Tâm sự hot của cô nàng dẹp hết "liêm sỉ" để tìm chồng gấp vì bị mẹ dùng biện pháp mạnh khi nhìn người ta đã có cháu ngoại mà con mình vẫn ế

Bee |

"Đấy mọi người xem, bố mẹ mà làm vậy với con cái có phải quá đáng lắm không? Chỉ là ế thôi mà, sao hắt hủi người ta như vậy? Kiểu này chắc muốn tống em đi lắm rồi, ai vớt em với, tầm này chả cần liêm sỉ nữa", cô gái trải lòng.

Các cụ xưa có câu: "Con gái có thì", ý muốn chỉ đến sự giới hạn xuân sắc của người phụ nữ, đó cũng là câu "nhắc khéo" mà các bậc phụ huynh ngầm nói với con để mong mỏi con gái mình sớm tìm được ý chung nhân như mong đợi.

Nhưng với nhiều cô gái, chưa lấy chồng chưa hẳn là vì chưa tìm được một người phù hợp mà là cảm giác muốn được ở bên ba mẹ lâu hơn một chút, được nũng nịu, được yêu chiều như một cô công chúa nhỏ.

Thế nhưng, "cuộc đời không như là mơ", cảm giác ấy sẽ chỉ diễn ra khi bạn không ế, không bị hỏi mãi một câu: "Chịu lấy chồng chưa?" hay thậm chí còn bị cha mẹ mình sử dụng những "biện pháp mạnh" hơn như cô gái dưới đây:

Tâm sự hot của cô nàng dẹp hết liêm sỉ để tìm chồng gấp vì bị mẹ dùng biện pháp mạnh khi nhìn người ta đã có cháu ngoại mà con mình vẫn ế - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Khi ấy, bạn sẽ cảm thấy ế không đáng sợ mà trong mắt phụ huynh mình là kẻ ế mãi không chịu thoát ế mới thật sự kinh khủng tới nhường nào. Đến hẹn lại lên, một cô nàng hôm nay lại lên mạng than vãn cho số phận hẩm hiu của mình vì bị mẹ "cho ra rìa".

Cô gái trải lòng: "Em gái bản các bác ạ, ngoài 30 quê em nếu dậy thì sớm thì khéo giờ có cháu ngoại rồi ý. Nhưng em vẫn vườn không nhà trống. Thấy con gái đã 30 tuổi mà vẫn có ý định ở nhà với bố mẹ. Sau nhiều lần thuyết phục, giục giã, nặng nhẹ đủ cả mà không được, thế là bố mẹ em lặng lẽ đi tách sổ hộ khẩu để dằn mặt con.

Đấy mọi người xem, bố mẹ mà làm vậy với con cái có phải quá đáng lắm không? Chỉ là ế thôi mà, sao hắt hủi người ta như vậy? Kiểu này chắc muốn tống em đi lắm rồi, ai vớt em với, tầm này chả cần liêm sỉ nữa".

Tâm sự hot của cô nàng dẹp hết liêm sỉ để tìm chồng gấp vì bị mẹ dùng biện pháp mạnh khi nhìn người ta đã có cháu ngoại mà con mình vẫn ế - Ảnh 2.

Cô gái được bố mẹ tách khẩu vì... ế quá lâu.

Phần trải lòng vừa hài hước vừa... bi thương của cô gái trẻ nhanh chóng nhận được sự "đồng cảm" của hội FA. Một tài khoản Facebook bình luận: "Vẫn biết là ba mẹ chỉ thương và lo cho mình, nhưng cứ giục kiểu này thì sao cũng làm mình rối lên mà chọn bừa cho coi!".

Số khác thì đồng cảnh với cô gái vì luôn được ba mẹ hỏi "Bao giờ lấy chồng?" nhất là trong các dịp nghỉ hè hay lễ Tết về quê.

Vẫn biết từ "ế" cũng có nhiều kiểu, ví như chưa tìm được người thích hợp, chưa sẵn sàng với cuộc sống hôn nhân mà thậm chí là sợ yêu sau khi chịu tổn thương quá nhiều. Nhưng người lớn thì nhiều khi lại không hiểu được tâm lý của con cái, chỉ biết cưới để ổn định gia đình.

Thế nên, các bậc phụ huynh ạ, con không sợ ế thì sao cha mẹ phải sợ, con sẽ tự quyết định hạnh phúc của cuộc đời mình khi mọi thứ đến vào thời điểm thích hợp nhất. Sự quan tâm quá mức cần thiết với những chuyện có tính chất riêng tư đôi lúc lại khiến con cái bất an, sợ hãi thậm chí liều mà... chọn bừa rồi ảnh hưởng đến cả hạnh phúc sau này.

Nhưng dẫu sao, ba mẹ cũng chỉ vì lo lắng cho con gái mà thôi, bởi dù chúng ta có ế tới dăm năm hay mười năm nữa thì nhà vẫn là nơi sẵn sàng chào đón ta mọi lúc mọi nơi, một mâm cơm ấm, một vòng tay êm. Chẳng đâu bằng nhà nên nếu muốn ế thì cứ ế nốt đi. Vì chuyện hôn nhân đại sự âu cũng là chuyện cả đời của một người cơ mà. Con gái hiện đại không sợ ế , chỉ sợ lấy nhầm chồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại