Vào viện vì nghi viêm ruột thừa, cô gái trẻ bất ngờ hay tin mình mang bầu 9 tháng và đang bị đau đẻ

MINH KIÊN |

Morgan và bạn trai đều tỏ ra bất ngờ khi bác sĩ thông báo cô có bầu 9 tháng trong khi suốt khoảng thời gian qua cô không có biểu hiện gì của việc mang thai cả, thậm chí cuối tuần nào cô cũng tụ tập bạn bè tổ chức tiệc tùng, uống rượu và đã áp dụng biện pháp ngừa thai suốt 3 năm nay.

Morgan Lunt, cô gái trẻ sinh sống ở Colchester, Essex, Anh đã không thể giấu nổi sự bàng hoàng khi bác sĩ thông báo cô có thai và cơn đau Morgan nghĩ là do viêm ruột thừa thực ra lại là cơn đau đẻ.

Được biết, trước khi "bất thình lình" trở thành mẹ bỉm sữa, Morgan vẫn là một cô gái tuổi 19 ham vui điển hình, cô khẳng định mình "Đã áp dụng biện pháp tránh thai (sử dụng thuốc ức chế rụng trứng, tránh thụ thai), bụng vẫn còn phẳng lì, thường xuyên uống rượu vào mỗi cuối tuần và chẳng có dấu hiệu nào hết".

Mùa hè năm ngoái cô còn đang mải say sưa tiệc tùng vui vẻ suốt cuối tuần cùng bạn trai Tom Currie, cũng 19 tuổi, một đại lý cho thuê nhà. 

Nhưng chỉ đến tháng 1 năm nay thôi, Morgan đã cảm thấy không còn khỏe như trước nữa, mệt mỏi nhiều hơn và bị đau lưng. 

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến một ngày nọ, khi đang ở nhà bố mẹ bạn trai thì bụng cô đau dữ dội, "Tôi uống vài viên paracetamol và hi vọng sẽ hết đau. Nhưng không, tình trạng chỉ tệ hơn thôi và tôi thì đau vô cùng. 

Lúc đó, tôi nghĩ mình bị viêm ruột thừa. Tom liền đưa tôi đến khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa Colchester ngay lập tức", mẹ bỉm sữa kể lại.

Vào viện vì nghi viêm ruột thừa, cô gái trẻ bất ngờ hay tin mình mang bầu 9 tháng và đang bị đau đẻ - Ảnh 1.

"Mọi người nói tôi phải biết mình mang thai nhưng thực tình thì tôi không biết gì cả", Morgan chia sẻ khi được hỏi.

Tại đây, các bác sĩ với kinh nghiệm của mình đã yêu cầu cô gái trẻ thử thai trước khi chụp X-quang. 

Quá bất ngờ về lời đề nghị của bác sĩ mà cả 2 người chẳng thể nhịn được cười: "Tom và tôi phì cười và giải thích rằng tôi không có mang bầu gì hết và tôi đã dùng biện pháp và đã 3 năm trôi qua rồi, chắc chắn không thể có chuyện đó được. 

Thế nhưng họ khăng khăng bắt tôi thử, vậy là tôi phải lấy mẫu nước tiểu", Morgan chia sẻ về "nhật ký đi đẻ" khôi hài của mình.

Chỉ một lúc sau các bác sĩ tới và thông báo thẳng thừng rằng cô gái trẻ thực sự đang mang bầu và không phải là mới mà thực sự đứa bé đã ở trong bụng 9 tháng rồi, còn cơn đau do "viêm ruột thừa" chính là cơn đau đẻ. 

Còn giờ hai người chuẩn bị tinh thần mà đón con chào đời thôi! 

Nghe xong tin này, Morgan thì choáng váng còn "ông bố trẻ con" lại bật khóc vì trước đó cả hai đã bàn về việc có con nhưng không phải là lúc này mà là phải vài năm sau nữa, khi họ ổn định hơn.

"Các bác sĩ bảo có khả năng em bé đã nằm ở vị trí đặc biệt khiến cho bụng bầu không bị lộ. Tôi thực sự không biết phải nghĩ như nào. 

Chỉ là kinh ngạc một chút", mẹ bỉm sữa nói. Sau khi bác sĩ thông báo, bà bầu đã được nữ hộ sinh đưa đi siêu âm, lần đầu tiên trong đời cô biết đến sự tồn tại của một em bé ngay bên trong cơ thể mình. 

Ngay trên màn hình là đứa bé, không thể nhầm lẫn được, nữ hộ sinh còn phải giải thích lại là tôi đã mang bầu được 9 tháng.

Vào viện vì nghi viêm ruột thừa, cô gái trẻ bất ngờ hay tin mình mang bầu 9 tháng và đang bị đau đẻ - Ảnh 2.

Vì không biết mình mang thai nên Morgan vẫn có thói quen tiệc tùng với bạn bè vào mỗi dịp cuối tuần.

Dù lo lắng, 'sốc nặng' vì nghe tin và cũng chẳng biết để chuẩn bị đồ chào đón em bé nhưng Morgan vẫn "không thể nhịn cười được" trong khi vẫn khá là lo lắng cho đứa con. 

Còn Tom lúc này đã nhanh chóng gọi điện về cho mẹ đẻ, bà Jude, 45 tuổi để thông báo sự tình. 

Bỏ hết công việc đang làm, bà phóng nhanh đến bệnh viện chăm nom 2 đứa con và không quên mua bỉm rồi các kiểu đồ bỉm sữa cho hai mẹ con. 

Vì mẹ của Morgan đã qua đời từ khi cô 11 tuổi nên gia đình đã cố liên lạc với bố cô là ông Gary, 39 tuổi nhưng phải đến ngày hôm sau mới gọi được.

Sau 10 giờ chờ đợi, cuối cùng, vào lúc 7h53' tối ngày 7/1, Morgan hạ sinh bé Allaya thành công với cân nặng khoảng 2,7kg. 

May mắn là bé con hoàn toàn khỏe mạnh. Bà mẹ trẻ xúc động kể lại: "Khi nữ hộ sinh đặt bé vào tay tôi, tình yêu trong tôi nảy nở ngay lập tức. 

Tôi không thể tin được bé đã trốn trong bụng tôi đến 9 tháng nay. Tom và tôi đã quyết định đặt tên con là Allaya Zoe, theo tên mẹ tôi. Tôi mong bà sẽ tự hào về tôi".

Ngày hôm sau khi bố Gary đến thăm con gái và cháu, ông đã rất sốc, không thể tin được là mình đã thành ông ngoại một cách bất ngờ như thế, "nhưng ông rất tự hào vì tôi đã vượt qua tốt đẹp", Morgan nói.

Bốn ngày sau sinh, mẹ trẻ đăng ảnh con lên Facebook khiến nhiều người không tin vào mắt mình, tất cả đều phản ứng giống nhau, đều ngỡ ngàng khi biết Allaya là con của Morgan và Tom. 

Theo lời của Morgan, cô và người yêu biết nhau từ khi 13 tuổi và đã yêu thương nhau từ ấy đến tận bây giờ, thật may mắn cho cô là vào thời khắc quan trọng Tom đã bên cạnh chăm lo hết mình. 

Giờ đây, hai người không chỉ có nhau mà còn có bé Allaya, tình yêu của họ bền chặt hơn bao giờ hết.

Gia đình nhỏ giờ đã chào đón một thành viên mới, cặp đôi thanh mai trúc mã ngày nào giờ đã thành "bố mẹ trẻ con" hết cả rồi.

Hiện tại, cả nhà vẫn sống với ông bà nội để tiện chăm sóc bé và cũng là chờ dành dụm đủ tiền chuyển ra ở riêng. 

Khi được hỏi về sự xuất hiện bất ngờ của thành viên mới, Tom nói rằng anh định làm cha vào lúc khoảng trên 20 tuổi nhưng đôi khi cuộc sống lại thay đổi chẳng theo kế hoạch định sẵn nên giờ "đâm lao phải theo lao" thôi. 

Còn mẹ trẻ Morgan lại tỏ ra hơi chông chênh khi lần đầu trở thành mẹ mà không hề biết một chút dấu hiệu cảnh báo nào cả. 

Cô không thể chờ được tới lúc kể lại cho con khoảnh khắc phát hiện ra mình mang thai nó khó tả như thế nào, với cô, lần có bầu này dù là cú sốc lớn nhất cho tới giờ nhưng lại là trải nghiệm quý giá và tuyệt vời nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại