Thấy châu chấu đang bị ăn tươi nuốt sống, bọ ngựa lao vào, quyết tâm làm "người hùng"

Gohan |

Bọ ngựa dù không quá to lớn so với kẻ thù, tuy nhiên nó lại sở hữu cặp càng trước sắc nhọn khiến bất cứ đối thủ nào cũng phải e dè.

Cuộc chiến bắt đầu bằng sự xuất hiện của con châu chấu nhỏ đang lang thang đi kiếm ăn. Tuy nhiên, đen đủi cho nó, cách đó không xa lại là một loài ăn thịt đáng sợ trong giới côn trùng: dế bụi.

Và cũng không mất nhiều thời gian để hai bên đụng độ. Dù đã cố gắng chạy trốn nhưng thể hình quá chênh lệch khiến châu chấu nhanh chóng bị dế bụi bắt được và ngay lập tức bị "ăn tươi nuốt sống" theo đúng nghĩa đen.

Thấy châu chấu đang bị ăn tươi nuốt sống, bọ ngựa lao vào, quyết tâm làm người hùng - Ảnh 1.

Con dế hung hăng đến mức không thèm giết chết con mồi mà ngấu nghiến luôn nửa bụng dưới của châu chấu. Đúng lúc này, "anh hùng" xuất hiện.

Xem video:

Thấy châu chấu đang bị "ăn tươi nuốt sống", bọ ngựa lao vào làm "anh hùng" và chiến quả khó tin

Một con bọ ngựa phát hiện ra cảnh tượng này và nhanh chóng nhập cuộc. Nên nhớ, bọ ngựa cũng là một loài ăn thịt, chúng tấn cong bất cứ con mồi nào yếu thế hơn, kể cả đồng loại của mình. Do đó, nhiều khả năng, "người hùng" này của chúng ta gia nhập vòng chiến đấu với mục đích cá nhân nhiều hơn là trượng nghĩa.

Tuy nhiên, có một việc nằm ngoài dự đoán của nó, đó là sự hùng mạnh của kẻ thù. Con dế không những to hơn nó mà còn khỏe hơn rất nhiều. Sau khi thấy rõ điều này, con bọ ngựa quyết định rời đi bởi việc tranh cướp với kẻ địch như vậy là không đáng, quá nhiều rủi ro.

Kết quả, bọ ngựa rút lui chiến thuật, còn con dế bụi tiếp tục bữa ăn của mình.

Nguồn: Smithsonians

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại