Chàng trai sát hại cả nhà 5 người rồi tự sát vì 'không muốn họ phải buồn khi tôi ra đi'

ĐẠT LÊ |

Thi thể của 5 thành viên trong gia đình cùng lá thư tuyệt mệnh của nghi phạm đang khiến dư luận Nga vô cùng hoang mang.

Theo RT, án mạng tàn nhẫn xảy ra hôm chủ nhật 18/8 đang làm xôn xao ngôi làng nhỏ thuộc vùng Ulyanovsk của Nga.

Nghi phạm là thiếu niên 16 tuổi tên Timerlan, vốn là 1 trong những học sinh xuất sắc nhất trường, luôn đạt điểm cao và còn tham gia kì thi học sinh giỏi. Ở nhà, theo bạn bè quan sát, Timerlan cũng là niềm tự hào của gia đình. 

Cậu hòa đồng, vui vẻ và chưa từng nói lời lẽ tiêu cực. Mặc dù thiếu vắng tình thương của bố nhưng Timerlan vẫn phát triển tính cách bình lặng, hòa nhã. 

"Bà cậu ấy luôn xem cháu trai là cả thế giới của mình" - một người bạn của gia đình xấu số cho biết.

Chàng trai sát hại cả nhà 5 người rồi tự sát vì không muốn họ phải buồn khi tôi ra đi - Ảnh 1.

Ngôi làng xảy ra án mạng (Ảnh: Ủy ban điều tra Nga).

Tuy nhiên mọi hình ảnh tươi đẹp về Timerlan đã vụn vỡ kể từ đêm chủ nhật, khi y dùng rìu sát hại 5 thành viên gia đình gồm ông bà, mẹ, em trai 4 tuổi và em gái ruột thịt của mình. 

Đến sáng thứ hai 19/8 theo giờ địa phương, 5 thi thể đã được phát hiện.

Ngay sau đó, cảnh sát cũng đã tìm thấy thi thể của nghi phạm dưới chân một trụ tháp di động, có thể do y nhảy xuống tự sát.

Ngoài những thông tin kể trên, những tình tiết khác của vụ án chưa được cảnh sát chính thức công bố. 

Nhưng theo một nguồn tin, Timerlan đã để lại một bức thư tuyệt mệnh giải thích về động cơ tàn sát của mình. Mảnh giấy viết: "Tôi quyết định rời khỏi cuộc đời và để cho người thân không buồn bã, tôi sẽ đưa họ theo với mình".

Chàng trai sát hại cả nhà 5 người rồi tự sát vì không muốn họ phải buồn khi tôi ra đi - Ảnh 2.

Timerlan và mẹ. (Ảnh: VK.com)

Trong khi đó, một người bạn tuổi teen của Timerlan cho biết đã nhận được tin nhắn thoại của nghi phạm vào khoảng 3 giờ sáng, có thể là ngay trước vụ thảm sát. 

Trong đó, Timerlan than phiền về "xung đột vĩnh viễn" với mẹ cùng hai đứa em của mình và "tất cả chỉ kết thúc bằng cái chết". 

Timerlan cũng nói yêu ông bà mình rất nhiều, nên không muốn để họ ở lại đau buồn trước sự ra đi của toàn bộ gia đình.

Cảnh sát nghi ngờ thiếu niên 16 tuổi mắc chứng tâm thần phân liệt và đang tận dụng nguồn lực trong lĩnh vực tâm lí học, thần kinh học để xác minh điều này. Các hướng điều tra khác vẫn đang được triển khai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại