Cô gái trẻ mất mạng vì bị đàn cá mập tấn công khi lặn ngắm san hô, bố mẹ chứng kiến gào thét trong vô vọng

MINH KIÊN |

Mỗi khi nhớ lại giây phút kinh hoàng đó, bố mẹ cô gái Jordan Lindsey, Mỹ vẫn cảm thấy vô cùng đau đớn vì sự ra đi của của đứa con thân yêu ngay trước mắt mình.

Sau vụ tai nạn của con gái Jordan Lindsey vào ngày 26/6 tại đảo Rose thuộc quần đảo Bahamas, mới đây ông Michael, bố của nạn nhân đã kể lại toàn bộ sự việc đau lòng qua buổi phỏng vấn với Good Morning America.

Ông cho hay hôm đó là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ 3 ngày, cả gia đình đã tách nhau ra để đi chơi riêng. 

Con gái Jordan cùng mẹ là bà Kami đi lặn và Michael cùng những người khác lại đi chăm đàn lợn. 

Khi nghe tin có cô gái trẻ bị cá mập cắn, ông Michael ngay lập tức chạy về bãi lặn rồi bỗng nhận ra "cô gái" ấy chính là con gái mình. 

Jordan Lindsey bị 2 con cá mập tấn công, chúng cắn vào tay và chân của cô. 

Bà Kami cho biết lúc đầu khi nghe con gọi tên mình, bà cứ nghĩ xung quanh Lindsey là cá heo nhưng đến khi quay lại nhận ra con đang gào thét trong sợ hãi thì mới biết đó là cá mập, bà liền bơi về phía con tìm cách giải cứu.

Cô gái trẻ mất mạng vì bị đàn cá mập tấn công khi lặn ngắm san hô, bố mẹ chứng kiến gào thét trong vô vọng - Ảnh 1.
Cô gái trẻ mất mạng vì bị đàn cá mập tấn công khi lặn ngắm san hô, bố mẹ chứng kiến gào thét trong vô vọng - Ảnh 2.

"Mẹ, có một con cá mập nữa đang bơi tới", đây là những từ cuối cùng mà Jordan Lindsey nói với mẹ. Ảnh: Facebook

Lúc này, người mẹ cố nói với con bơi về phía mình nhưng Lindsey đã bị cá mập cắn vào tay phải nên không thể bơi nhanh được nữa. 

Xung quanh lại chẳng có ai nên hai mẹ con đành phải tự đưa nhau vào nơi an toàn song chưa bơi được lâu thì con cá mập thứ 2 xuất hiện. 

Trong khi nó lao vào cắn Lindsey thì bà Kami đã phản kháng lại, đạp vào mũi con quái vật nhưng chẳng có gì thay đổi hết, cô bé vẫn bị cắn vào chân dưới. Vết thương ở cả tay và chân vô cùng nghiêm trọng.

Sau liên tiếp hai cuộc tấn công, mẹ con bà Kami cũng thoát khỏi mặt nước, tìm đến một khu vực an toàn chờ tàu cứu hộ đưa vào bờ. 

Trong một phát biểu vào tháng trước, gia đình cho biết trên tàu đưa Lindsey vào bờ không có trang thiết bị y tế nào cả: "Đã không có biện pháp y tế nào được đưa ra để giúp Jordan. 

Họ không có bộ sơ cứu - không có trang thiết bị cơ bản nào cho bất kì vết thương nào. Chỉ có duy nhất chiếc khăn tắm để chặn vết thương ở chân Jordan".

Cô gái trẻ mất mạng vì bị đàn cá mập tấn công khi lặn ngắm san hô, bố mẹ chứng kiến gào thét trong vô vọng - Ảnh 3.

Mặc dù đã tìm mọi cách cứu con nhưng bà Kami chẳng thể cứu vãn được tình hình. Ảnh: Facebook

Khi tàu vào được bờ, cô gái trẻ vẫn còn sống và được đưa ngay tới bệnh viện Nassau cấp cứu nhưng Lindsey đã không qua khỏi trước khi tới được bệnh viện. 

"Họ nói, con gái ông đã qua đời rồi", ông Michael kể lại giây phút đau khổ. Lực lượng cảnh sát hoàng gia Bahamas sau đó cũng đưa ra thông tin chính thức về cái chết của cô gái trẻ tại bệnh viện Nassau.

"[Kami] chứng kiến con gái từ từ ra đi trong tay mình và điều ấy thật kinh khủng. 

Kami không thích đêm tối vì mỗi khi cô ấy nhắm mắt lại, cô ấy đều nhớ lại cảnh tượng hôm đó", Michael nói, điều cuối cùng ông ấy làm được là "hôn lên trán Jordan và nói gặp lại con sau". 

Từ hôm xảy ra tai nạn, đêm nào ông bố đau khổ cũng khóc vì thương nhớ con gái.

Cô gái trẻ mất mạng vì bị đàn cá mập tấn công khi lặn ngắm san hô, bố mẹ chứng kiến gào thét trong vô vọng - Ảnh 4.

Cuộc tấn công xảy ra tại đảo Rose thuộc quần đảo Bahamas. Một bác sĩ có tên Jace Holton đã chụp được bức ảnh cá mập xuất hiện tại khu vực lặn. Ảnh: Avery Holton/Twitter

Sau vụ việc này, phía công ty Sandy Toes tổ chức tour du lịch tới đảo Rose vẫn nhận thêm khách và chưa có phản hồi gì thêm về vụ việc. 

Người nhà nạn nhân đã lên tiếng cho rằng những người chịu trách nhiệm tổ chức du lịch tại khu vực này cần có sự chuẩn bị kĩ càng hơn nữa trong trường hợp có tai nạn khẩn cấp, nhân viên cần phải được đào tạo các kĩ năng sơ cứu và các tàu cần được trang bị dụng cụ y tế. 

Họ hi vọng là sẽ không có bất cứ thảm kịch tương tự nào xảy ra nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại