*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngay khi gặp Thảo, anh Seungil đã muốn gắn bó phần đời còn lại với cô gái này.
Gặp anh chàng trai tân điển trai, Ngọc mạnh mẽ tỏ tình: "Em chưa có bạn gái thì yêu chị đi, chị được".
Phát hiện Tuấn Anh trăng hoa, Lê nói lời chia tay, thay số điện thoại rồi rời khỏi Hải Phòng, cắt đứt mọi liên lạc với người cũ.
Ban đầu cô Loan né tránh, chỉ muốn làm bạn chứ không tiến xa. Nhưng chú Quý đã áp dụng nhiều bí kíp để quyết tâm có được nàng tiểu thư.
Lam xinh đẹp, con nhà giàu, khi vừa nhận lời yêu Bình, cô đã đưa tất cả tài sản cho bạn trai.
Trong 3,5 năm theo đuổi, ông Tú chỉ nhận được sự thờ ơ, lạnh nhạt của bà Khanh. Thậm chí, ông còn phải đối mặt với rất nhiều "tình địch".
Em Huệ gọi điện cho chồng không được nhưng cũng không trách móc anh ấy nửa lời. Nếu là Nhung, chắc cô ấy "xé xác" tôi ra mất.
Trâm chấp nhận bỏ việc lương cao để theo chồng. Có những ngày hai vợ chồng ngồi ở công viên, tự hỏi không biết bao giờ mới hết khổ.
Tôi được bạn thân giới thiệu cho một cô gái nhận dịch vụ đóng giả người yêu để về ra mắt bố mẹ mấy ngày Tết. Chúng tôi có thỏa thuận rõ ràng, xong việc trả tiền sẽ không có bất cứ liên quan gì nữa. Thế nhưng sau mấy ngày trò chuyện, tôi nghĩ mình đang "cảm nắng" cô gái ấy thật.
Sau nhiều cuộc mai mối, con trai ông Lý vẫn không lấy được vợ. Ban đầu, vợ chồng ông nghĩ là do con trai không đủ chỉn chu, tâm huyết vào các mối quan hệ nhưng sau này, ông mới biết là gia đình phía cô gái kia không thích gia đình ông vì vợ chồng ông không có lương hưu.
Bố chồng đặt mạnh bát cơm xuống bàn và bảo tôi hỗn láo. Mẹ chồng không nói lời nào nhưng bà bỏ bát, buông đũa, đứng lên.
Những năm qua, chị Thoa chịu nhiều tổn thương trong hôn nhân. Tuy nhiên khi chồng yêu cầu ly hôn, người phụ nữ này vẫn tha thiết níu kéo.