VAR 3 lần lên tiếng, Man City vẫn nối gót Liverpool thắng đậm

Ngô Trà |

Trận thắng đậm của Liverpool trước gần một ngày chẳng hề làm Man City nao núng. Họ như một cỗ máy đã được lập trình, cứ thế đè bẹp đối phương để phăm phăm tiến tới.

Chẳng những thế, Man City còn cực kỳ may mắn nữa. Tình huống Aguero nâng tỷ số lên 4-0 là minh chứng rõ ràng nhất. Trên chấm phạt đền, cú sút của chân sút vĩ đại nhất lịch sử Man City bị thủ thành Fabianski cản phá thành công. Nhưng rồi VAR lên tiếng, hóa ra thủ thành West Ham nhấc chân khỏi vạch vôi trước khi bóng rời chân Aguero. Thực hiện lại penalty. Và bàn thắng đến.

Ở bàn thắng thứ 3 của họ cũng thế. Tưởng chừng như Sterling đã rơi vào tư thế việt vị trước khi thoát xuống đón đường chọc khe của Mahrez, song VAR lên tiếng. Và bàn thắng được công nhận.

Dẫu thế, VAR cũng một lần cứu cho đội chủ nhà khỏi một bàn thua, khi xác định Raheem Sterling đã ở tư thế việt vị khi thoát xuống, và bàn thắng thứ hai của Gabriel Jesus không được công nhận.

Man City ghi bàn mở tỷ số khá muộn, khi phải quá nửa hiệp hai họ mới chục thủng lưới West Ham lần đầu tiên, và bàn thắng ấy có phần may mắn khi đường căng ngang của Walker đã chạm chân Issa Diop, nhưng lại tìm đến đúng chân Gabriel Jesus để bay thẳng vào lưới.

Dẫu cho dẫn trước đến 4-0, nhưng Man City vẫn phăm phăm lướt đi như một cỗ máy, để có thêm bàn thắng thứ 5 khi Sterling thoát xuống, đón đường chuyền của Riyad Mahrez, sút góc gần đánh bại Fabianski.

Tỷ số: West Ham 0-5 Man City

Đội hình thi đấu

West Ham: Fabianski, Cresswell, Fredericks, Balbuena, Diop, Wilshere (Snodgrass 56'), Antonio (Fornals 46'), Lanzini, Anderson (Hernandez 66'), Rice, Haller.

Man City: Ederson, Walker, Laporte, Stones, Zinchenko, David Silva (Foden 80'), De Bruyne (Guendogan 79'), Rodri, Mahrez, Sterling, Gabriel Jesus (Aguero 69').

Ghi bàn

Gabriel Jesus (25'), Sterling (51, 75', 90'), Aguero (86' pen)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại