Diễn viên Kim Đào: Tôi không đẹp nên xin đi làm, chỉ được rửa ly phía sau chứ không được ra ngoài

Nguyễn Huy |

"Từ Rạch Giá tôi dắt con trai lên Sài Gòn thi Đấu trường tiếu lâm. Vì không có tiền thuê phòng trọ nên tôi nhờ mẹ tôi dắt con ra công viên chờ trong lúc tôi thi", Kim Đào nhớ lại.

Sinh ra trong "Kiếp con nhà nghèo"

Vào ngày 23/8/2019, bộ phim hoạt hình Angry Birds 2 của Hollywood đã chính thức ra mắt công chúng Việt Nam. Bộ phim này được lồng tiếng bởi nhóm nghệ sĩ Đạt Phi rất vui nhộn, sinh động và hài hước khiến khán giả thích thú.

Trong đó, Kim Đào lồng tiếng cho nhân vật chính - chim phù thủy Zeta. Chất giọng và lối diễn xuất bằng giọng nói của Kim Đào được phía đối tác, hãng Sony Pictures đánh giá cao.

Những ai từng dõi theo quá trình lồng tiếng phim hoạt hình của Hollywood sẽ biết rằng công việc này đòi hỏi khắt khe kỹ năng diễn xuất bằng giọng nói của người nghệ sĩ. Thậm chí nhiều nghệ sĩ lớn của Việt Nam đến casting vẫn bị loại vì không phù hợp.

Vì vậy có thể nói rằng, việc Kim Đào tròn vai trong việc lồng tiếng cho nhân vật Zeta đánh dấu một bước tiến rất dài trên con đường nghệ thuật của cô. Thế nhưng nghệ thuật đến với Kim Đào rất tình cờ và cũng vô cùng gian nan...

Kim Đào sinh ra trong một gia đình gốc Khơ-me tại Rạch Giá, Kiên Giang. Cha Đào mất sức lao động, còn mẹ thì đi làm giúp việc cho người chú tại Sài Gòn.

Để có tiền mưu sinh cô phải đi làm thuê, rửa ly trong quán cafe. Kim Đào bộc bạch: "Với bất kỳ công việc gì, ngoại hình rất quan trọng. Tôi vừa mập, vừa không đẹp nên xin đi làm vào làm quán cafe cũng chỉ được làm công việc rửa ly phía sau chứ không được ra ngoài".

Dẫu không đẹp và hoàn cảnh khó khăn nhưng trong tâm hồn Kim Đào luôn thôi thúc tình yêu nghệ thuật cháy bỏng. Vì vậy, cô tranh thủ thời gian rảnh tham gia hoạt động văn nghệ phong trào ở phường, xóm.

Diễn viên Kim Đào: Tôi không đẹp nên xin đi làm, chỉ được rửa ly phía sau chứ không được ra ngoài - Ảnh 1.

Nhóm của Kim Đào đạt giải Ba chung kết Làng hài mở hội 2016.

Diễn viên Kim Đào: Tôi không đẹp nên xin đi làm, chỉ được rửa ly phía sau chứ không được ra ngoài - Ảnh 2.

Kim Đào lồng tiếng vai chính - Phù thủy Zeta trong phim Angry Birds mới ra rạp cách đây ít ngày.

Thi gameshow không đoạt giải còn bị đuổi việc

Vì biết Đào có máu văn nghệ nên một người bạn cùng quê rủ đi thi gameshow Đấu trường tiếu lâm. Đào phụ diễn cho bạn kia với điều kiện được bao hết chi phí. Bất ngờ là bạn kia bị loại và Kim Đào được chọn vào vòng trong.

Kim Đào kể : "Tôi mang con từ Rạch Giá lên Sài Gòn thi. Lúc đó, mẹ tôi làm giúp việc cho gia đình người chú. Người thím khó tính không cho trẻ con ở trong nhà nên mẹ tôi phải dắt con tôi ra công viên chơi và chờ.

Khổ nỗi đến 2 giờ sáng mà vẫn chưa đến lượt tôi. Tôi lo rằng nếu ở lại thêm ngày nữa mẹ, con tôi không có chỗ ở. 

Lúc đó giám khảo cũng thấm mệt nên quyết định cho thí sinh cuối cùng thi là chị Lê Thị Dần. Còn lại sang hôm sau thi tiếp.

Tôi xin giám khảo 3 phút để tôi thể hiện nhưng giám khảo từ chối. Chị Lê Thị Dần nói chị ấy nhường tôi thi trước vì chị ấy có thuê khách sạn. Tôi thi và bất ngờ được đạo diễn Đức Thịnh chọn. Tôi vỡ oà trong hạnh phúc".

Vượt qua vòng loại, Kim Đào được chọn vào vòng lập đội cùng với Xuân Nghị. Để có thể tập cùng nhau, Kim Đào phải ở lại Sài Gòn lâu hơn.

Vì không có tiền thuê phòng trọ, không người quen nên tập xong giữa khuya, cô ngủ bụi ngoài công viên Hoàng Văn Thụ.

Buồn thay, Kim Đào bị loại ở vòng 5 của đội Đức Thịnh. Trở về quê, cô bị đuổi việc vì đã tự ý nghỉ làm đi thi. Lúc đó cô rơi vào bế tắc vì không có tiền ăn, không có tiền mua sữa cho con. Cô phải chạy ngược xuôi vay mượn.

Cô hụt hẫng và hoang mang. Có lúc hối hận nghĩ, tại sao mình lại quyết định bỏ việc thi nghệ thuật.

May thay, khi tập đầu tiên cuộc thi Đấu trường tiếu lâm phát sóng, khán giả ủng hộ cô rất nhiều. Một đạo diễn phim mời Kim Đào vào phim "Tiểu thư Ôsin". Cast xe mỗi ngày 300 ngàn đồng. Quay liên tục 10 ngày. Mừng như bắt được vàng, Kim Đào khăn gói quay lại Sài Gòn.

Diễn viên Kim Đào: Tôi không đẹp nên xin đi làm, chỉ được rửa ly phía sau chứ không được ra ngoài - Ảnh 4.

Kim Đào được mời tham gia trợ diễn Ơn giời cậu đây rồi 2019

Diễn viên Kim Đào: Tôi không đẹp nên xin đi làm, chỉ được rửa ly phía sau chứ không được ra ngoài - Ảnh 5.

Diễn viên Kim Đào

Trong lúc quay phim, Kim Đào được tá túc trong nhà của đạo diễn. Phim quay xong cô khăn gói về quê chờ vận may. Trong lúc chờ xe ở xa cảng miền Tây, Đại Ngọc Trâm và Lê Hoàng mèo gọi điện rủ Kim Đào tham gia gameshow Làng hài mở hội cùng nhóm Tỷ Muội.

Kim Đào mừng húm. Cô lập tức nhận lời. Nhóm Tỷ Muội càng thi càng được yêu thích. Vai hay Tư Măng trong nhóm Tỷ Muội được khán giả khắp nơi ấn tượng. Không chỉ đóng hài Kim Đào cũng đóng được vai già và vai bi. Vai mẹ của nghệ sĩ Cao Văn Lầu là một minh chứng.

Kim Đào nhận được show truyền hình, gameshow tấp nập. Kim Đào bước chân vào con đường chuyên nghiệp từ lúc nào không rõ. Và cô quyết định đưa con trai lên Sài Gòn. Đào, mẹ và con trai thuê nhà sinh sống cùng nhau.

Không ngừng học hỏi

So với lớp trẻ được biết tới qua gameshow, Kim Đào thuộc nhóm đắt show. Cô tham gia rất nhiều thể loại có phim truyền hình, phim màn ảnh rộng, các show hài tỉnh... dẫu vậy Đào ý thức mình là diễn viên không trường lớp nên cô cố gắng học hỏi qua tiền bối ngay trên phim trường, và đến rạp xem đồng nghiệp diễn.

Nhìn thấy cách diễn nào hay, cô ghi nhớ và luyện tập. Nhờ thế, Kim Đào nâng cao kỹ năng diễn xuất nội tâm lẫn biết khai thác tính cách nhân vật cũng như hình thể khá đặc biệt của mình.

Nhờ đắt show mà cuộc sống của gia đình Kim Đào cũng dễ thở hơn. Thế nhưng, Kim Đào và mẹ vẫn làm thêm việc bán thức ăn online.

Trong công việc này, mẹ cô nhờ tài nấu ăn ngon nên phụ cho con rất tốt. Những món mà mẹ con Kim Đào thường làm gồm: gỏi cá sặc nổi trộn xoài xanh, trứng cá lóc bông kho, cá dứa một nắng, cá đù một nắng...

Ai cần mua chưa chế biến Kim Đào bán nguyên liệu tươi, ai không có thời gian Kim Đào sẽ nấu rồi giao tận nơi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại