên

ANH KHOA |

Mới đây, 1 thí sinh vào vòng chung kết của cuộc thi người mẫu đã bị một kẻ lạ mặt tấn công khủng khiếp khi cô đang trên đường về nhà. Cuộc tấn công đã làm cho khuôn mặt vốn xinh đẹp của nạn nhân bị biến dạng hoàn toàn với chiếc mũi bị gãy nặng.

Emma Clark, 27 tuổi, là thí sinh đã được vào vòng chung kết của cuộc thi North East Calendar Girls tại House of Smith ở trung tâm thành phố Newcastle, Anh. 

Khi cô đang xuống tàu tại trạm Simonside ở South Shields, South Tyneside, thì bất ngờ bị một người đàn ông lạ mặt tấn công, hắn ta liên tục giáng những cú đấm vào mặt cô.

Đang đi trên đường, người đẹp bị kẻ lạ mặt buông lời trêu đùa rồi lao vào hành hung đến nỗi mũi bị gãy, lệch hẳn một bên - Ảnh 1.

Emma Clark đã bị chấn thương nặng ở mũi sau cuộc tấn công.

Sự việc xảy ra vào khoảng 23h55 tối ngày 8/9, Emma bị tấn công bởi 1 người đàn ông đến nỗi bị tổn thương khắp cơ thể và nhất là chiếc mũi bị biến dạng. 

Nghi phạm là 1 người đàn ông 55 tuổi, hiện đã được tạm thời trả tự do trong khi cảnh sát đang tiếp tục điều tra.

Thời điểm vụ việc xảy ra, Emma đi cùng mẹ là Trish Clark, 45 tuổi, và dì là Paula Ray, 43 tuổi. Cô tường thuật lại vụ việc: "Trong lúc chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện thì bất ngờ hắn ta ngăn chúng tôi lại và nói với tôi rằng: 'Mày sống ở phố Madras'. 

Ban đầu tôi nghĩ rằng hắn đang đùa tôi vì tóc tôi màu đỏ và món cà ri ở vùng Madras cũng có màu sắc tương tự. Tôi nói lại với hắn rằng tôi chưa bao giờ nghe đến con phố đó thì hắn tức giận và chỉ ngón tay vào mặt tôi. 

Hắn bắt đầu túm lấy tôi khiến tất cả chúng tôi ngã xuống đất, hắn đè lên người tôi và tung những cú đấm giáng trời. 

Tôi nghe thấy những tiếng nứt và cảm thấy máu đang bắt đầu chảy xuống. Mẹ tôi phải túm lấy áo hắn và cố gắng kéo hắn ra khỏi tôi. Trong lúc đó thì dì tôi gọi điện báo cảnh sát".

"Hắn ta chạy đi, lập tức tôi tháo đôi giày cao gót ra và đuổi theo hắn mặc dù tôi đang chảy rất nhiều máu. Tôi rất biết ơn mẹ và dì, nếu không có họ thì mọi việc có thể diễn ra tồi tệ hơn. Tôi rất mong hắn sẽ bị bắt và đưa ra công lý".

Sau cuộc tấn công, Emma cho biết: "Trải nghiệm kinh hoàng đó đã phá hỏng buổi tối của tôi và vẫn còn khiến tôi run sợ. Tôi mất đi hết tự tin và mất mặt đến nỗi không dám bước ra ngoài nửa bước.

Tôi muốn mọi người chứng kiến được việc mà hắn đã làm. Mong rằng các bác sĩ có thể chữa cho khuôn mặt của tôi. 

Thật sự tôi cảm thấy rất sốc vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Tôi thậm chí không thể thở ra bằng mũi. Thật kinh khủng, nó đã phá vỡ hoàn toàn khuôn mặt của tôi".

Emma còn trải lòng thêm: "Tôi cảm thấy vừa bị tê và vừa rất đau, thật là một cảm giác khủng khiếp. Mọi thứ đều trở nên lờ mờ trước mắt nhưng tôi không hề buồn ngủ. 

Nếu lúc đó không có mẹ tôi lấy điện thoại ra và chụp hình lại, có thể kẻ tấn công sẽ còn làm nhiều điều tệ hơn nữa".

Thời gian gần đây, Emma đã kết thúc chương trình học và nhận bằng về điều dưỡng sức khỏe tâm thần, cô đang tìm kiếm công việc hằng mơ ước.

Đang đi trên đường, người đẹp bị kẻ lạ mặt buông lời trêu đùa rồi lao vào hành hung đến nỗi mũi bị gãy, lệch hẳn một bên - Ảnh 2.

Khuôn mặt của Emma trước khi cô bị tấn công.

Được biết, Emma đang học lái xe và trong thời gian chờ các công ty gọi phỏng vấn nhưng vụ tấn công khiến cô vô cùng hoảng sợ đến nỗi không dám rời khỏi nhà.

"Tôi luôn sống trong sự tự ti và việc tiến vào được vòng chung kết của cuộc thi sắc đẹp là một sự cổ vũ lớn đối với tôi. 

Đó là một bước tiến lớn mà tôi rất tự hào. Nhưng hiện giờ tôi không thể nhìn vào bản thân mình nữa, hắn đã đánh gục tôi. Tôi có cảm giác như cứ mỗi lần gặt hái được những gì tốt đẹp thì lại bị cuộc đời đánh ngã".

Đang đi trên đường, người đẹp bị kẻ lạ mặt buông lời trêu đùa rồi lao vào hành hung đến nỗi mũi bị gãy, lệch hẳn một bên - Ảnh 3.

Nơi xảy ra vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại