'Làm phúc phải tội', người đàn ông Ấn Độ bị hàng trăm con quạ tấn công suốt 3 năm liền

JJJ |

Kewat phát hiện ra một con quạ non bị mắc vào lưới và đã cố giải thoát nó. Tuy nhiên, con chim non lại lăn ra chết trong tay anh. Không may thay, quạ bố mẹ đã chứng kiến cảnh tượng đó và cho rằng Kewat chính là thủ phạm.

Chúng ta thường cho rằng, nhận thức của các loài vật khác xa con người. Theo kiểu, chúng ta có làm gì sai trái thì chúng cũng không biết hoặc cố tình bỏ qua. Thế nhưng, thực tế lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác.

Nhóm quạ "sát thủ" ở thành phố Shivpuri, Ấn Độ đã liên tục săn lùng và tấn công một người đàn ông vô tội trong 3 năm liền!

Làm phúc phải tội, người đàn ông Ấn Độ bị hàng trăm con quạ tấn công suốt 3 năm liền - Ảnh 1.

Shiva Kewat, người đàn ông vô tội bị anh em quạ ở thành phố Shivpuri hàm oan

Theo Times of India, anh Shiva Kewat bị quạ tấn công nhiều đến mức sợ phải bước chân ra khỏi nhà. Thậm chí, đi đâu cũng phải mang theo gậy gộc để chống trả lại lũ quạ đã xếp hàng đợi lao xuống mổ mình.

Kewat kể lại rằng, anh trở thành nạn nhân của quạ từ 3 năm trước chỉ vì "làm phúc phải tội".

Cụ thể, anh phát hiện ra một con quạ non bị mắc vào lưới và đã cố giải thoát nó. Tuy nhiên, con chim non lại lăn ra chết trong tay anh. Không may thay, quạ bố mẹ đã chứng kiến cảnh tượng đó và cho rằng Kewat chính là thủ phạm.

Làm phúc phải tội, người đàn ông Ấn Độ bị hàng trăm con quạ tấn công suốt 3 năm liền - Ảnh 2.

"Nó đột nhiên lăn ra chết trong tay tôi, mà tôi lại không thể giải thích cho chúng hiểu rằng mình chỉ cố gắng giúp đỡ thôi", Kewat nói với Times of India.

Tình tiết oan trái này dường như đã đến tai đông đảo anh em quạ ở thành phố Shivpuri, và chúng thống nhất rằng: Kewat chính là kẻ thủ ác và cần phải bị trừng trị!

Từ đó đến nay, hễ ló mặt ra đường là y như rằng một hay nhiều con quạ sẽ sà xuống mổ tới tấp vào người Kewat. 

Ban đầu, anh tưởng đó chỉ là tình cờ nhưng số vụ tấn công đã tăng lên chóng mặt, thậm chí khi đi cùng bạn bè - quạ chỉ nhằm vào Kewat mà không phải người khác.

"Tôi sợ lắm, mỏ và móng của chúng rất sắc nhọn", Kewat nói.

"Lũ quạ tấn công anh ấy cứ như chiến đấu cơ của Mỹ oanh tạc cứ điểm của bọn khủng bố vậy", một người láng giếng của Kewat nói với phóng viên.

Vài người tỏ ra thương xót cho Kewat, số khác lại tỏ ra... thích thú trước cảnh tượng oái oăm này.

Làm phúc phải tội, người đàn ông Ấn Độ bị hàng trăm con quạ tấn công suốt 3 năm liền - Ảnh 3.

Trong 3 năm trở lại đây, Kewat phải đem theo gậy gộc ra đường để chống trả lũ quạ.

Sau 3 năm oan trái, Kewat đã có nhiều vết sẹo do quạ mổ trên tay và đầu. Thế nhưng, Kewat chỉ đem theo gậy để xua quạ chứ chưa từng đánh đập con nào hết.

"Tôi khỉ khua gậy để đuổi chúng. Ôi những sinh vật đáng thương, chúng tin rằng tôi đã giết quạ non".

Giáo sư Ashok Kumar Munjal, một nhà nghiên cứu động vật đến từ trường Đại học Barkatullah cho biết: Quạ là một trong những loài chim thông minh và "thù dai" nhất. 

Chúng có khả năng ghi nhớ khuôn mặt của những kẻ tấn công mình, thậm chí kêu gọi bầy đàn hợp sức trả thù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại