Hoàng Oanh, Huỳnh Lập và Đại Nghĩa tranh cãi việc có ma và không có ma

Tùng Ninh |

Đại Nghĩa không tin vào câu chuyện của Hoàng Oanh và Huỳnh Lập nên đã phản đối và tranh cãi.

Tối qua (7/9), tập 10 chương trình 8 lạng nửa cân đã lên sóng, với sự tham gia của Hoàng Oanh và Huỳnh Lập.

Đại Nghĩa: "Bây giờ là năm bao nhiêu rồi mà em nói có ma"

Mở màn chương trình là cảnh MC Đại Nghĩa và Huỳnh Lập tranh cãi về chuyện có ma trong hậu trường. Theo đó, Huỳnh Lập cho rằng trong hậu trường có ma, còn Đại Nghĩa khẳng định không có.

MC Đại Nghĩa nói: "Anh đã nói rồi, không có chuyện đó đâu, em yên tâm đi".

Huỳnh Lập khẳng định: "Nó vừa xảy ra, làm sao nói không có được".

MC Đại Nghĩa giải thích: "Bây giờ là năm bao nhiêu rồi, hai ngàn mấy rồi chứ không phải chín mấy hồi đó đâu mà em nói có ma. Không ai tin chuyện đó đâu".

Hoàng Oanh, Huỳnh Lập và Đại Nghĩa tranh cãi việc có ma và không có ma - Ảnh 1.

Huỳnh Lập và Đại Nghĩa tranh cãi về ma quỷ

Trong lúc MC Đại Nghĩa và Huỳnh Lập đã tranh cãi thì Hoàng Oanh hét lên thất thanh rồi chạy ra hốt hoảng:"Anh Nghĩa ơi, có ma đó".

MC Đại Nghĩa nói: "Từ nãy tới giờ anh với Huỳnh Lập đang tranh cãi với nhau về chuyện có ma hay không có ma nên định hỏi em luôn đấy".

Hoàng Oanh kể: "Hồi nãy đi ra em đóng cửa rồi mà lúc quay vào thấy cái cửa nó bị mở ra".

Huỳnh Lập hét lên: "Chỉ có ma mới mở cửa được thôi, chứ không ai mở được".

MC Đại Nghĩa trấn an: "Bà dọn phòng mở chứ ai mở".

Huỳnh Lập tiết lộ: "Bà dọn phòng mới chết hôm qua rồi. Em nghe nói bà ấy mới chết hôm qua".

MC Đại Nghĩa vẫn giải thích: "Em đừng có thần hồn nát thần tính rồi hù con nhỏ. Cho dù không phải bà dọn phòng thì một cơn gió tạt qua cũng mở được cánh cửa".

Hoàng Oanh, Huỳnh Lập và Đại Nghĩa tranh cãi việc có ma và không có ma - Ảnh 3.

Hoàng Oanh hốt hoảng vì gặp ma

Huỳnh Lập khăng khăng: "Nhưng hành lang này là hành lang kín, làm gì có gió thổi tạt qua để mà đóng được cửa".

MC Đại Nghĩa nói: "Vậy có thể là cánh cửa lâu ngày cái bản lề nó hỏng, nó xê dịch thôi".

Hoàng Oanh kể tiếp: "Nhưng em còn thấy cái tivi nó tự động bật lên".

MC Đại Nghĩa lí giải: "Bây giờ mọi phương tiện đều là thông minh hết, đi xa cũng bấm tắt tivi được, hoặc bật tắt cầu dao được".

Huỳnh Lập nhắc Hoàng Oanh cúng bái thì Đại Nghĩa gạt đi và nói: "Bây giờ 2009 rồi, không thể đi bất cứ đâu cũng bày hương án ra mà cúng bái được".

Hoàng Oanh, Huỳnh Lập và Đại Nghĩa tranh cãi việc có ma và không có ma - Ảnh 4.

Hoàng Oanh và Huỳnh Lập phân bua

Sau đó, Đại Nghĩa nhắc cả hai dẹp chuyện ma quỷ sang một bên để vào chương trình. Anh nói:

"Đôi khi không có lí do gì cả. Đôi khi có những câu chuyện các nhà khoa học chưa lí giải được. Chúng ta chỉ gọi chung là những câu chuyện tâm linh".

Và câu chuyện gặp ma trong hậu trường của Hoàng Oanh bị bỏ ngỏ, nên khán giả khá hoang mang vì không biết đó là thật hay giả.

Huỳnh Lập: "Tôi không sợ khi bị người ta nói mình tuyên truyền mê tín dị đoan"

Trong một phần khác của chương trình, Hoàng Oanh kể lại: "Hồi xưa, có một khách sạn mà tôi vào đó là cứ nghe thấy tiếng động, đứng dậy thì tiếng động hết, tắt đèn nằm xuống tiếng động lại kêu. Tôi nhìn khắp phòng và ngoài hành lang đều không có ai hết. Vậy là lí do gì?

Hoàng Oanh, Huỳnh Lập và Đại Nghĩa tranh cãi việc có ma và không có ma - Ảnh 5.

Hoàng Oanh kể chuyện gặp ma

Tôi thì chưa bị chơi ngải bao giờ, nhưng đã từng gặp nhiều trường hợp bị quy vào đang bị chơi ngải, lâu dần nên họ cũng nghĩ rằng mình bị chơi ngải".

Đại Nghĩa vẫn khẳng định không có ma và giải thích: "Tôi nghĩ như vậy, khi chúng ta còn thức và làm việc tất bật, đầu óc suy nghĩ nhiều thì không để ý. Tới lúc tắt đèn đi ngủ, gác hết mọi chuyện nên mọi giác quan sẽ cảm động rất tốt, nên từng tiếng động nhỏ nhất cũng lọt vào tai.

Và tôi còn biết, người ta lợi dụng chuyện tâm linh để lạm dụng tình dục. Có một ông thầy bùa giả vờ trục vong cho bệnh nhân để sờ soạng vòng một của họ".

Huỳnh Lập khi được hỏi về việc đưa tâm linh vào các sản phẩm của mình liền nói: "Khoa học và tâm linh là hai phe đối lập nhưng luôn tồn tại song song với nhau. Tôi là người hướng nội, lại làm nghệ thuật nên không tin tâm linh không được.

Hoàng Oanh, Huỳnh Lập và Đại Nghĩa tranh cãi việc có ma và không có ma - Ảnh 6.

Trong phim của tôi bao giờ cũng có sự cân bằng giữa khoa học và tâm linh. Bên cạnh những hiện tượng tâm linh tôi bày ra trong phim luôn có cả khoa học để lí giải. Tôi muốn hướng mọi người đến sự khách quan chứ không phải chủ quan của mình.

Bởi vậy, tôi không sợ khi bị người ta nói mình tuyên truyền mê tín dị đoan".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại