HAGL thua trận, nhưng thầy Park nên nở nụ cười

Ngô Trà - Ảnh: Cao Nguyên, Đoàn Ca |

Trận đấu trên sân Pleiku chiều qua cực kỳ căng thẳng và hấp dẫn đến tận những giây cuối cùng. Quan trọng nhất là ở đấy, non nửa đội hình chính của đội tuyển Việt Nam xuất trận.

1. Hai trận gặp nhau giữa HAGL và Viettel ở V.League mùa giải này đều cực kỳ hay, có rất nhiều điểm chung, không chỉ chứng kiến cả hai đội chủ nhà đều thất thủ, mà kịch bản có rất nhiều phần giống nhau. Ở đó, người ta thấy rõ nhất sự nghiệt ngã của bóng đá khi đội thắng không phải là đội chơi hay hơn, mà là đội bóng bản lĩnh hơn, trưởng thành hơn.

Không ít người đã nghĩ đến kịch bản nghiệt ngã cho đội khách Viettel khi bóng lăn mới có chừng... 2 phút. Bàn thắng sớm của Felipe Martins từ cú căng ngang tuyệt đẹp của Hồng Duy không chỉ đưa HAGL vươn lên dẫn trước trên sân nhà, mà còn hứa hẹn một ngày khó khăn cho hàng thủ có phần chuệch choạc của Viettel.

Hai trận đấu trước của đội bóng phố Núi trên sân của Thanh Hóa và Nam Định, khán giả được chứng kiến một HAGL chơi bóng đầy toan tính, sẵn sàng nhường thế trận cho đối phương để rình rập, kết liễu đối phương bằng những cú đòn sắc lẹm. Nhưng hôm nay, họ không chơi như thế. Có lẽ bởi sự "sĩ diện" khi chơi trên sân nhà.

HAGL thua trận, nhưng thầy Park nên nở nụ cười - Ảnh 1.

Ở trận lượt đi, dẫu cho thua đến 3-0, nhưng ít nhiều Viettel mới là đội xứng đáng với chiến thắng hơn. Chỉ riêng trong hiệp đấu đầu tiên, có ít nhất 3 tình huống Hoàng Đức đáng lý ra phải lập công sau những pha tấn công ào ạt, dồn dập "ra tấm, ra món" của đội đồng chủ sân Hàng Đẫy. Rốt cuộc, họ "chết" bởi sai lầm không thể tha thứ được của thủ thành Quàng Thế Tài, để rồi liên tiếp nhận thêm hai cú đòn kết liễu từ các chân sút HAGL.

Hôm qua, Viettel thắng lại HAGL cũng bằng kịch bản ấy, khi đội bóng phố Núi dẫn trước từ sớm và có không ít cơ hội kết liễu đối phương ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên. Nên nhớ, bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 cho Viettel đến từ cú sút duy nhất mà họ tung ra được về phía khung thành đội chủ nhà trong suốt hiệp 1.

2. Văn Thanh hôm qua dính chấn thương, và chấn thương ấy ít nhiều ảnh hưởng đến cục diện và kết quả trận đấu, nhưng trên khán đài, trợ lý của thầy Park - Lee Young-jin chắc hẳn phải thực sự hài lòng với màn trình diễn của Trọng Hoàng. Cú cứa lòng của cầu thủ chạy cánh này xứng danh siêu phẩm, nhưng nó chỉ là điểm son tô điểm cho một trận đấu "cày cuốc" không biết mệt mỏi của anh, lên công về thủ cực kỳ toàn vẹn, phạm lỗi đúng lúc cần phạm lỗi, và ngã đúng lúc cần ngã.

HAGL thua trận, nhưng thầy Park nên nở nụ cười - Ảnh 2.

Với phong độ đầy ấn tượng của Trọng Hoàng, có lẽ dẫu cho có bình phục kịp thời, Văn Thanh cũng khó lòng có cửa cạnh tranh với cầu thủ từng là tâm điểm tranh cãi ở King's Cup trên đất Thái vừa qua. Mất Đình Trọng là một thiệt thòi lớn, nhưng sự tỏa sáng của Trọng Hoàng chắc hẳn khiến thầy Park yên tâm phần nào về hàng phòng ngự.

Quế Ngọc Hải liên tiếp mắc sai sót ở những phút đầu trận, và cũng có những phút người hâm mộ Viettel phải nghi ngờ khả năng chỉ huy hàng phòng ngự của cầu thủ đeo băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam này, nhưng càng về cuối trận, Quế Ngọc Hải càng thi đấu chắc chắn và đáng tin cậy.

Không góp dấu giày vào cả hai bàn thắng của HAGL, song có lẽ Xuân Trường mới là người tạo được ấn tượng đáng kể nhất trong trận đấu này - có lẽ chỉ kém Trọng Hoàng. Những đường chuyền dài của tiền vệ người Tuyên Quang trong trận đấu này "như có mắt", không ít lần đặt đồng đội vào tư thế cực kỳ thuận lợi ngay trước khung thành đối phương.

Có cảm giác sau khi vượt qua được vấn đề về mặt tâm lý, khi sự tự tin đã trở lại, Xuân Trường trở nên cực kỳ nguy hiểm với những đường chuyền dài. Khả năng quan sát tốt và cú ra chân đầy đẳng cấp của Xuân Trường ắt hẳn là thứ mà HLV Park Hang-seo đang cực kỳ mong chờ ở anh.

Không chỉ có thế, khả năng sút phạt của Xuân Trường ngày càng đáng nể. Cú sút phạt khôn ngoan đưa bóng đi xuyên dưới hàng rào của tiền vệ này rất có khả năng sẽ thành bàn nếu cầu thủ Viettel không kịp thời "bắt bài", trượt người xuống chạm được vào bóng.

HAGL thua trận, nhưng thầy Park nên nở nụ cười - Ảnh 4.

Được chơi cùng Xuân Trường, Văn Toàn ngày càng trở nên đáng sợ. Ngoài tốc độ cực kỳ đánh nể, cùng khả năng "đánh hơi" những đường chuyền đầy tình đột biến của đồng đội người Tuyên Quang, những trận đấu gần đây Văn Toàn còn thể hiện được sự tinh quái bằng những tình huống ngã trong vòng cấm địa đối phương.

Tình huống ngã của Văn Toàn ở phút thứ 53, nếu trọng tài không tinh mắt và xử lý dứt khoát, thì có lẽ HAGL mới là đội vươn lên dẫn trước 2-1, đặt Viettel vào thế khó. Rũ bỏ lớp vỏ ngây thơ của tuổi 19 ngày nào, các cầu thủ trẻ HAGL đang ngày càng hòa nhập nhanh cùng V.League, và sự tinh quái ấy cực kỳ cần thiết khi sắp tới đây, đội tuyển Việt Nam phải đối đầu với một loạt các đội bóng Đông Nam Á ở vòng loại World Cup 2022.

Dẫu sao đi nữa, HAGL vẫn còn phảng phất đâu đó sự thơ ngây trong lối chơi, cách xử lý trong những thời khắc quyết định, và với trận thua này, nguy cơ xuống hạng vẫn treo lơ lửng trên đầu đội bóng phố Núi, nhưng không thể phủ nhận là họ đang có những bước tiến không ngờ. Những bước tiến ấy, có lẽ người được hưởng lợi nhất chính là HLV Park Hang-seo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại