Hàn Thái Tú: "1 tuổi, tôi đã bị cha ruột bỏ rơi, gia đình nội không thừa nhận"

Cao Thanh Hương |

"Trong ký ức tuổi thơ của Tú không có hình ảnh cha. Đó là sự thiệt thòi vô cùng lớn đối với Tú", ca sĩ Hàn Thái Tú tâm sự.

Bị cha ruột bỏ rơi, gia đình nội không thừa nhận

Mới đây, ca sĩ Hàn Thái Tú đã cho ra mắt ca khúc "Đứa bé mồ côi" kết hợp cùng hai người bạn Trần Nhật Thanh và Thái Nhật Anh.

Bản ballad nhẹ nhàng kể về câu chuyện đứa bé mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi, phải lang thang trên từng con phố mưu sinh qua ngày. Đời cậu bé ấy không biết sẽ đi về đâu, tương lai cũng bị vùi lấp bởi cuộc sống của một đứa trẻ bụi đời…

Hàn Thái Tú khi hát ca khúc này rất nhập tâm như thể anh đặt chính mình vào vị trí của đứa trẻ bị bỏ rơi trong MV.

Chia sẻ riêng với phóng viên về điều này, Hàn Thái Tú bộc bạch: "Tú bị cha bỏ rơi từ năm 1 tuổi và gia đình bên nội không thừa nhận. Trong ký ức tuổi thơ của Tú không có hình ảnh cha. Tú chưa từng nhận được sự dạy dỗ của cha. Đó là sự thiệt thòi vô cùng lớn đối với Tú, mà mỗi lần nhắc lại, Tú vẫn hay tủi thân và khóc.

Từ nhỏ, Tú sống với mẹ và bà ngoại. Mẹ và ngoại là niềm động viên lớn nhất, chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho Tú mỗi khi mệt mỏi.

Bởi thế, hơn ai hết, Tú rất hiểu cảm xúc, suy nghĩ, sự thiệt thòi của những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi. Tú rất buồn vì hiện nay có rất nhiều người cha người mẹ, sinh con ra nhưng không có trách nhiệm. Họ bỏ rơi con mình từ lúc mới lọt lòng.

Bởi vậy, Tú và hai người bạn làm MV này để muốn truyền thông điệp, cuộc đời đứa trẻ sẽ tốt hơn nếu có đầy đủ cha mẹ. Các con được quyền sống, được quyền có cha mẹ, được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Xin đừng bỏ rơi các con, đừng phá hoại tương lai các con chỉ vì sai lầm của người lớn. Trẻ con vô tội"!

Hàn Thái Tú: 1 tuổi, tôi đã bị cha ruột bỏ rơi, gia đình nội không thừa nhận - Ảnh 1.

Ca sĩ Hàn Thái Tú có một tuổi thơ đầy khó khăn khi bị cha ruột bỏ rơi và gia đình nhà nội không nhận.

MV Đứa bé mồ côi - Hàn Thái Tú

Suýt mất mạng vì quay pha hành động nguy hiểm

Hàn Thái Tú tốt nghiệp trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TPHCM, từng đạt giải Diễn viên triển vọng năm 1998 nhưng chàng trai sinh năm 1980 này lại đam mê ca hát.

Anh bắt đầu đi hát từ năm 2002 và nhanh chóng được khán giả biết qua những ca khúc thuộc dòng nhạc ballad thị trường, vui nhộn, hài hước như Nghèo mà có tình, Thà em đừng yêu tôi, Hai lần đau, Anh lại nhớ em, Huynh đệ tương tàn…

Không chỉ ca hát, nhờ ngoại hình khá điển trai, nụ cười duyên dáng và vẻ nam tính, Hàn Thái Tú còn làm người mẫu và tham gia đóng phim.

Hiện tại, Hàn Thái Tú đang sinh sống tại Mỹ. Anh gần như tạm ngưng hoạt động ca hát để tập trung cho các dự định kinh doanh của mình.

Anh cho biết mình đã có vợ con nhưng từ chối chia sẻ về họ. Anh muốn giữ sự bình yên và chút riêng tư cho mình cũng như người thân.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại ở Mỹ, Hàn Thái Tú nói: "Tú vẫn bay đi bay về Việt Nam liên tục, ai mời vẫn đi. Tuy nhiên, sắp tới, có thể Tú sẽ dành nhiều thời gian hơn cho kế hoạch kinh doanh của mình.

Tú định mở 1 nhà hàng nhỏ tại Mỹ chuyên đồ ăn Việt Nam. Tú đi nhiều nơi và thấy rằng món ăn Việt Nam không thua bất kỳ quốc gia nào.

Ở Mỹ, Tú vừa đi hát vừa học thêm Anh Văn để bù đắp khuyết điểm của mình. Tú hy vọng khoảng thời gian ở Mỹ sẽ giúp Tú "tu luyện" cho đằm tính hơn, không nóng tính nữa.

Dĩ nhiên, khi đã là ca sĩ, nghệ sĩ thì máu làm nghề đã ăn sâu vào trong cơ thể. Tú tin là bất cứ nghệ sĩ nào cũng mong muốn được đứng trên sân khấu tới hơi thở cuối cùng, được hát được nghe tiếng vỗ tay tán thưởng của khán giả. Tú cũng không ngoại lệ".

Hàn Thái Tú: 1 tuổi, tôi đã bị cha ruột bỏ rơi, gia đình nội không thừa nhận - Ảnh 4.

Hiện tại, Hàn Thái Tú vẫn đi hát thường xuyên ở cả Mỹ và Việt Nam.

Bởi quá yêu nghề và khao khát được làm nghề tới hơi thở cuối cùng mà năm 2007, Hàn Thái Tú từng bị suýt bị xe tải cán khi anh tự mình thực hiện một cảnh quay mạo hiểm trong MV Nếu có tình yêu, mà không cần cascadeur.

Theo kịch bản của video này, Hàn Thái Tú sẽ thực hiện pha nhảy từ cầu vượt cao 8m xuống mui xe tải đang chạy, sau đó, anh tiếp tục lăn xuống đất và nằm dưới gầm xe. Lúc quay cảnh nằm dưới gầm xe, do không đúng cự ly giữa bánh xe và người nên anh suýt bị xe cán.

Chia sẻ về vụ tai nạn năm nào, Hàn Thái Tú cho biết: "Tất cả những gì Tú làm, đôi khi cũng gặp nhiều sự cố, thậm chí suýt mất mạng cũng chỉ mong được khán giả chú ý, quan tâm và yêu thương. Nghệ sĩ là kiếp tằm nhả tơ vậy đó".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại