Quyền Linh: "Cuộc đời tôi có quá nhiều hỉ nộ ái ố rồi, tôi muốn tìm bình yên cho mình"

Tùng Ninh |

"Nếu tôi sống với sự giả tạo, chắn sẽ có lúc lộ ra, chứ làm gì có chuyện 30 năm vẫn làm màu, vẫn giả tạo được" – Quyền Linh cho biết.

Mới đây, MC Quyền Linh đã quyết định tạm ngưng nghệ thuật để chuyển sang kinh doanh. Tại buổi ra mắt sản phẩm kinh doanh của mình, anh đã chia sẻ thẳng thắn về chuyện bị nói giả tạo, hết thời.

Nếu tôi sống giả tạo, chắc chắn sẽ lộ ra

Nhiều người nói tôi làm màu, giả tạo. Nhưng chẳng sao cả, cuộc sống mà, muốn nói sao chẳng được. Nói tôi giả tạo, làm màu không sao cả.

Tôi sống trong giới showbiz 30 năm nay rồi, khán giả trong nước ai cũng biết hết tôi, hiểu tôi rồi.

Quyền Linh: Cuộc đời tôi có quá nhiều hỉ nộ ái ố rồi, tôi muốn tìm bình yên cho mình - Ảnh 1.

Như thế thì tôi còn làm màu làm gì nữa? Tôi làm màu như thế nào? Nếu tôi làm màu, tôi chỉ làm màu trong một giai đoạn nhất định nào thôi, chứ đến giờ còn làm màu làm gì nữa.

Nếu tôi sống với sự giả tạo, với bộ áo nào đó bên ngoài thì chắc chắn sẽ có lúc lộ ra, chứ làm gì có chuyện 30 năm vẫn làm màu, vẫn giả tạo được.

Tôi mà làm màu thì tôi làm từ ngày xưa, chứ bây giờ già hết rồi thì làm màu làm gì nữa, còn cái gì để mà làm màu nữa.

Cuộc đời này chẳng ai hoàn thiện cả. Đôi khi tôi cũng phải xấu với một số người nào đó, nếu người ta nghĩ tôi như thế.

Đôi khi tôi không làm hài lòng người nào đó mà tôi không biết, thì tôi xin lỗi. Còn bây giờ, ai nói gì đi nữa thì tôi vẫn cứ bước đi. Cuộc đời tôi đã có quá nhiều hỉ nộ ái ố rồi, tôi muốn tìm bình yên cho mình.

Quyền Linh: Cuộc đời tôi có quá nhiều hỉ nộ ái ố rồi, tôi muốn tìm bình yên cho mình - Ảnh 3.

Bây giờ nghe ai nói gì về mình, tôi cũng đều trầm lại suy nghĩ. Họ muốn nói gì về tôi cũng được, miễn tôi không xấu là được.

Có thể đôi khi tôi vô tình làm phiền lòng, buồn cho một ai đó thì cho tôi xin lỗi. Nhưng cảm xúc không thể thay đổi trong con người tôi. Tôi sống bằng cảm xúc nên nếu ai đó bị tôi làm mất cảm xúc, tôi xin lỗi.

Đôi khi tôi chỉ làm tốt một, hai việc thôi mà mọi người nhớ tôi là được rồi. Tôi cũng muốn cố gắng hoàn thiện mình hơn trong 30 năm hoạt động nghệ thuật vừa qua, nhưng khó lắm.

Để hoàn thiện được một con người đôi khi phải mất cả đời mà chưa hoàn thiện được. Tôi không ân hận điều gì cả. Tôi chỉ ân hận rằng, có thể trên chặng đường mình đi, mình vô tình làm buồn lòng nhiều người.

Bởi vậy, tôi muốn nói lời xin lỗi tới họ. Nếu được gặp lại họ mà họ nói tôi biết tôi đã làm buồn họ về điều gì thì tôi sẵn sàng xin lỗi, đối thoại với họ.

Quyền Linh: Cuộc đời tôi có quá nhiều hỉ nộ ái ố rồi, tôi muốn tìm bình yên cho mình - Ảnh 4.

Nói tôi hết thời cũng được, không sao hết

Còn nói tôi hết thời cũng được, không sao hết. Ngày xưa ai nói tôi hết thời, tôi cũng buồn, nhưng bây giờ chẳng có gì nữa. Tôi đã trải qua một chặng đường quá dài, vừa diễn viên, sân khấu, vừa MC, đạo diễn, hợp tác hậu đài, chủ nhiệm…

Nói chung, tôi làm tất cả các lĩnh vực trong nghệ thuật. Với tôi, như thế quá là hạnh phúc rồi.

Ông trời, Tổ nghiệp đã cho tôi quá nhiều thứ. Bây giờ, tôi sẵn sàng buông bỏ tất cả, nhường vị trí của mình cho đàn em tiến lên.

Quyền Linh: Cuộc đời tôi có quá nhiều hỉ nộ ái ố rồi, tôi muốn tìm bình yên cho mình - Ảnh 5.

Ngày xưa, tôi đã từng ao ước được đứng vào vị trí của đàn anh, đàn chị nên bây giờ tôi hiểu cảm giác của thế hệ trẻ.

Nói thẳng, nếu bây giờ tôi dẫn chương trình nào mà bị nhà sản xuất nói nghỉ đi, tôi sẵn sàng nghỉ luôn và vẫn vui vẻ. Tôi vẫn ngồi đó ủng hộ chương trình, vì chẳng có gì cả.

Tôi làm để thấy đủ cho mình là được rồi. Sau này có như thế nào tôi vẫn hạnh phúc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại